Mỗi lần hoa ban nở, lòng người lại bồi hồi ngẩn ngơ vì vẻ tinh khôi như những bông tuyết trắng long lanh trong nắng mới.
Sau hoa sưa, giới trẻ Hà Thành lại có một điểm hẹn lý tưởng để lưu giữ những hình ảnh đẹp cùng bạn bè. Đó là loài hoa của núi rừng Tây Bắc khiến Hà Nội như khoác thêm 1 tấm áo mới đẹp nao lòng.
Hoa ban được trồng nhiều nơi ở Hà Nội như trong công viên Bách Thảo, góc hồ Hoàn Kiếm (đoạn góc Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng), bên hông Nhà hát lớn, mép phố Kim Mã... Nhưng nở rộ và đẹp nhất là những cây hoa ban ở đường Thanh Niên và đường Bắc Sơn (đối diện lăng Bác). (Ảnh: Thành Đạt)
Những ngày đầu xuân, cây lộc vừng Hồ Gươm (Hà Nội) đã từng khiến người dân xốn xang khi vào mùa thay lá vàng rực.
Những bông hoa đỏ thắm lại bắt đầu bung nở, thả từng chùm hoa rũ xuống như tấm mành đung đưa trong gió, tạo cho Hồ Gươm vẻ đẹp vô cùng nên thơ.
Có 1 loài hoa ngào ngạt khiến ai cũng nhớ về tháng 3. Đó là thời điểm hương bưởi đã ngập tràn trong những khu vườn, những con phố Hà thành. Chính cái vẻ đẹp tinh khôi trắng mịn của hoa, mùi hương thơm ngây ngất, dịu dàng thanh thoát mà hoa bưởi trở thành loài hoa làm say lòng bao người.