Với bóng đá Việt Nam, đã đến lúc mọi sự chú ý đều hướng đến đợt tập trung tiếp theo của Đội tuyển nam quốc gia cho vòng loại World Cup 2018 với hai trận đấu quan trọng gặp Iraq và Thái Lan. Cuộc đối đầu với Iraq và Thái Lan sắp tới có thể được xem như “tối hậu thư” dành cho HLV Nhật Bản? Ngoài ra, còn một câu hỏi được đặt ra là, đội tuyển quốc gia sẽ đá ra sao trong bối cảnh cả con người lẫn tâm lý đều bất ổn như hiện nay?
Tuyển thủ có run chân?
Án phạt gây tranh cãi mà VFF áp dụng với Quế Ngọc Hải - buộc cầu thủ này phải chịu hoàn toàn chi phí điều trị cho Anh Khoa - là trái Luật Lao động. Câu hỏi là, án phạt này được đưa ra vì trình độ chuyên môn, quản lý yếu kém hay vì bị sức ép dư luận. Bởi lẽ, sau tình huống phạm lỗi của Ngọc Hải, các cổ động viên đã dậy sóng yêu cầu VFF vào cuộc để chấm dứt tình trạng thi đấu bạo lực, mang tính triệt hạ lẫn nhau của các cầu thủ. Thực tế, VFF đã vào cuộc, nhưng xem ra lại quá tay, để lộ ra lỗ hổng lớn trong công tác quản lý.
Quế Ngọc Hải là một tuyển thủ quốc gia, và VFF cũng đã ra kỷ luật ở cấp độ đội tuyển với cầu thủ này khi trong tuyên bố với báo chí, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nói, sẽ đề nghị Tổng cục TDTT không triệu tập Quế Ngọc Hải vào đội tuyển. Điều này một lần nữa thể hiện lỗ hổng và sự không thống nhất về việc ban hành luật của VFF, bởi quyết định của Ban kỷ luật VFF chỉ cấm Quế Ngọc Hải thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mà không hề đả động gì đến cấp độ đội tuyển. Điều này không chỉ làm cho cá nhân người bị phạt không phục dù không dám nói ra, mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý các cầu thủ khi lên tuyển. Nhất là khi Quế Ngọc Hải rơi vào tình huống không thể kháng cáo.
Trước cách quản lý và xử lý kiểu VFF, các cầu thủ khi lên tuyển sẽ mang tâm lý… sợ bị phạt. Dưới “triều đại” HLV Miura, khi lối chơi bóng máu lửa trở thành một “đặc sản”, thì các cầu thủ liệu có còn dám đá đúng 100% phong độ, chứ chưa nói đến quyết liệt, máu lửa, hay sẽ run chân vì sợ những án phạt lơ lửng trên đầu. Cảnh Ngọc Hải phải tặng áo đấu đội tuyển quốc gia cho Hội CĐV SLNA bán đấu giá lấy tiền chữa trị cho Anh Khoa là một bài học đang hiện hữu.
Trăm dâu lại đổ đầu… Miura
Theo nhà báo Nguyễn Lưu, khi các tuyển thủ bước ra sau một mùa giải V-League nhạt nhòa, cộng với việc đánh mất niềm tin nơi khán giả, họ sẽ không còn đủ tinh thần và ý chí chiến đấu trong một môi trường bóng đá rối ren và không “minh bạch”. Cũng chính sự mất niềm tin của khán giả từ V-League sẽ càng tạo ra áp lực ghê gớm lên đôi chân của các tuyển thủ quốc gia.
Nhưng lúc này, đội tuyển quốc gia không được phép sai nữa. Vì áp lực dành cho ông Miura đang rất lớn. Sau chiến thắng có phần “ăn may” của đội tuyển trước Đài Loan (Trung Quốc) hôm 8.9, dư luận đã gây sức ép đòi VFF sa thải HLV Miura.
Vì thế, cuộc đối đầu với Iraq và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 sắp tới có thể được xem như “tối hậu thư” dành cho HLV Nhật Bản. Khi bộ máy VFF không còn sự thống nhất, khi năng lực quản lý của những người đứng đầu bị đặt dấu hỏi thì nếu đội tuyển thi đấu không có kết quả tốt, ắt sẽ phải có người đứng ra nhận trách nhiệm. Và dù có ủng hộ Miura đến mấy thì khi sức ép đến ngưỡng, HLV này cũng sẽ bị VFF mang ra làm “vật tế thần” như những đời thầy ngoại trước.
Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức là người quyết liệt nhất trong làn sóng phản đối HLV Miura dẫn dắt đội tuyển quốc gia. HAGL đã trụ hạng V-League thành công, và nếu các cầu thủ phố núi tiếp tục vắng bóng ở đợt tập trung sắp tới, có lẽ sức ép dành cho Miura sẽ lại càng gia tăng. Thực tế, trong lần tập trung cho trận đấu với Đài Loan, sự thiếu vắng Công Phượng đã đủ nói lên điều đó. Rút cục thì trăm dâu rồi cũng sẽ lại đổ đầu Miura. Và rất có thể, ông sẽ là HLV ngoại tiếp theo từ giã đội tuyển nếu không giành được kết quả tốt trong hai trận đấu tới tại Mỹ Đình.