Hoa lộc vừng nhuộm đỏ bờ hồ Hoàn Kiếm

Ai đi qua hồ Gươm những ngày này cũng phải bị mê hoặc bởi những chùm hoa lộc vừng đung đưa trong gió.

09/04/2015 10:00

Những ngày đầu xuân, cây lộc vừng Hồ Gươm (Hà Nội) đã từng khiến người dân xốn xang khi vào mùa thay lá vàng rực. Chỉ một tháng sau những bông hoa đỏ thắm lại bắt đầu bung nở.

Những dây hoa đỏ rực nổi bật trong nền lá xanh biếc tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cây lộc vừng cổ thụ đã trở thành niềm thương nỗi nhớ với biết bao nhiêu người dân Hà Nội.

Xa xa là tháp Rùa uy nghiêm.

Hoa lộc vừng rũ xuống như tấm mành đung đưa trong gió, tạo cho Hồ Gươm vẻ đẹp vô cùng nên thơ.

Những cánh hoa rơi rụng nơi ghế đá....

Xuống thảm cỏ...

rụng vào những hốc cây...

nhuộm đỏ cả con đường...

Trôi mênh mang theo những sóng nước hồ Gươm.

Rất nhiều người tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi hoa lộc vừng nở để chụp lấy những bức ảnh đẹp nhất.

Theo Tử Thắng/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục