Thiếu nữ e ấp bên cúc họa mi trong chiều đông Hà Nội

Trong tiết trời se se lạnh, sắc trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi cùng nụ cười của cô gái Hà thành hòa quyện vào nhau, đẹp đến nao lòng.

24/11/2015 15:15

Mùa về, cúc họa mi theo từng gánh hàng buổi sớm từ chợ hoa tỏa đi khắp các con đường, ngõ phố. Những bông cúc nhỏ, cánh trắng mỏng manh nhưng mang trong mình vẻ đẹp thanh thoát đến lạ lùng. (Photo: Châu Nguyễn Jr).

Cúc họa mi tinh khôi trên những gánh hàng rong như một nụ cười đầu tiên của mùa đông dịu dàng, e ấp.

Thế nên, cứ mỗi độ chớm đông, khi cúc họa mi khoe sắc, các thiếu nữ Hà thành lại tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.

Cô gái xinh đẹp trong bộ hình này là bạn Tâm Nguyễn, sinh năm 1993, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Tâm chia sẻ cô thích vẻ đẹp truyền thống, đặc biệt là tà áo dài, do đó bộ hình này được thực hiện nhằm lưu giữ những hình ảnh đẹp của tuổi trẻ nhưng vẫn mang đậm nét đặc trưng của Hà Nội với loài hoa trắng tinh khôi.

Mỗi mùa Hà Nội đều có những loại hoa đặc trưng và đều khiến lòng người mê mẩn, đúng như lời bài hát: ‘Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa. Là những nhớ nhung ngày ta đi xa. Là những khát khao mong quay trở về. Để ta thấy như ngày còn ngây thơ...’.

Cúc họa mi chỉ xuất hiện trong khoảng 3 tuần và nở rộ vào dịp cuối tháng 11 hằng năm.

Cánh hoa tươi khiến nụ cười của cô gái Hà thành thêm tỏa nắng.

Nét dịu dàng, e ấp của thiếu nữ khiến nhiều người xốn xang

Theo Tiểu Yến/ Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục