Dang dở giấc mơ ngày về của người chiến sĩ trẻ lao vào cứu người
Bốn ngày sau khi Thượng sĩ Kpă Thiêp (chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vĩnh viễn ra đi, căn nhà nhỏ lợp tôn cũ ở làng Tai Pêr, xã Ia Ko (Gia Lai) vẫn chìm trong không khí tang thương. Người thân hai bên nội, ngoại cùng bà con lối xóm vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của chàng trai mới 20 tuổi, người vốn được biết đến là hiền lành, trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Trong căn nhà chật hẹp, chị Rơ Mah H'Thiếp - vợ của Thượng sĩ Kpă Thiêp - ôm hai con nhỏ mà nước mắt không ngừng rơi. Đứa lớn chưa đầy 5 tuổi, đứa út vừa tròn một tuổi, vẫn hồn nhiên hỏi mẹ: 'Bố đâu rồi mẹ?'. Mỗi lần nghe con cất tiếng gọi cha, người mẹ trẻ lại nghẹn lòng.
![]()
Căn nhà nhỏ lợp tôn cũ của 2 vợ chồng ở làng Tai Pêr chìm trong không khí tang thương
Giọng run run, chị kể chồng vừa được đơn vị cho nghỉ phép 10 ngày để về thăm gia đình. Đây cũng là dịp vợ chồng dự định tổ chức tiệc thôi nôi cho con út vào tối 23/7 với sự có mặt của hai bên nội ngoại và bà con thân thiết.
Ít ngày trước khi tai nạn xảy ra, hai vợ chồng còn ngồi bên nhau tính chuyện tương lai. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh dự định dựng một căn nhà nhỏ tại làng Su B, học nghề sửa xe máy để có công việc ổn định, chăm lo cho vợ con.
'Anh còn bảo với em cố gắng thêm một thời gian nữa, sau khi xuất ngũ sẽ về làm ăn, xây nhà cho các con có chỗ ở đàng hoàng. Không ngờ đó lại là những lời cuối cùng...', chị H'Thiếp nghẹn ngào.
![]()
Từ ngày chồng mất, chị Rơ Mah H'Thiếp luôn trong tình trạng thất thần
Theo lời người vợ trẻ, ngày 19/7 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ phép, hai vợ chồng sang thăm gia đình bên nội tại xã Chư Sê và nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau, cả hai trở về nhà, cùng nhau lên rẫy đổ mủ cao su, bón phân cho rẫy ngô. Trên đường về, gặp hai người trong làng đang dựng trụ điện bằng sắt và nhờ giúp sức, Kpă Thiêp lập tức dừng xe để hỗ trợ. Không ai ngờ, chính quyết định giúp người ấy lại trở thành khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời anh.
Khi cả ba cùng dựng trụ điện, phần đầu trụ bằng kim loại bất ngờ vướng vào đường dây điện trung thế, khiến cả ba bị điện giật. Kpă Thiêp bị hất văng ra ngoài, nhưng khi thấy hai người còn mắc kẹt trong dòng điện, anh không chút do dự lao trở lại để kéo họ ra.
![]()
Người lính trẻ ra đi để lại 2 con thơ dại
Hành động đầy dũng cảm ấy đã khiến người chiến sĩ trẻ bị điện giật lần thứ hai và ngã gục. 'Ban đầu em chỉ nghĩ chồng chỉ ngất đi một lúc rồi sẽ tỉnh lại. Em còn khuyên anh ở nhà nghỉ vài hôm vì mới về phép, nhưng anh bảo phải lên rẫy phụ em. Giá như hôm đó anh ở nhà thì mọi chuyện đã khác...', chị H'Thiếp bật khóc.
Trong lễ tang con trai, ông Siu Huen (trú làng Tào Roòng, xã Chư Sê) ôm chặt di ảnh con mà lặng người. Ông không tin chỉ vài ngày trước, cả gia đình còn quây quần bên mâm bún gà do chính vợ chồng Thiêp mua về.
![]()
Ông Siu Huen ôm chặt di ảnh con trai
'Từ nhỏ nó đã biết tự lập, đi làm kiếm tiền mua xe máy, dành dụm cưới vợ. Vào bộ đội, nó trưởng thành hơn, luôn nghĩ đến gia đình. Vậy mà mới hôm trước còn ăn cơm cùng bố mẹ, giờ con đã đi mãi...', người cha nghẹn ngào.
Nghĩa cử dũng cảm của người quân nhân trẻ
Theo ông Siu Hyo, Trưởng thôn Tai Pêr, từ khi về làm rể địa phương, Kpă Thiêp luôn sống chan hòa, lễ phép, chưa từng xảy ra điều tiếng với ai. 'Hoàn cảnh gia đình bên vợ cháu rất khó khăn. Chín người thuộc ba thế hệ cùng sinh sống trong căn nhà nhỏ lợp tôn. Cuộc sống chủ yếu dựa vào vài sào cà phê, mì, lúa và những ngày đi làm thuê. Sự ra đi của Thiêp là mất mát quá lớn đối với gia đình', ông Hyo chia sẻ.
![]()
Rất đông người dân tiễn đưa người lính trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng
Thượng tá Lương Chí Thành, Chính ủy Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn 34 cũng quyên góp, hỗ trợ gia đình gần 150 triệu đồng.
Theo Thượng tá Thành, Thượng sĩ Kpă Thiêp là quân nhân gương mẫu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, sống hòa đồng, được đồng đội quý mến và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Trước khi nhập ngũ năm 2025, Thiêp là thanh niên tiêu biểu của địa phương, tích cực tham gia các phong trào đoàn thanh niên và được tặng giấy khen vì tinh thần xung kích.
Theo báo cáo của Công an xã Ia Ko, khoảng 12 giờ ngày 20/7, trên tuyến đường liên thôn thuộc làng Tai Pêr xảy ra vụ tai nạn lao động khiến Thượng sĩ Kpă Thiêp tử vong, hai người là Rmah Việt và Rah Lan Nom bị thương.
![]()
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm khiến quân nhân Kpă Thiêp ra đi mãi mãi
Quá trình xác minh cho thấy, sau khi thoát khỏi dòng điện, Kpă Thiêp hoàn toàn có thể giữ an toàn cho bản thân. Thế nhưng, chứng kiến hai người vẫn đang mắc kẹt, anh đã quay lại ứng cứu và bị điện giật lần thứ hai dẫn đến tử vong.
Anh Rmah Việt - một trong hai người được cứu sống - không giấu được sự ân hận nói: 'Chúng tôi rất hối hận vì sự bất cẩn của mình đã dẫn đến bi kịch này. Khi tỉnh lại mới biết anh Thiêp đã không qua khỏi. Theo phong tục của làng, gia đình tôi sẽ có trách nhiệm chia sẻ, bù đắp phần nào mất mát với gia đình anh'.
![]()
Hành động sẵn sàng quay lại cứu người trong giây phút sinh tử của Thượng sĩ Kpă Thiêp sẽ được nhớ mãi
Kỳ nghỉ phép đầu tiên cũng là kỳ nghỉ cuối cùng của người chiến sĩ trẻ. Anh chưa kịp dự tiệc thôi nôi của con gái, chưa kịp dựng ngôi nhà nhỏ như đã hứa với vợ, chưa kịp thực hiện những dự định còn dang dở sau ngày xuất ngũ.
Nhưng hành động không màng hiểm nguy, sẵn sàng quay lại cứu người trong giây phút sinh tử của Thượng sĩ Kpă Thiêp sẽ còn được người thân, đồng đội và bà con nơi quê nhà nhắc nhớ như một biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người lính Cụ Hồ.