Hay tin Võ Thị Ngọc Nữ - cô gái ấn tượng trong Điều ước thứ 7 ra đi, ai cũng giật mình khi cách đây mới vài ngày thôi, Nữ vẫn còn tươi cười lên nhận giải Ấn tượng VTV. Khi ấy, cô vũ công đã hứa sẽ chiến đấu đến cùng với căn bệnh của mình.
Dẫu biết rằng căn bệnh máu trắng đã hành hạ, dày vò cơ thể nhỏ bé ấy đến gầy rộc người, rụng hết tóc; dẫu rằng tỷ lệ chiến thắng chỉ là một nửa nhưng những ai biết Nữ, yêu Nữ đều không bao giờ muốn chuyện đó sẽ xảy ra.
Có thể nghỉ nhưng không thể đầu hàng
Cha mất từ khi 3 tuổi, từ nhỏ mẹ Nữ một mình tần tảo nuôi con khôn lớn. Trong hoàn cảnh đó, cô bé Nữ đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa khi vừa đi học vừa làm việc để giúp đỡ gia đình.
Lớn lên, Nữ chỉ muốn làm hai việc: Được múa trên sân khấu và được may quần áo cho mẹ. Nhưng tháng 8 năm 2014, căn bệnh đổ sập xuống đã lấy đi của cô tất cả. Từ đó, Ngọc Nữ phải làm bạn với chiếc giường bệnh viện, với hóa trị và với cả những cơn đau.
Nữ chia sẻ: "Thời gian đầu mình đã khóc rất nhiều. Mình không hiểu sao mình lại có nhiều chuyện bất hạnh đến như vậy. Nhưng sau đó, mình cảm thấy rằng mình có thể nghỉ nhưng không thể đầu hàng. Mình chưa báo hiếu được cho mẹ, mình chưa thể ra đi."
Cô gái bé nhỏ ấy đã biến đau đớn thành động lực để tươi cười bước tiếp và không ngừng hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước. Chính ý chí ấy đã giúp cô đứng vững và không đầu hàng số phận. Những ai từng tiếp xúc với cô đều học được ở cô hai chữ nghị lực.
Dù bị bệnh tật giày vò nhưng Ngọc Nữ không bao giờ bỏ cuộc.
Luôn lạc quan dù ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
Mắc căn bệnh ung thư máu, sống bằng dòng máu nóng của mọi người, liên tục phải đi đi về về giữa Hà Nội và Đà Nẵng để chữa trị nhưng Ngọc Nữ không hề chán nản hay bi quan.
Thường xuyên phải nhốt mình trong phòng bệnh, một nhân viên ở Viện Huyết học còn nói với tôi rằng: Đã mấy lần, tôi tưởng Nữ đã không qua khỏi. Ấy vậy nhưng càng bị căn bệnh hành hạ, tình hình sức khỏe càng xấu đi thì Nữ càng lạc quan yêu đời. Và trong suốt 13 tháng khó khăn ấy, nụ cười không khi tắt trên đôi môi của Nữ.
Càng khó khăn, nụ cười của đóa hoa múa lại càng rạng rỡ.
Con yêu mẹ
Mất bố từ nhỏ, cô Thắm - mẹ Nữ đã tần tảo nuôi Nữ lớn khôn. Khi căn bệnh ập xuống, mẹ Nữ càng gắn bó với cô như hình với bóng. Đi theo Nữ từ hết viện này đến viện kia, mẹ đã chăm sóc Nữ từng bữa ăn, giấc ngủ, bao bọc con gái để "đứa trẻ tuổi 26" không phải động tay vào việc gì.
Và đứa con hiếu thảo đã luôn biết ơn, luôn yêu thương và dành tình cảm thiêng liêng nhất cho người mẹ.
Những ai đã xem chương trình Điều ước thứ 7 có lẽ sẽ khó có thể quên hình ảnh cô gái ung thư đã phải giấu mẹ để cắt vải, chăm chút từng đường may để làm cho mẹ bộ quần áo mới.
Và mới chỉ hai tháng trước thôi, khi thu âm cho chương trình Nơi ấy là nhà, Ngọc Nữ đã gọi điện về và nói 3 chữ "con yêu mẹ" khi hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô nhắn mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ráng khỏe nhé. Mẹ đợi con mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!".
Mẹ không chỉ là chỗ dựa mà còn là người bạn tâm giao trong những lúc cuối đời.
Tin tưởng vào tình yêu
Bị ung thư máu, khả năng khỏi bệnh chỉ là 50-50 nhưng khi có được tình yêu từ một anh chàng đẹp trai có tên Đỗ Hà, đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, Nữ đã không chạy trốn. Ngược trở lại cô còn đón nhận nó, trân quý nó, cháy cùng nó tới hơi thở cuối cùng. Họ đã dệt nên một tình yêu đẹp tưởng như chỉ có ở những bộ phim.
Nữ tin rằng tình yêu sẽ vượt lên tất cả.
Ngọc Nữ không chia sẻ nhiều về bạn trai vì muốn giữ những khoảnh khắc yêu thương cho riêng mình. Nhưng thông qua những bài phỏng vấn hay những trao đổi qua lại của cô và người yêu trên mạng xã hội, nhiều người cũng có thể cảm nhận được một tình yêu ngập tràn cảm xúc, ngập tràn năng lượng để cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn của cuộc đời.
Hôm nay, Ngọc Nữ đã về đến quê nhà, đã thôi phải chịu những dày vò đau khổ. Mong Nữ hãy ngủ yên bởi những ngày tháng qua, Ngọc Nữ đã không chỉ hết mình chiến đấu với bệnh tật mà còn truyền cảm hứng đến hàng triệu người.