Mặc dù đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng nhưng chàng trai Hà Nội sinh năm 1980 Cao Anh Tuấn vẫn dành cho nhiếp ảnh một phần trong trái tim. Nhiếp ảnh là niềm đam mê và sở thích của anh. Trong đó, anh đặc biệt thích chụp Hà Nội, mọi ngõ ngách, góc phố, con người. Nói về điều này, anh chia sẻ: “Năm 2006 mình học thạc sĩ một năm bên Pháp và đã tận dụng thời gian đó đi du lịch nhiều nước châu Âu. Mình chụp nhiều ảnh ghi lại cảnh đẹp ở những nơi mình đã đi qua và từ đó cảm thấy rất yêu thích nhiếp ảnh.
Khi trở về Việt Nam, mình tiếp tục cầm máy và chụp thật nhiều về Hà Nội - quê hương của mình. Mình có chia sẻ ảnh của mình lên facebook cá nhân và được nhiều lời động viên của bạn bè, người thân. Từ đó mình ngày càng đam mê và yêu thích chụp ảnh hơn. Giờ nhiếp ảnh là một phần của con người Cao Anh Tuấn mất rồi!”.
Họ tên: Cao Anh Tuấn
Sinh năm: 1980
Quê quán: Hà Nội
Sở hữu 2 tấm bằng thạc sĩ: 1 của Học viện Skema Cộng hoà Pháp, 1 của CFVG Hanoi và ĐH Kinh tế Quốc dân.
Hiện đang là Giám đốc kinh doanh của Ngân hàng VPBank.
Chụp ảnh Hà Nội để giãi bày tâm sự
Mới đầu, Cao Anh Tuấn chụp ảnh bằng máy ảnh du lịch khi đi học bên Pháp. Về Hà Nội, anh mua máy ống kính rời và tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn về kỹ thuật nhiếp ảnh để nâng cao trình độ của mình.
Sinh ra ở phố Hàng Gai, anh luôn tự nhận mình là người con của phố cổ và Hà Nội đã là một phần tâm hồn, con người anh. "Anh chụp ảnh Hà Nội như một kiểu giãi bày tâm sự về bản thân mình, thể hiện những suy nghĩ, tâm tư và tình cảm của một người con Hà Nội".
Cao Anh Tuấn - tác giả của những bức ảnh giàu cảm xúc về Hà Nội
Nếu như ví Sài Gòn là một cô gái hiện đại, trẻ trung, Huế là một thiếu nữ dịu dàng, thùy mị thì với anh, Hà Nội như một người phụ nữ ngoài 30 tuổi: Đằm thắm, quyến rũ và đầy bí ẩn. Những bức ảnh về Hà Nội của Cao Anh Tuấn thường tái hiện một vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc. Đó là chiều sâu của lịch sử, văn hóa và của cốt cách người Hà Nội.
Công việc bận rộn nhưng mỗi cuối tuần, anh đều dành ít nhất vài tiếng để lang thang phố phường hoặc đi loanh quanh Hà Nội, vừa nghỉ ngơi thư giãn, vừa chụp ảnh về một Hà Nội bình yên.
Bấm máy khi trái tim rung động
Nhiều người đã phải thốt lên rằng: "Nhờ những bức ảnh của anh mà em yêu thêm Hà Nội" khi ngắm nhìn vẻ giản dị mà đằm thắm của "người phụ nữ ngoài 30" ấy trong ảnh Cao Anh Tuấn. Có lẽ, điều khiến ảnh của Cao Anh Tuấn nhận được sự yêu thích của mọi người chính là cảm xúc.
Anh chia sẻ: "Anh thường bấm máy khi trái tim rung động chứ không phải lúc bộ óc đang tính toán về kỹ thuật nên với anh cảm xúc là quan trọng nhất để có một bức ảnh đẹp. Tất nhiên bản thân phải luôn rèn luyện về kỹ thuật để làm chủ được thiết bị và tính toán thiết lập máy phù hợp với từng hoàn cảnh, nhưng cố gắng rèn luyện để kỹ thuật trở thành thói quen và bản năng".
Anh thích chụp Hà Nội vào mùa thu và mùa đông nhất, nói về điều này, anh hóm hỉnh: "Mấy ông nghệ sĩ hâm thường thích hai mùa này nhất và anh cũng không phải là ngoại lệ".
Màu sắc, bố cục trong ảnh về Hà Nội mà anh chụp có hơi hướng giống như một bức tranh. Bố cục và màu sắc đều hòa quyện thành một thể thống nhất.
Cao Anh Tuấn muốn ghi lại những nét đẹp phố phường, những nét văn hóa hay mưa phố ở Hà Nội. Anh thích những bức ảnh về Hồ Gươm, về những gánh hàng hoa, về cuộc sống hối hả trong những cơn mưa bất chợt.
Phải nói rằng, ảnh của Cao Anh Tuấn thường mang một nét riêng, một chút trong trẻo, một chút lơ đãng, một chút ấm áp, một chút nồng nàn trên từng góc phố, từng nụ cười, từng cảnh vật gần gũi và thân quen của Hà Nội.
Có lẽ, anh đã rót chút yêu vào nơi này, thả hồn mình vào trong những bức hình nhẹ nhàng nên ảnh của anh khiến người ta không ngừng ngắm nhìn và say đắm.
Chân dung Cao Anh Tuấn và một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia tài năng này:
Là Giám đốc Kinh doanh của 1 ngân hàng lớn nhưng trong anh vẫn đầy "chất" nghệ sĩ.
Những bức ảnh về Hà Nội của anh thường tái hiện một vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc
Điều khiến ảnh của Cao Anh Tuấn nhận được yêu thích của mọi người có lẽ là cảm xúc
Ảnh của anh thường mang một nét rất riêng
Ảnh: NVCC