Mẫu ảnh tự do mất tích sau lời mời chụp ảnh với người lạ
Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi) hiện là mẫu ảnh tự do cho các shop thời trang và tạp chí. Khoảng 16h ngày 7/4, Yến nhận cuộc gọi mời làm mẫu ảnh từ một người đàn ông lạ tên Lâm. Cô nói với gia đình nơi chụp ở quận 4 nhưng chưa biết địa điểm cụ thể. Đến tối, chưa thấy Yến về, người mẹ gọi điện nhưng mãi không liên lạc được.
Hình ảnh cuối cùng Yến đăng tải trên trang cá nhân sau khi mất tích. Ảnh: FBNV
Được biết Yến chỉ thường nhận làm mẫu ảnh vào khoảng thời gian buổi sáng và đây là lần đầu cô nhận lời vào thời gian gần tối thì bị mất liên lạc sau đó. Hiện tại gia đình của Yến đang lần theo những địa điểm, phòng studio mà Yến hay làm việc với hi vọng tìm được con.
Thông tin Yến mất tích cũng được nhiều diễn đàn nhiếp ảnh chia sẻ. Trên trang cá nhân của cô gái 25 tuổi, phần lớn bạn bè cô tỏ ra bất ngờ trước sự việc. Hình ảnh cô đăng tải gần đây nhất là tại một phòng tập thể dục, vào ngày 7/4.
Nữ sinh mất tích đoàn tụ gia đình trong tình trạng hoảng loạn
Khoảng 9h sáng ngày 19/3, Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 1993, quê ở Phú Yên, sinh viên trường CĐ Bách Việt) lên trường chi nhánh Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp để nhận giấy thực tập, sau đó không thấy trở về, đồng thời mất liên lạc hoàn toàn với gia đình và bạn bè.
Nữ sinh Nguyễn Thị Diễm My.
Thông tin, hình ảnh của Diễm My được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội bên cạnh việc tìm kiếm của gia đình và cơ quan công an. Đến tối ngày 22/3, gia đình nhận được cuộc gọi từ người giấu tên và may mắn tìm thấy Diễm My và đưa về nhà an toàn. Gia đình cũng đã báo tin cho công an quận Gò Vấp và Phú Nhuận đồng thời phối hợp với công an để hoàn tất điều tra. Khi được tìm thấy, Diễm My không có bất kỳ thương tích nào nghiêm trọng trên cơ thể, tuy nhiên My luôn trong tình trạng hoảng loạn nên chưa thể cung cấp thêm thông tin gì về những chuyện xảy ra từ khi nữ sinh mất tích. Gia đình hiện đã đưa My về quê để ổn định lại tâm trạng.
Nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn ở TP HCM
Tiếp nối theo những vụ mất tích bí ẩn của các nữ sinh, ngày 23/3, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thọ và chị Phạm Thị Bích Ngọc (ngụ phường 5, quận 8) cho biết con gái là Nguyễn Thị Diệu Nguyên (15 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Bông Sao A, quận 8) bỗng dưng mất tích.
Nguyễn Thị Diệu Nguyên
Bất lực khi không thể biết con đang ở đâu, vợ chồng anh Thọ, chị Ngọc lần theo trang facebook của con gái và tình cờ phát hiện thông tin có một cô gái từ quê Đồng Tháp lên dẫn Nguyên đi kiếm việc làm ở Bình Dương. Theo bạn bè của Nguyên, người dẫn con gái đi nhiều khả năng là Nguyễn Thị Thu Q. (21 tuổi), một cô gái tự nhận là les (đồng tính nữ). Trên facebook, Nguyên và Q. thừa nhận là “vợ chồng” của nhau từ tháng 1/2015.
Chờ mãi vẫn không thấy con gái về, tìm kiếm không có kết quả và cũng không thể liên lạc qua điện thoại nên anh chị đã đến Công an quận 8 trình báo.
Nữ sinh mất tích trên đường thực tập và cái kết buồn
Lê Thị Hà Phương (quê Đắk Lắk) hiện sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Được biết, 10h30 sáng 13/3, Phương đi thực tập từ KTX ĐH Kinh tế (43 - 45 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5) đến Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương) và mất liên lạc nhiều ngày sau đó. Nhận dạng của Phương được các bạn bè trong lớp miêu tả kỹ càng và nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quá.
Cô nữ sinh xấu số
Gia đình Phương từ quê lặn lội lên thành phố tìm con hơn 10 ngày ròng rã. Thế nhưng chuyện không may đã đến với Phương khi công an huyện Dĩ An, Bình Dương đã xác nhận nữ sinh chết đuối tại Hồ Đá (làng đại học Thủ Đức) chính là Lê Thị Hà Phương. Thi thể của nữ sinh xấu số đã được yên nghỉ tại quê nhà trong khi cơ quan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân xem có dấu hiệu hình sự hay không.
Trước tình trạng mất tích bí ẩn của nhiều nữ sinh trong một thời điểm gần nhau đã khiến nhiều cô gái trẻ có phần lo sợ cho bản thân mình. Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Bài học chung được rút ra cho các bạn nữ là tránh ra đường một mình vào thời điểm trời tối hoặc đi xa theo người lạ mặt chưa từng quen biết trước.