Tập 6 Sao Nhập Ngũ 2022 đã lên sóng kênh QPVN vào 12h ngày 8/4 và 20h30 cùng ngày trên kênh Youtube chính thức của chương trình. Sau những bài huấn luyện căng thẳng, vất vả trên thao trường, đối với dàn cast, giờ giải lao vô cùng đáng quý để 'sạc' lại năng lượng cho mình.
Từ tập 1 đến hết tập 5, Puka là một trong số những tân binh mắc khá nhiều lỗi nên hay bị chỉ huy nhắc nhở, thậm chí phê bình nặng lời khi thực hiện các nhiệm vụ. Không chỉ vậy, trong giờ sinh hoạt tập thể, nữ diễn viên cũng từng bị đội trưởng band Tê Tay - Hoà Minzy '5 lần 7 lượt' phũ.
Nhưng sang đến tập 6, thời của Puka đã đến. Cụ thể, Trung đội trưởng Phạm Quang Khải cho cả trung đội sinh hoạt văn hoá văn nghệ ngay trên thao trường. Đáng chú ý, Trung đội trưởng trao 'quyền sinh quyền sát' cho đồng chí Puka. Vị chỉ huy nhấn mạnh: 'Đồng chí được chọn lựa một bài hát yêu thích nhất'.
Puka thể hiện ra sao khi được trao chức đội trưởng?
Vừa thể hiện sự kiêu hãnh của một đội trưởng bằng cú hất tóc, Puka vừa 'chỉ đạo': 'Tôi muốn hát bài gì đó mà chúng ta có thể chia câu với nhau được'. Tuy nhiên, các đồng đội xung quanh nhanh tay đề xuất ca khúc Cây đàn sinh viên nên đội trưởng đành bất lực, mất quyền quyết định bài hát. MC hiện trường Hoà Minzy - S.T Sơn Thạch nhanh nhảu giới thiệu để bắt đầu tiết mục khiến đội trưởng rơi vào cảnh 'hữu danh vô thực' đúng như câu hát 'ừ thì đã có nhưng có như không mà thôi' của Hiền Hồ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thời của Puka tới rồi!
![Nội dung chú thích ảnh]()
Niềm kiêu hãng trong phút giây...
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhanh chóng vụt tắt trên gương mặt Puka.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đàn em có tâm còn nhắc lại nỗi đau của đội trưởng - không được quyết bài hát.
Thất bại về quyền hành nhưng vẫn còn cửa tài năng để Puka lấy lại thể diện. Thế nhưng, ca sĩ chính Puka lại chỉ làm được một việc là hát đúng lời, còn tông thì lệch, giai điệu lạc quẻ. Cô còn gào lên 'đổ tội' cho tay guitar Anh Tú: 'Lạc tông rồi, theo tông chị nè!'
Phần thể hiện của Puka mới chỉ được một đoạn ca khúc đã khiến khán giả 'cười không ngậm được mồm'. Nhận thấy dấu hiệu bị cười nhạo, nữ diễn viên quyết định đổi chiến thuật, lấy uy của ca sĩ chính để chuyển sang bài Taxi.
Định mệnh có lẽ đã vạch sẵn là Puka không thể làm tròn vai, bởi cô chưa kịp thể hiện 'bài tủ' thì tiếng còi của chỉ huy báo hiệu giờ huấn luyện tiếp tục đã vang lên. Mọi người trong trung đội vừa tiếp tục cười đến 'sảng' vừa thốt lên 'may quá' là đủ hiểu nãy giờ họ không hề có tâm thế thưởng thức nghệ thuật. Tiếng còi hiệu lệnh kia bình thường đáng sợ bao nhiêu thì thời khắc này lại như chiếc chìa khoá giải thoát cho tất cả mọi người.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đặc điểm nhận biết ca sĩ chính Puka!