Tuổi thơ cơ cực của 9x có vẻ ngoài hot girl

Gia đình lâm vào cảnh khốn đốn vì làm ăn sa sút, nợ nần nên Kim Ngân phải tự lập, bươn chải kiếm sống từ năm 13 tuổi.

05/11/2015 10:53

Nhìn vẻ ngoài xinh xắn, trắng trẻo và tiểu thư của Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1995 (đang sống tại TP.HCM) không ai nghĩ cô nàng này từng chịu nhiều cay đắng và thiệt thòi trong quá khứ.

13 tuổi, gia đình làm ăn phá sản, nợ nần chồng chất, mẹ của Ngân phải bỏ quê TP. HCM đi làm ăn xa. Cuộc sống của Ngân bắt đầu khó khăn từ đó.

 “Lúc đó mình thật sự cảm thấy bế tắc và suy nghĩ rất nhiều, rồi mình sẽ đi đâu, về đâu, làm gì để kiếm được nhiều tiền để trả nợ? Nhiều ngày đói nhưng không có tiền ăn, đau ốm không có tiền mua thuốc, gói xà bông 500 đồng không có mà tắm…” - Ngân tâm sự.

Nhờ một người bạn giới thiệu, Ngân xin được vào làm phục vụ ở quán café. Ở đây, cô chủ tốt bụng đã hỗ trợ Ngân đồng phục, giày dép rồi sau đó trừ dần vào số lương hàng tháng.

Ca làm việc của Ngân bắt đầu từ 2h chiều và kết thúc lúc 11h đêm. Lương mỗi tháng được 2,3 triệu đồng. Với số tiền này, Ngân ăn uống tằn tiện để có tiền trả nợ quần áo đồng phục và tích lũy dần.

Chị gái của Ngân khi ấy cũng bỏ quê đi làm ăn xa, một mình cô bươn chải kiếm sống nơi thành phố xa hoa, rộng lớn. Trong thời gian xa người thân, Ngân vẫn giữ liên lạc và luôn cố tỏ ra ổn để mọi người không phải lo lắng.

“Tủi thân nhất là việc bao nhiêu năm nay chưa có bữa ăn nào chung mâm cùng gia đình. Cuộc sống nhiều khó khăn giúp mình có thêm nghị lực, không bao giờ bỏ cuộc” – Ngân ngậm ngùi.

Hiện tại, Ngân đang là nhân viên cho một nhà hàng, cô bạn chưa dám mơ ước xa vời hay có dự định gì cho bản thân ngoài việc tích lũy tiền để cùng mẹ và chị gái trả nợ.

Cô rất thích chụp ảnh và làm mẫu ảnh. Những bộ ảnh của Ngân cũng gây ấn tượng tốt với cư dân mạng.

Ảnh: NVCC

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục