Đồng cảm trước một phận người
Sau khi biết hoàn cảnh của cô gái suy thận Nguyễn Thị Hiền qua bài viết trên Tiin.vn, chị Nguyễn Thị Thanh Bình (SN 1974) đã tìm gặp em. Người phụ nữ ấy bị ám ảnh bởi sức tàn phá của bệnh tật trên cơ thể và thân hình nhỏ bé gầy guộc của Hiền. Người phụ nữ ấy đã quyết định sẽ mở rộng vòng tay để giúp đỡ Hiền trong quá trình dài chiến đấu với bệnh tật.
Nguyễn Thị Hiền (SN 1992, Bắc Giang) mắc bệnh suy thận hơn 4 năm và điều trị ở bệnh viện Bạch Mai đã 3 năm nay. Từng ấy năm chạy chữa căn bệnh như cái án chung thân là từng ấy thời gian em lầm lũi 1 mình ở khu chạy thận.
Từ nhỏ, Hiền đã sống thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ, em được bác nuôi nấng. Bác cũng như người mẹ thứ 2 của em, vậy nhưng, 3 năm ở thành phố trị bệnh, cũng là khoảng thời gian dài đằng đẵng Hiền không được về thăm bác. 200km với em tựa như một khoảng cách rất dài, phần vì sức khỏe yếu, phần vì không có tiền.
Chị Thanh Bình.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hiền chỉ chạy thận chứ không có tiền mua các loại thuốc điều trị biến chứng của bệnh. Cô gái trẻ trung ngày nào giờ đây toàn thân nổi các nốt mụn đen, bụng phình to. Dù đi lại, sinh hoạt hết sức nặng nề, bất tiện, nhưng Hiền cũng không có tiền để điều trị những biến chứng này. Với Hiền, hơn 10 triệu đồng có lẽ là số tiền trong mơ.
Biết đến hoàn cảnh của Hiền, chị Bình sốt sắng đến tìm em trong khu ở của những bệnh nhân nghèo. Chị không giấu nổi sự xúc động khi nhắc đến ấn tượng lần đầu tiên gặp cô gái bé nhỏ ấy: “Gặp vô số hoàn cảnh khó khăn nhưng khi gặp Hiền mình chỉ biết nói là thê thảm. Cô gái trẻ đang ở tuổi đẹp nhất của đời người mà cơ thể bị phá hoại đến như thế. Chưa kể, những bệnh nhân chạy thận sinh hoạt với gia đình, người thân, nhiều người vẫn lao động được, trong khi em Hiền chỉ cô đơn 1 mình”.
Chị Bình tặng thuốc cho Hiền.
Chị Bình đã tìm gặp bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Hiền. Sau khi nhận được tư vấn của bác sĩ và được biết với phác đồ điều trị khoảng 1 tháng, bệnh ngoài da và bụng phình to của em sẽ dần hết, chị Bình quyết định tặng Hiền số thuốc điều trị đó.
Chị Bình chia sẻ: "Cách mình giúp đỡ Hiền trước tiên cho bệnh tình của em thuyên giảm và đỡ đau đớn hơn. Tặng em tiền hay những suất ăn có lẽ chỉ giúp em được trước mắt. Điều mình làm hy vọng giúp em khỏe mạnh để có thể trở lại với cuộc sống bình thường, có thể lao động kiếm sống giống như nhiều bệnh nhân chạy thận khác”.
Hiện tại, em Hiền đã được điều trị gần 2 tuần và những cơn đau đã thuyên giảm. Mỗi khi thấy em Hiền nhắn tin báo tình hình khá lên chị Bình cảm thấy vô cùng yên tâm.
Một tháng điều trị đó, chị kêu gọi thêm bạn bè của mình cùng giúp đỡ Hiền. Chị Bình hy vọng tương lai tuổi trẻ và cả quãng đời phía trước của Hiền sẽ có nhiều tấm lòng hơn nữa chung tay giúp đỡ em, đặc biệt là tìm kiếm giúp em một công việc phù hợp với sức khỏe.
Người phụ nữ 3 năm đi gieo niềm vui
Không chỉ giúp đỡ Hiền, chị Bình cùng chồng là anh Trịnh Quang Thảo (SN 1973) đã 3 năm nay vẫn thường xuyên làm công tác từ thiện. Khi đó gia đình chị chẳng thuộc hàng khá giả nhưng anh chị luôn nuôi dưỡng mong muốn được giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Mỗi ngày cuối tuần anh chị đều đến thăm và tặng sữa cho những Bệnh nhi Ung thư ở Bệnh viện K3.
“Mình trăn trở việc làm từ thiện đã lâu, nhưng không có thời gian tham gia các nhóm và cũng chưa biết bắt đầu như thế nào. Đến khi hai vợ chồng vào thăm những bệnh nhân ở bệnh viện thì thấy xót xa vô cùng. Những hoàn cảnh đáng thương, có em bị mất chân, có em bị sưng mắt… Nếu lúc đó là con cái, là người thân của mình thì ai cũng đau đớn cả”, chị Bình xót xa.
Chị Bình hỗ trợ Hiền trong quá trình điều trị biến chứng của bệnh.
Thế rồi hai vợ chồng chị đã tìm ra được lời giải cho câu hỏi bấy lâu nay: Làm từ thiện đúng cách như thế nào? Chị quyết định tặng họ những suất quà nhỏ để ủng hộ tinh thần và động viên họ chữa bệnh. Theo chị, tặng tiền có thể là con dao hai lưỡi với những người nghèo. Nghĩ thế, nên hai vợ chồng chị xin làm đơn phát sữa ở bệnh viện và 3 năm nay mỗi cuối tuần, vợ chồng chị đều đặn làm công việc ấy. Kì nghỉ hè anh chị thường đưa con trai đến thăm và tặng những cuốn truyện cho các bệnh nhi đọc. Chị ân cần gọi những bệnh nhi ở đây là con và với chị những em bé ấy như những người thân của chị vậy.
Phát đi cái tâm của mình, đi gieo những niềm vui nhưng mỗi hoàn cảnh chị gặp là một nỗi đau riêng. Chị Bình kể về những lần đi tặng sữa thấy cậu bé, cô bé này còn khỏe mạnh nhưng đến tuần sau chị đã không thấy các em đâu, đủ để chị hiểu các em đã ra đi. Những nỗi đau báo trước ấy chị trải qua không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến chị không thể hết bàng hoàng.
Chị Bình đã làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn nhiều năm nay.
Khi được hỏi về dự định tương lai của mình trong công tác từ thiện, chị Bình cười xòa trả lời sẽ giúp đỡ bất kể hoàn cảnh khó khăn nào chị có duyên gặp được. Và chị sẽ theo đuổi công việc từ thiện cho đến khi mình còn có thể làm, cho đến khi không còn sức.
Xem thêm hành trình đi đến ước mơ của em Hiền:
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Em Nguyễn Thị Hiền
SĐT: 01653708682
Hoặc liên hệ qua Tiin
SĐT: 0936068334
Xem thêm Trường quay Tiin: Cảm động hành trình Bảo Trâm hiện thực hóa ước mơ 3 năm của cô gái chạy thận