Lựa chọn vẽ Khởi My bằng... bút bi của Tạ Lưu Ngọc Anh (1994, sinh viên lớp Toán Lý, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình) bị cho là mạo hiểm vì xét về chất liệu và màu sắc thì bức tranh sẽ bị “dìm hàng” ít nhiều.
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn được chia sẻ, bức vẽ Khởi My mộc mạc bằng bút bi của cô nữ sinh 9X quê Hòa Bình này lại tạo một cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt là với cộng đồng fan Khởi My. Tính đến thời điểm hiện tại, tranh vẽ Khởi My của Ngọc Anh đã có hơn nửa triệu like – một con số kỷ lục khiến nhiều người choáng váng.
Bức tranh vẽ Khởi My bằng bút bi của Ngọc Anh đã vượt mốc 500 nghìn lượt like.
Nữ sinh Hòa Bình bỗng dưng nổi tiếng với bức tranh vẽ bằng chất liệu lạ.
Liên lạc với Ngọc Anh, cô bạn không giấu được niềm vui và sự bất ngờ khi... bỗng dưng nổi tiếng: “Mình không nghĩ lại được mọi người ưu ái như vậy. Sau khi được Tiin phát hiện, nhiều bạn đã thông báo cho mình, đến bây giờ mình vẫn không tin mình lại có một bức tranh nhiều lượt like đến vậy. Mình thật sự cảm ơn chị Khởi My rất nhiều!”.
Cũng giống như nhiều bạn trẻ đam nghê hội họa khác, Ngọc Anh bắt đầu học vẽ tranh truyền thần để thỏa mãn sở thích. Từ cuối năm 2012, cô nữ sinh Hòa Bình này đã tự mày mò, rèn luyện để theo đuổi tranh truyền thần, Ngọc Anh chia sẻ cô bạn chưa từng tham gia một lớp dạy vẽ nào. Những bức tranh đầu tiên luôn là chân dung, người thân, bạn bè được xuất hiện liên tiếp trên tranh của Ngọc Anh và mặc dù chỉ là vẽ ngẫu hứng nhưng Ngọc Anh lại nhận được vô số lời khen ngợi.
“Bức tranh đầu tiên mình vẽ mẹ, bây giờ nhìn lại thấy buồn cười lắm”, Ngọc Anh vui vẻ nói. Những nét vẽ lệch nhịp và thô sơ ngày càng được mài giũa kĩ càng hơn. Dần dà, cô bạn thử sức vẽ tranh chân dung những người nổi tiếng (mà cô bạn hâm mộ) rồi vẽ tranh phong cảnh sơn dầu, tranh chân dung bút bi...
“Đến thời điểm này, mình đã vẽ được khá nhiều tranh. Số tranh thì nhiều quá cũng không nhớ hết, chắc tầm hơn 200 bức. Mình cũng đang luyện thêm về mảng màu bột vì mình đang có ý định thi tiếp vào trường Mỹ thuật. Bức vẽ chị Khởi My là bức mình dồn nhiều thời gian và công sức nhất, vì mình cũng vừa mới tập sử dụng bút bi chưa lâu. Mình cũng không ngờ tranh lại được chị Khởi My và các bạn ủng hộ đến như vậy”, Ngọc Anh hào hứng kể về thành quả của mình.
Bức tranh chân dung đầu tiên vẽ mẹ của Ngọc Anh.
Vẽ tranh đẹp là vậy nhưng Ngọc Anh tự thừa nhận mình không được khéo tay cho lắm, nếu có chỉ là với mỗi môn vẽ. Lúc rảnh rỗi cô bạn cũng thử làm đồ handmade nhưng đa phần đều... không dùng được hoặc quá xấu. Hiện tại, sau thời gian dài theo đuổi hội họa, Ngọc Anh đã có thể kiếm được khoản tiền kha khá giúp cô bạn mua sắm vật dụng cá nhân, chi trả phí học tập.
“Quá trình tập vẽ là một quá trình khá khó khăn. Mình đã trải qua một thời gian dài vẽ rồi xé, xé bỏ rất nhiều. Đôi lúc mình đã định bỏ cuộc, nhưng rồi đam mê lại khiến mình quyết tâm luyện tập thêm nữa. Đến bây giờ mình vẫn phải không ngừng luyện tập để có thể đạt được trình độ cao hơn”, Ngọc Anh nhắn nhủ đến những bạn trẻ có ý định theo đuổi hội họa hãy kiên trì theo đuổi đam mê.
Không ủy mị, Ngọc Anh cho biết mình là một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Và dù đang theo học ngành sư phạm nhưng Ngọc Anh vẫn rất muốn theo đuổi tiếp nghiệp vẽ nếu có điều kiện. “Mình đang ôn thi vào trường Mỹ thuật Công nghiệp. Nếu mọi thứ thuận lợi, thì một thời gian nữa mình sẽ được theo học ngành mỹ thuật một cách bài bản hơn.”, chủ nhân bức tranh nửa triệu like tiết lộ.
Xem một số bức vẽ và ảnh cá nhân của Ngọc Anh:
Tranh vẽ bút bi là một trong những sản phẩm đặc biệt của Ngọc Anh.
Gia tài tranh vẽ của Ngọc Anh vô cùng đồ sộ với hơn 200 bức.
Một số hình ảnh dễ thương của Ngọc Anh.
(Ảnh: NVCC)