Đẹp mắt, giá cả phải chăng và không sợ “đụng hàng” là những lý do khiến đồ handmade ngày càng trở nên ăn khách và lôi cuốn giới trẻ. Cùng điểm danh những bạn trẻ sở hữu đôi tay "phù thủy" có thể sáng tạo ra những đồ vật, món ăn handmade vô cùng độc đáo.
Phạm Trung Thắng
Phạm Trung Thắng trở thành chủ nhân của ngôi vị Quán quân cuộc thi Sáng tạo handmade Việt Nam nhờ biệt tài khắc vỏ trứng vô cùng tinh xảo. Theo đuổi công việc làm thủ công hơn 5 năm qua, Thắng có thể được coi là “nghệ nhân” của công việc khắc vỏ trứng nghệ thuật tại Việt Nam.
Trung Thắng trổ tài khắc vỏ trứng điêu luyện.
Tác phẩm sáng tạo của Thắng.
Việc loại bỏ lòng trắng, đỏ của quả trứng nhưng phải giữ nguyên phần vỏ bên ngoài vốn không hề đơn giản. Tuy nhiên đó chỉ là bước đầu trong quá trình làm việc, sau đó anh chàng sinh năm 1991 này phải vẽ phác hình lên trứng, đánh dấu những chỗ cần khắc, rồi mới tiến hành khắc bằng máy khoan chuyên dụng. Sau khi đã khắc xong, cậu bạn phải cẩn thận làm sạch 1 lần nữa và sấy khô. Nếu sơ ý, có thể làm hỏng chi tiết khắc trên vỏ trứng hoặc làm vỡ trứng. Giá 1 sản phẩm khắc trứng gà của Thắng là 60.000 đồng, còn trứng ngỗng là 210.000 đồng/sản phẩm.
Huỳnh Phước Đức
Sinh ra tại làng quê Quảng Nam, Phước Đức từ bé đã quen thuộc với tre và lá dừa. 14 tuổi Đức bắt đầu làm quen với những mảnh gỗ vụn. Cậu bạn nhặt nhạnh và phân loại chúng rồi bỏ ra hàng giờ để “khắc nhập” tất cả thành một mô hình nhà thu nhỏ.
Đức tỉ mỉ thiết kế một chiếc vỏ đồng hồ bằng vỏ tre. Ảnh: Nguyễn Đông
Cây đàn ghi ta làm từ tre
USB làm từ tre
Quyết tâm phát triển nghề thủ công quê nhà, Đức chọn học ngành cơ khí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng để biết rõ hơn về máy móc cắt, cưa, tạo hình với độ chính xác cao. Từ đó mà những sản phẩm thủ công của chàng trai 9x này ngày càng đi lên về chất lượng và mẫu mã. Các sản phẩm của Đức cập nhật theo xu hướng hiện đại như vỏ điện thoại, chuột máy tính, đàn guitar, bàn cờ… với mức giá từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng. Hiện tại, Đức đã tạm dừng việc học để về quê mở xưởng mỹ nghệ với sự giúp đỡ từ người thân.
Vũ Thị Thúy Ngân
Bên cạnh những sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì bánh trung thu handmade cũng là một trong những món hàng yêu thích của những người sành ăn. Cô sinh viên 9x Vũ Thị Thúy Ngân sống tại Hà Nội đã kinh doanh bánh trung thu được 2 năm và đạt được những thành công nhất định với thu nhập cao.
Cô nàng khoe mẻ bánh do tự tay làm.
Để có một mẻ bánh trung thu chất lượng, Ngân phải tự làm nước đường, mỡ đường, hạt sen, mứt bí, trứng muối, nước tro... Bánh do Ngân làm ra được mọi người yêu thích bởi vị ngọt thanh của nhân bánh và vỏ bánh không quá dày. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng vì bánh không sử dụng chất bảo quản mà mẫu mã lại vô cùng hợp lý. Mỗi mùa trung thu, Ngân phải thức đêm để kịp làm bánh giao cho khách, bù lại cô nhận được 15-20 triệu đồng mỗi tháng.
Huỳnh Thị Vân
Từ những mảnh giấy màu cũ nhàu nát, “phù thủy” handmade Huỳnh Vân có thể biến tất cả thành lẵng hoa giấy vô cùng xinh đẹp và sống động như thật. Sau 2 năm theo đuổi công việc làm hoa giấy, cô bạn Huỳnh Thị Vân (quê Quảng Bình) hiện là chủ sở hữu của hơn 1000 sản phẩm handmade. Ngoài giờ lên lớp tại khoa Kiến trúc trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, Vân còn nhận làm thêm nhiều loại hoa giấy – vừa đáp ứng sở thích, vừa thỏa mãn nhu cầu kinh tế.
Cô chủ nhỏ chăm chút cho từng cánh hoa.
Những bông hoa đẹp như thật.
Đỗ Viết Tuấn
Anh chàng 24 tuổi Đỗ Viết Tuấn quyết định tạm dừng việc học đại học để “di cư” từ Hà Nội vào TP.HCM, mang theo niềm đam mê mở kênh truyền thông về công việc thủ công mang tên D.I.Y. Không người thân, không kinh nghiệm, thời gian đầu Tuấn phải làm nhiều công việc khác nhau như phục vụ, viết lách để thực hiện ước mơ làm đồ thủ công của mình.
Đỗ Viết Tuấn chàng trai từ bỏ tấm bằng Luật
Tấm thiệp chính tay Tuấn làm tặng "người ấy".
Tích góp được số tiền nho nhỏ, Tuấn đầu tư vào máy quay phim, sau đó tụ họp các bạn trẻ có cùng niềm đam mê làm đồ handmade. Sản phẩm D.I.Y hướng dẫn làm đồ thủ công đầu tiên cũng kịp ra mắt và thu hút sự chú ý của nhiều người xem. Từ đó, Tuấn có cơ hội gặp thêm nhiều thành viên chung niềm đam mê đồ thủ công lập nên CLB Xì Gòn Handmade. Trong thời gian sắp tới, Tuấn cùng các thành viên của mình sẽ tổ hức hội chợ hàng thủ công DIY Crafts Fair ở các trường đại học tại TP.HCM.
Công việc làm hoa giấy đòi hỏi sự cẩn thận và kiên nhẫn, cô bạn phải tìm mua nguyên liệu cũ rồi cắt ghép, tạo hình, cân chỉnh cho hoàn thiện, sau đó Vân thêm các chi tiết để sản phẩm đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Một sản phẩm trung bình mất từ 3-5 tiếng để hoàn thành nhưng có khi phải làm liên tục 3 ngày đầu tư ý tưởng để sản phẩm tránh bị lặp lại. Nhìn chung các sản phẩm của Vân đều có giá rất sinh viên từ 50.000 đồng – 250.000 đồng mang về lợi nhuận cho cô bạn 10 – 15 triệu vào dịp Tết.