Cặp đôi Quán quân Next Top bật mí tình yêu và cám dỗ nghề mẫu
Cặp đôi cũng chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị về cuộc sống và sự nghiệp của mình sau đăng quang.
13/02/2015 09:30
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Quán quân Vietnam's Next Top Model Quang Hùng - Nguyễn Oanh là khách mời của Trường quay Tiin tuần này.
Sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model, cùng với niềm vui chiến thắng, Quang Hùng - Nguyễn Oanh phải đối mặt với không ít áp lực từ dư luận về kết quả... lần đầu tiên có trong lịch sử cuộc thi tìm kiếm người mẫu này trên toàn thế giới. Dù vậy, cặp đôi vẫn vững vàng và từng bước khẳng định mình xứng đáng.
Cùng theo dõi cuộc trò chuyện của Quang Hùng - Nguyễn Oanh tại Trường quay Tiin để hiểu hơn về cuộc sống và sự nghiệp của cặp đôi từ sau khi đăng quang.
Không rảnh một ngày nào từ lúc đăng quang
Ở nhà Quang Hùng là con một hay còn các anh chị em?
Quang Hùng: Em còn 1 anh trai và 1 em gái.
Ai cao nhất ở nhà?
Quang Hùng: Em cao nhất. Anh trai đứng tới vai, còn em gái thì đứng tới đầu gối của em.
Tại sao em lại cao như vậy, đột biến gen hay sao ta?
Quang Hùng: Cái đó người ta gọi là ưu thế lai.
Ngày xưa em có siêng tập thể dục không?
Quang Hùng: Hồi xưa em toàn uống sữa. Một ngày uống 2 lốc, cứ khát nước là uống sữa.
Còn Nguyễn Oanh thì sao, ở nhà em có phải là con một không?
Nguyễn Oanh: Nhà em có 3 chị em. Em là con cả, còn 1 em trai và 1 em gái.
Những áp lực sau khi đoạt giải quán quân Vietnam Next Top Model, Quang Hùng cảm thấy thế nào?
Quang Hùng: Khi nhận ngôi vị quán quân thì nó đè nặng lên vai em rất nhiều vì mình phải làm sao cho khán giả và mọi người thấy là mình xứng đáng. Ngoài ra thì mình không còn được mặc quần đùi, áo thun đi ăn cơm tấm gần nhà nữa mà phải chỉn chu hơn.
Nguyễn Oanh, bạn thích cuộc sống bình dị hay cuộc sống của một người nổi tiếng, gặp nhiều áp lực, sự soi mói?
Nguyễn Oanh: Thực ra thì cuộc sống bình yên, bình thường em đã trải qua từ bé đến lớn, bây giờ em muốn có một con đường đi mới nên em thấy cũng "ok".
Sau khi đăng quang thì các show diễn có dày đặc hơn nhiều không Quang Hùng?
Quang Hùng: Chắc chắn rồi. Hiện tại em rất bận, từ lúc đăng quang đến bây giờ em không rảnh một ngày nào luôn. Mặc dù bận bịu và mệt mỏi nhưng em thấy rất vui, rất thích.
Ngày nào cũng bận rộn như vậy thì thời gian nào bạn dành cho gia đình và đặc biệt là người yêu, nghe nói là bạn đã có người yêu rồi đúng không?
Quang Hùng: Quỳnh Châu cũng là người mẫu nên hiểu em bận rộn như thế nào, nên hai đứa có nói chuyện với nhau rằng sau này nếu như em bận quá thì chắc 1 tuần gặp được 1 lần, phải thông cảm và có gặp nhau ít thì cũng không được giận nhau... Xui lắm thì mới 1 tuần gặp 1 lần còn bình thường thì vẫn 1 tuần gặp nhau 7,8 lần.
Hai bạn quyết định chọn con đường làm người mẫu từ nhỏ hay mới gần đây?
Nguyễn Oanh: Hồi nhỏ em thích làm người mẫu lắm và đến khi 18 tuổi, mẹ thích cho em đi học, nhưng em thích thi người mẫu hơn nên tạm gác việc học của mình lại. Em nghĩ học thì lúc nào cũng có thể học được còn bây giờ cơ hội đến thì em phải nắm bắt.
Quang Hùng: Cách đây 1 năm, không biết tại sao nhưng lúc đó em quyết định thay đổi bản thân. 1 năm trước em khác hoàn toàn so với bây giờ, cứ ở nhà đi học rồi chơi game. Em tự nghĩ là sao cuộc sống của mình vô dụng vậy, rồi quyết tâm đặt ra mục tiêu trong mấy tháng phải tập thể hình và làm được người mẫu. Em ghi lên bảng, ngày nào cũng thấy cái bảng đó hết và cứ vậy làm theo.
Đúng 3 tháng sau vẫn chưa làm được, cảm thấy mình vô dụng hơn nữa và phải đặt thêm mục tiêu. Không phải 3 tháng mà là 1 tháng và trong thời gian đó em bắt đầu gửi hình, đi casting...
Nguyễn Oanh - Từ nhỏ đã thích gì được nấy
Nghề người mẫu rất nhiều điều tiếng trong showbiz Việt, phụ huynh ở nhà có yên tâm để bạn hoàn thành tốt công việc của mình?
Nguyễn Oanh: Từ nhỏ, em thích gì là được nấy và lúc đầu mẹ cũng không biết nghề này như thế nào, nhưng về sau do em cứ thích quyết liệt quá nên mẹ cũng đành chịu vậy.
Hai bạn đã chuẩn bị vững tinh thần để vượt qua những khó khăn, cạm bẫy trong nghề chưa?
Quang Hùng: Khi mới bắt đầu tham gia vào con đường người mẫu này thì bên cạnh em đã có gia đình rồi. Đặc biệt là anh trai, ngày nào em đi làm về là anh ấy cũng nói phải luôn vững tâm và không được để sa vào cạm bẫy, những lời dụ dỗ. Cho nên em tin là với sự hỗ trợ đắc lực từ gia đình và những lời khuyên như vậy thì em không thể nào sa ngã được.
Nguyễn Oanh: Em nghĩ bây giờ nói trước bước không qua, còn chuyện sau này thì em sẽ xây dựng hình ảnh của mình không theo hướng tiêu cực và mẹ cũng vẫn suốt ngày gọi điện thoại nhắc không được đi chơi, không được làm gì quá đà...
Nếu như có những khách hàng mời chụp ảnh bikini gợi cảm, thậm chí là nude vì nghệ thuật với mức catxe rất cao, bạn có nhận lời không?
Nguyễn Oanh: Theo em nghĩ thì người mẫu không thể chỉ một màu. Em cũng muốn thử sức ở tất cả các lĩnh vực nhưng phải xem là chủ đề đó có hợp với hình ảnh và tiêu chí của mình không...
Quang Hùng: Em phải xem xét về chủ đề đó, ai sẽ thực hiện và để làm gì. Quan trọng nhất là nó có phù hợp với em hay không.
Các bạn có muốn theo đuổi nghề người mẫu cho đến cuối đời hay mình sẽ có kế hoạch riêng?
Nguyễn Oanh: Bây giờ em còn trẻ, rất là trẻ luôn. Em mới bước chân vào nghề và em sẽ theo đến khi nào đủ trưởng thành thì sẽ nghĩ tiếp theo mình nên làm gì. Nhưng mà thực ra bây giờ em đã định hình được là khoảng 1,2 năm nữa em sẽ kinh doanh thời trang.
Quang Hùng: Ngay từ lúc đặt mục tiêu làm người mẫu thì em đã có kế hoạch 1 năm, 2 năm, 5 năm tới sẽ làm gì. Ở kế hoạch gần nhất, 1 năm nữa em phải tiến ra thị trường quốc tế và mọi hành động, lời nói của em dù nhỏ nhất cũng đều hướng đến mục tiêu đó. Em tin là mình sẽ làm được.
Hai bạn có thể chia sẻ những nỗi buồn, thiệt thòi trong nghề người mẫu của mình?
Thiệt thòi đó là dường như cao quá khổ nên đi đâu cũng bị người ta né, ví dụ như quay phim cũng không muốn quay mấy người cao cao tại vì bị vượt khung hình.
Quang Hùng, Nguyễn Oanh đều thấy đối phương xứng đáng là quán quân
Nếu có lời mời đi hát hay đóng phim, bạn có nhận lời không? Và thấy năng lực của mình có đủ để đảm nhận công việc đó?
Nguyễn Oanh: Nếu mà đóng phim thì chắc là em còn dám chứ đi hát thì không... Múa thì em cũng xin luôn, kiểu như tay chân cứ thừa thãi... Em nghĩ rằng mình chưa cần ra sân khấu, chỉ cần hát lên, khán giả nghe 1 câu thôi là em có thể ăn "gạch đá" tanh bành luôn.
Em thần tượng ca sĩ nào nhất?
Nguyễn Oanh: Sơn Tùng.
Em thích bài hát nào?
Nguyễn Oanh: Bài nào em cũng thích hết nhưng em không biết hát.
Còn Quang Hùng, nếu có khả năng về diễn xuất, ca hát thì bạn có tham gia không?
Chắc chắn rồi, vì đó là mục tiêu 5 năm của em, trở thành một người mẫu đa tài, đa năng. Diễn xuất, ca hát hay làm gì cũng được hết... Nếu bây giờ có cơ hội em sẽ thử sức liền.
Hai bạn đã trải qua thời gian dự thi Next Top Model rất khó khăn, vất vả, đến khi nghe kết quả cuối cùng công bố có đến 2 quán quân, cảm giác lúc đó như thế nào?
Nguyễn Oanh: Vào tận trong cuộc thi thì mới thấy nó kinh khủng như thế nào, nhiều lần em sợ đến mức định bỏ và chỉ biết khóc thôi chứ không biết làm gì nữa... Mỗi lần đến phần đánh giá và loại của ban giám khảo là mặt không còn giọt máu.
Đến hôm chung kết, lúc đầu thì em vô cùng bất ngờ khi mình là quán quân, sau đó lại kêu đồng quán quân là anh Quang Hùng, trong nhà chung em cũng chơi với anh Hùng, không có ghét nên anh ấy được làm quán quân thì em "ok" mà, vì anh ấy cũng rất nỗ lực và giỏi. Trong đêm chung kết anh Hùng biết tỏa sáng thế là "ok", anh ấy làm quán quân cũng "ok".
Sau khi đăng quang, có rất nhiều thông tin về hai bạn, trong đó có nguồn tin là 1 trong 2 bạn không phục với kết quả này. Hôm nay gặp trực tiếp ở đây thì hai bạn có thể chia sẻ luôn là có sự ganh đua hay mẫu thuẫn nào không?
Quang Hùng: Lúc ở trong nhà chung thì em không thân với ai hết cho nên lúc mọi người ùa ra ôm Oanh, em đứng có một mình thì thấy cũng hơi buồn. Sau đó em quay qua nhìn chị Xuân Lan thì chị ấy mới chỉ lên màn hình, xong em mới thấy hình mình trên đó nữa nên rất bất ngờ. Rồi anh Tùng Leo nói năm nay có 2 quán quân, cảm giác lúc đó là chưa bao giờ tưởng tượng ra được điều này.
Đêm đó về nhà nằm suy nghĩ: "Tại sao lại có đến 2 quán quân?", thì nghĩ hoài cũng ra. Oanh rất xứng đáng vì Oanh bây giờ với Oanh cách đây 5 tháng là hai người hoàn toàn khác nhau, cho nên mới thấy trong cuộc thi Oanh cố gắng đến cỡ nào và học rất nhanh nữa. Còn em thì... cũng xứng đáng.
Cả hai chia sẻ về tình yêu
Quang Hùng và bạn gái Quỳnh Châu đều là người mẫu, vậy hai bên gia đình có ủng hộ nhiều không?
Quang Hùng: Về công việc, gia đình em bây giờ thì ủng hộ rồi, hồi trước ba em không cho. Còn gia đình Châu thì em nghĩ là có.
Còn việc em với Châu quen nhau thì đó là việc của em nên ba mẹ cũng không xen vào. Còn Châu thì em không rõ nữa, em hi vọng là gia đình sẽ ủng hộ.
Làm nghệ sĩ thì điều tiếng rất nhiều và chịu những điều "tai bay vạ gió", đồn đoán không chính xác, giống như có người đồn ai đó yêu 11 người hay 11 người yêu ai đó... có không em?
Nguyễn Oanh: Không.
Con số 11 có chính xác không?
Nguyễn Oanh: Tin đồn làm gì có thật, không có căn cứ. Ví dụ như anh Hùng có thể trêu em, trong nhà chung anh ấy hay trêu em lắm. Chuyện đó không có đâu.
Bạn đã từng yêu chưa?
Nguyễn Oanh: Rồi chứ.
Vậy mối tình đầu của bạn trải qua như nào?
Nguyễn Oanh: Hồi đó em mới lớp 10, còn chưa biết thế nào là yêu, chỉ là thích thôi. Được 3 tháng, lúc đó mẹ em cấm lắm không cho yêu đương đâu.
Với 3 tháng đó thì cảm xúc trong bạn như thế nào?
Nguyễn Oanh: Không có kiểu như người lớn sến sến là vui lắm, bồi hồi lắm đâu. Xưng mày tao luôn đó.
3 tháng đó bạn có nắm tay chưa?
Nguyễn Oanh: Có chứ, bọn em đưa nhau đi học luôn mà... bằng xe đạp.
Quang Hùng: Có ôm không?
Nguyễn Oanh: Không có, lúc đó em đâu có biết yêu gì đâu.
Tại sao hai bạn lại xa nhau?
Nguyễn Oanh: Tại vì em cãi nhau với bạn ấy. Em hay cãi. Ví dụ như hôm nay đón em đi học muộn, em ghét, em bị phạt thì thôi em không thích nữa, rồi về sinh sự thế là bỏ luôn, thôi từ đó.
Vậy còn người tiếp theo thì sao?
Nguyễn Oanh: Em không kể nữa đâu. Anh hỏi chuyện anh Hùng đi, anh Hùng có chuyện bạn gái cũ, anh ấy kể cho em nghe.
Quang Hùng: Lâu rồi, từ năm lớp 9. Bạn gái cũ là lớp trưởng của lớp em mới chuyển qua. Lúc mà em bị mấy bạn gái xung quanh soi mói thì bạn nữ đó đứng ra bảo kê cho em, ngăn cản, kìm hãm sự sung sướng của các bạn nữ khác, cho nên em đã tới với bạn ấy.
Mối tình đó của bạn được bao lâu?
Quang Hùng: Quen nhau được 1 năm thì em từ quê vô Sài Gòn học cho nên mất liên lạc. Về quê thì vẫn liên lạc bình thường, có gặp nhau lại nhưng không có quen nữa.
Ai là người chủ động chia tay?
Quang Hùng: Em.
Trổ tài diễn xuất
Nguyễn Oanh vào vai con gái của Hoàng Rapper. Quang Hùng là bạn trai của Nguyễn Oanh và đến nhà thuyết phục ba của người yêu để được dẫn cô ấy đi chơi vào đêm giao thừa.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin.