Sinh năm 1991 và không ngại công khai mình là người đồng tính mặc dù là con trai một trong gia đình, Nguyễn Tấn Phát (thường được biết đến với nickname Nguyễn Kei) khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự dũng cảm đối mặt với áp lực để được sống thật với chính mình. Bên cạnh câu chuyện tình yêu từng được báo chí nhắc đến khá nhiều trong năm 2014 cùng chàng trai cùng tuổi Hoàng Minh, chàng trai Sài Gòn Nguyễn Kei cũng chính là chủ nhân của dự án nhiếp ảnh "Do you believe in love" được giới trẻ yêu thích và đánh giá cao.
Hãy cùng trò chuyện với chàng trai tuổi Dê đa tài về dự án đặc biệt của bạn ấy:
Chàng trai Nguyễn Tấn Phát
Chào Kei, đầu năm hỏi chuyện công việc không biết bạn có ngại không?
Á không, mình còn rất sẵn lòng ấy chứ (cười).
Nói về dự án Do You Believe in Love, Kei có thể chia sẻ tại sao đó lại là hình ảnh yêu thương của các cặp đôi đồng tính?
Do Kei ảnh hưởng từ chị Maika – tác giả của bộ ảnh The Pink Choice (một dự án ảnh về tình yêu đồng tính nổi tiếng trước đó – PV), bản thân là một nhân vật trong bộ ảnh và là 1 người đồng tính, Kei cũng muốn làm một điều gì đó cho cộng đồng của mình. Một phần khác là Kei muốn thoải mái chụp theo cảm tính bản thân. Tới thời điểm này, Kei đã hợp tác với 14 cặp đôi, các anh chị rất dễ thương và đều đã từng xuất hiện nhiều trên báo chí.
Để thực hiện dự án có phần nhạy cảm này, chắc hẳn Kei đã gặp không ít khó khăn?
Thật ra, khó khăn cũng không nhiều, quan trọng là mình thích và quyết tâm làm hay không. Dự án được Kei đăng lên mạng và kêu gọi các bạn tham gia, sau đó các bạn chủ động liên hệ hay qua bạn bè giới thiệu. Cũng có một số cặp vì ngại nên ban đầu đã yêu cầu giữ bí mật, tất nhiên Kei cũng đồng ý và chỉ gửi hình để họ làm kỷ niệm, nhưng sau một thời gian thì họ đã đồng ý công khai.
Qua dự án này, Kei muốn nhắn nhủ với mọi người: “Nếu bạn muốn chia sẻ tình yêu của mình, hãy làm điều đó. Đừng e ngại, bởi chính bạn cũng có thể làm người khác tin vào tình yêu của cộng đồng LGBT (Cộng đồng những người đồng tính, song tính và Người chuyển giới).”
Theo Kei, ngoài giới tính của các nhân vật thì điều gì làm cho bộ ảnh của bạn trở nên đặc biệt?
Theo cái nhìn chủ quan của Kei, những tình cảm rất thật mà các bạn đã cho Kei có cơ hội ghi lại là điều gây ấn tượng với người xem nhất.
Bạn ấn tượng với chuyện tình của cặp đôi nào nhất?
Đó là một đôi đồng tính nữ, cả hai bạn hiện đang là tình nguyện viên cho 1 tổ chức bảo vệ động vật. Họ yêu xa, một bạn ở Long An và một bạn ở Sài Gòn. Mỗi tuần bạn kia phải chạy từ Long An đến Sài Gòn thăm người yêu. Điều hạnh phúc của cả hai là được ở bên nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng và chơi đùa với những người bạn chó mèo.
Bạn nữ ở Long An (SN 1992) thời gian đầu phải trốn gia đình để hẹn hò, sau đó bạn phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp, sức khoẻ ngày càng yếu. Bạn ấy từng chia sẻ: “Mình ban đầu không có ý định tham gia dự án này, do gia đình chưa chấp nhận. Nhưng không biết mình sẽ ra đi lúc nào và khi nhìn thấy bộ ảnh của bạn, bọn mình cũng muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau nên đã quyết định công khai tình cảm của mình”. Và cặp đôi này khiến Kei dành nhiều thời gian nhất, 2 ngày ở 2 nơi khác nhau, Kei chỉ chọn đúng 2 tấm.
Một chút về bản thân bạn nhé. Khi biết mình là người đồng tính và công khai điều đó, bạn có gặp khó khăn gì không?
Khi cảm nhận được những khác biệt trong con người, mình rất sợ và buồn. Mình sợ nếu mọi người biết được sẽ xa lánh mình, sợ bố mẹ, ông bà sẽ không chịu nổi cú sốc vì mình không chỉ là con một mà còn là cháu đích tôn trong dòng họ. Nhưng thật may là mọi chuyện không tệ như mình nghĩ.
Khi mình cho mẹ biết mình là gay và đang yêu Minh, mẹ đã không tin và bật khóc. Mẹ nói: "Con không phải vậy đâu, con nghĩ lại đi, mẹ sinh con là con trai kia mà". Sau đó, mình em gái và mẹ đã nói chuyện, tâm sự và khóc rất nhiều. Nhưng rồi chính mẹ lại là người động viên mình "dù con có là ai thì mẹ vẫn yêu con, không có chuyện gì đâu".
Kei đã phải mất một thời gian dài tạo niềm tin với gia đình bằng cách sống tốt, sống thật với mọi người xung quanh và giới tính của mình. Từ từ thì Kei cũng đã nhận được sự quan tâm và thấu hiểu của gia đình.
Bạn có thể tiết lộ một chút về người yêu của mình?
Người đó là Minh Lùn: trợ lý, quản lý siêu nhân kiêm osin của Kei (cười thỏa mãn).
Tụi mình yêu nhau hai bên gia đình không có phản ứng tiêu cực nào cả. Cũng do bình thường 2 đứa đều rất ngoan, không làm gì khiến gia đình lo lắng, buồn phiền và bọn mình xác định lâu dài cho tương lai.
Nguyễn Kei (trái) cùng người yêu tên Hoàng Minh.
Người ta nói trong LGBT không có tình yêu đích thực, Kei nghĩ sao?
Thật ra tình yêu ở giới nào cũng như nhau cả thôi, tình yêu thì không có sự phân biệt, ai cũng có thể yêu và được yêu.
Quay trở lại với dự án ảnh về tình yêu của những cặp đôi đồng tính, với những thành công trong năm cũ bạn có định thừa thắng xông lên?
Kei rất cám ơn mọi người. Đa phần các bạn đều cho bộ ảnh những phản hồi tốt còn 1 phần ít các ý kiến tiêu cực đều đến từ những người có xu hướng kỳ thị thế giới đồng tính. Hiện tại thì mình vẫn chưa có kế hoạch gì vì vẫn muốn tiếp tục với dự án Do You Believe in Love. Ban đầu mình tính chỉ thực hiện dự án này trong 1 tháng, nhưng bây giờ dự án đã kéo dài gần được 1 năm rồi đấy.
Cảm ơn Kei, chúc bạn thành công và có nhiều shoot hình cảm xúc hơn nữa!
Cùng xem lại những hình ảnh đẹp trong dự án Do You Believe in Love do chàng trai 9x Sài thành thực hiện:
Những hình ảnh trong dự án của Nguyễn Kei giúp người xem có cái nhìn tích cực về tình yêu của người đồng tính.
(Ảnh: NVCC)