Đi được một nửa chặng đường, Sao Nhập Ngũ 2022 ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm hơn khi các thành viên của chương trình bắt đầu bước vào giai đoạn 'cao độ'. Không còn là quãng thời gian mới làm quen với môi trường quân ngũ nữa, giờ đây ai nấy đều đã 'như cá gặp nước' và bắt đầu 'bung' hết mình kể cả trong những thử thách khó, mang tính thách thức cao hay trong cuộc sống, sinh hoạt ngày thường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mới đây, khi tham dự 1 sự kiện, S.T Sơn Thạch đã có thêm nhiều chia sẻ thú vị xoay quanh chương trình truyền hình thực tế đang rất được yêu thích này.
'Chỉ tham gia 7 ngày nhưng S.T thấy mình đã có rất nhiều sự thay đổi. Trước đây mình ngủ trễ hơn, dậy trễ hơn, còn giờ mình đã có 'đồng hồ sinh học' tốt hơn', nam ca sĩ kể lại.
Nhận xét về những thành viên đã sinh hoạt trong cùng một môi trường với mình suốt 7 ngày, S.T Sơn Thạch chia sẻ: 'Các bạn đều rất vui tính và nhiều năng lượng. Đó là điều mình học hỏi được ở tất cả các bạn nghệ sĩ.
Minh Tú và Độ Mixi thì khác hẳn so với những gì S.T từng nghĩ trước đó. Hai bạn ở ngoài rất vui tính, nhưng khi vào Sao nhập ngũ thì cực kỳ nghiêm túc và sử dụng nguồn năng lượng phù hợp với chương trình'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Về những bình luận cho rằng Độ Mixi trông 'khó gần' với các thành viên còn lại, S.T Sơn Thạch bày tỏ: 'Mình và Độ Mixi trạc tuổi nhau nên nói chuyện rất dễ, lại còn ở chung giường nữa, nên việc kết nối không quá khó.
Khi ngồi riêng và trò chuyện với Độ Mixi, tôi thấy anh là 1 người chín chắn, đúng chuẩn là đàn ông của gia đình. Nói chung rất khác biệt so với những gì mình suy nghĩ trước đây về anh ấy'.
Nam ca sĩ sinh năm 1990 cũng hé lộ thêm nhiều điều khán giả chưa biết về thử thách bơi ở tập 6 vừa qua. Với anh, đây là một trong những thử thách đáng nhớ nhất, cũng góp phần không nhỏ khiến anh thay đổi suy nghĩ hoàn toàn đối với những nhiệm vụ sau này.
Chuyện là, trong tập 6, các chiến sĩ nam cùng tham gia thử thách bơi dưới cái lạnh 15 độ C. Tuy nhiên bên cạnh cái lạnh cắt da cắt thịt, S.T Sơn Thạch còn lo lắng vì trước đây, anh chưa từng học bơi một ngày nào.
![Nội dung chú thích ảnh]()
'Khi đứng trước con sông và chẳng biết có gì bên dưới, lại nghe mọi người nói đều biết bơi hết rồi, mình cũng hơi lo lắng. Mình sợ sẽ bị tụt về phía sau, và đúng là bị tụt về phía sau thật.
Rồi khi mình cứ lo sợ như vậy, mình tự kéo những năng lượng tiêu cực đến với mình, bởi vậy chỉ có mình bị gai dưới sông quấn chân đến chảy máu. Dù tất cả các chiến sĩ đều chật vật dưới con sông đó, nhưng ai cũng hoàn thành tốt hết, chỉ có mình bị chảy máu thôi.
Bởi vậy nên sau này S.T nghĩ dù có chuyện gì thì mình cũng nên suy nghĩ thật tích cực để có năng lượng tốt nhất tham gia các nhiệm vụ'.