Đó là những lời tâm sự của bạn Nguyễn Minh Nhựt, 16 tuổi, ở TPHCM. Mới đây, Minh Nhựt có đăng tải một clip trải lòng về những nỗi khổ tâm của một người đồng tính.
Clip nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng, hầu hết mọi người đều có cách nhìn tích cực và cảm thông. Thế nhưng, trên thực tế, những người thuộc giới tính thứ 3 như Minh Nhựt vẫn bị kì thị bởi ánh mắt dị nghị của những người xung quanh.
Clip Minh Nhựt trải lòng về nỗi khổ tâm của một người đồng tính
Nhựt cho biết, những người như mình thường chất chứa rất nhiều nỗi khổ tâm. Khổ vì phải sống trên dự luận và ánh mắt soi mói của mọi người, khổ vì cứ phải gồng lên diễn kịch và không dám sống thật với bản thân mình và khổ vì gia đình không chấp nhận…
Minh Nhựt tâm sự: “Lúc nhỏ em không được bình thường như các bạn trai khác. Các bạn ấy thì chơi đá banh, đá cầu còn em thì chỉ thích chơi búp bê rồi may đồ búp bê thôi. Em chẳng có cảm hứng gì với mấy môn thể thao đó cả. Nhưng em nghỉ đó chỉ là thú vui của mình thôi vì còn nhỏ mà”.
Minh Nhựt phát hiện ra giới tính thật của mình khi lên lớp 6
Rồi Nhựt phát hiện ra mình là người đồng tính vào năm học lớp 6, khi tự nhiên Nhựt có cảm tình khá thân thiết với bạn nam học cách mình 2 lớp. Thế nhưng vì còn nhỏ lại sợ mọi người dị nghị, bàn luận nói này nói nọ nên Nhựt luôn ẩn mình trong nỗi sợ hãi, và buồn về chính bản thân mình.
Cho đến bây giờ, vượt qua mọi rào cản, Nhựt chọn cho mình cách sống đối mặt và sống đúng với con người thật của mình. Thời gian đầu, mọi thứ trở nên rất khó khăn khi những người xung quanh liên tục quăng cho cậu những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Vượt qua mọi lời dị nghị, Nhựt chọn cách sống thật với chính bản thân mình
“Thời gian đầu khi em công khai giới tính thật của mình thì chỉ có mấy bạn nữ chơi chung nhóm ủng hộ em thôi. Còn về phía cạnh mấy bạn trai, em chẳng hiểu sao họ lại ghét những người như em đến như vậy. Suốt ngày em chỉ nghe những lời chỉ trích, trêu ghẹo như: "Thằng dở hơi", "thằng bê đê” hay "thằng bệnh hoạn"…
Nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi em đã chọn thì em phải đối mặt, họ nói gì mặc kệ, miễn sao mình được sống thật theo giới tính của mình và được bạn bè chơi chung ủng hộ là em cảm thấy vui rồi!”, Nhựt chia sẻ.
Khó khăn lớn nhất của Nhựt là làm sao để có thể nói sự thật với mẹ và bà ngoại
Mồ côi cha từ nhỏ nên Minh Nhựt sống với bà ngoại và mẹ. Những tưởng rằng cậu con trai duy nhất sẽ là trụ cột vững chắc cho gia đình, thế nhưng cuộc sống vốn không cho ai được lựa chọn những điều mình muốn. Và việc chấp nhận Minh Nhựt là người thuộc giới tính thứ ba có lẽ là điều vô cùng khó khăn với mẹ và bà ngoại.
Hiểu điều đó, Nhựt càng buồn và không dám đối diện, thế nhưng cứ giấu mãi cũng không được, Nhựt lấy hết can đảm thổ lộ với mẹ và bà: “Có lẽ may mắn lớn nhất của em là được bà và mẹ thông cảm. Mẹ em là người bắt kịp thời đại nên đã luôn luôn ủng hộ và chia sẻ với em. Em luôn nhớ mãi câu nói của mẹ: "Cho dù con có là con trai hay con gái thì mẹ vẫn luôn ủng hộ và động viên con". Từ câu nói đó của mẹ em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”.
May mắn đã mỉm cười với Nhựt khi được mẹ đã động viên và đồng cảm
Minh Nhựt trải lòng: “Em chỉ mong mọi người hãy đón nhận chúng em, bởi dù là những người đồng tính, nhưng chúng em chưa làm gì sai với pháp lí xã hội. Chúng em cũng là một con người bình thường, biết ăn, biết nói, biết làm việc và chẳng đả động đến ai cả… và chúng em cũng muốn sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người bình thường khác. Vậy nên: Xin đừng kì thị chúng tôi nữa!”.
Hiện tại Nhựt tự tin sống với con người thật của mình.