Bộ ảnh mang tên "Ba mẹ đã quên con rồi sao?" của chàng nhiếp ảnh Ngọc Quý Hà đã đem đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ hoang mang, lo sợ khi chứng kiến cảnh bạo hành giữa ba và mẹ.
Quý Hà chia sẻ: "Mình từng biết nhiều em nhỏ bị trầm cảm chỉ bởi vì thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã nhau. Điều đó thật đau lòng vì các em đâu có tội tình gì. Chính vì thế qua bộ ảnh này mình muốn truyền đi một thông điệp đến các ông bố, bà mẹ trẻ là dù có chuyện gì hãy luôn nghĩ đến con cái của mình".
Cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi những khi xích mích thế nhưng nhiều ông bố bà mẹ không hề để ý đến đứa con khi bắt chúng phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, thậm chí là đánh nhau.
Cô con gái nhỏ xinh chứng kiến cảnh bất hòa trong gia đình. Em chỉ biết trốn một chỗ lo lắng, sợ hãi.
Theo nhiều nghiên cứu thì những hình ảnh như thế này chắc chắn sẽ gây cho trẻ em một cú sốc lớn về tinh thần khiến các em dễ sống thu mình và có xu hướng bạo lực khi lớn lên.
...em bất lực chỉ biết đứng khóc một mình. Dường như lúc cãi nhau ba mẹ đã quên mất sự tồn tại của em trên đời.