Tiếng người phụ nữ nghẹn lại: “Chừ nhà hết tiền rồi, bán cũng không ai mua, mẹ chỉ biết chờ chết thôi con ơi!” làm mắt cậu con trai đỏ hoe. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con bỗng trở nên vô cùng nặng nề.
Clip: Bà Hồng không ngăn được nước mắt khi nói về hoàn cảnh gia đình.
“Nhắc đến hoàn cảnh của bà Hồng lại thấy thật đáng thương. Trong thôn này cũng không giàu có gì nhưng nhắc về gia đình bà ấy thì thấy thật nghiệt ngã. Chồng mất sớm, mấy mẹ con phải tự mưu sinh với nhau để sống. Rứa mà trời cũng không tha, sau cơn bão nhà bà ấy sập phải đi ở đợ nhà người ta. Nghĩ cũng là thân con người mà sao có người sống khổ sở đến như vậy!”, một người hàng xóm của bà Võ Thị Hồng (SN 1968, thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) lạc giọng khi được chúng tôi hỏi về hoàn cảnh của người phụ nữ này.
Các giấy tờ bà lưu giữ chỉ toàn là giấy khám bệnh từ viện gửi về.
Chồng mất năm 2008, người phụ nữ mạnh mẽ một mình chăm sóc 3 đứa con, dù khổ nhưng chưa bao giờ than trách số phận sao quá cay nghiệt với mình. Rồi tai ương ập xuống, cơn bão lớn năm 2009 đã lấy đi ngôi nhà gắn liền với gia đình bao nhiêu năm, mọi cố gắng như vỡ vụn, bà Hồng gần như kiệt sức giữa thử thách của cuộc đời. Rồi cũng thật may, 4 mẹ con sau đó được người thân che chở, chính quyền hỗ trợ chi phí dựng lại nhà.
Căn nhà không sắt thép có thể sập bất kì lúc nào.
Căn nhà 30 triệu không có sắt thép có thể sập đổ bất cứ lúc nào, có những đêm mấy mẹ con nằm ngủ nhưng tim đập thình thịch, chỉ sợ gió to, mưa lớn là không kịp chạy ra khỏi nhà. “Con người sinh ra ai cũng cầu mong cho mình những điều an lành và hạnh phúc. Nhưng với tôi thì không có được may mắn đó. Cuộc đời trớ trêu đã đem đến cho gia đình tôi những điều vô cùng đau xót và nghiệt ngã”, bà Hồng viết trong đơn kêu cứu gửi lên chính quyền xã Đại Hưng.
Nhưng tất cả chưa dừng lại, năm 2013 bà Hồng bất ngờ phát hiện bị u vòm họng, sau nhiều lần chạy chữa và xét nghiệm, bà được nhận được kết luận của bác sĩ là ung thư giai đoạn cuối. Cầm tấm thẻ bảo hiểm nghèo trên tay, người phụ nữ lang thang khắp các bệnh viện để chống chọi với bệnh tật. Khi được hỏi con cái bà đâu, bà mau miệng bảo vệ: “Tôi có hai đứa con gái, một thằng con trai út. 2 đứa con gái thì đã lấy chồng, hoàn cảnh cũng trớ trêu lắm, chồng con bệnh tật liên miên. Còn thằng út, nó còn quá nhỏ và vì chuyện học hành của con tôi không dám kêu than, sợ con lo, học hành sút kém”.
Cứ vậy, dù đi xa đi gần, bệnh viện huyện hay tỉnh bà Hồng cũng chỉ có một thân một mình, có những lúc tủi thân nằm trên giường bệnh nhìn người ta có người thân bên cạnh, bà chỉ khóc chịu đựng. Rồi khi bệnh tật ngày một nặng, bà Hồng phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa đến mức phải treo biển bán nhà. Nhưng căn nhà chật hẹp, nhỏ bé, không an toàn như vậy thì không một ai muốn mua. Mệt mỏi quá, có những lúc bà chỉ muốn được chết.
Con trai út bà Hồng mắt đỏ hoe vì thấy mẹ bệnh tật nhưng không phụ giúp được gì.
“Chừ nhà hết tiền rồi, nợ trả không xong không ai dám cho mượn nữa, nhà bán cũng không ai mua, mẹ chỉ biết chờ chết thôi con ơi. Mẹ chỉ sợ để lại cho con món nợ quá lớn, con không xoay sở được. Một thân mẹ khổ được rồi”, tiếng bà Hồng làm cậu con trai út đỏ hoe mắt, không khí trong căn nhà bỗng dưng trở nên nặng nề. Hỏi thêm thì được biết sắp tới bà Hồng cần một số tiền rất lớn (hơn 60 triệu) để đi xạ trị khối u, nếu không có tiền chạy chữa thì sự sống vô cùng mong manh, chỉ còn đếm từng ngày.
Nhìn mẹ ngày đêm khổ sở với căn bệnh ung thư, cậu con trai út tên Nguyễn Ngọc Long (SN 2000) không ngăn được nước mắt: “Em chừ chỉ mong mẹ khỏe bệnh để sống được với em ngày nào hay nào đó. Em không sợ mắc nợ mà chỉ sợ mẹ bỏ em đi thôi. Nhiều lúc em đòi nghỉ học để phụ giúp mẹ mà mẹ không có cho”.
Long cũng vừa đỗ vào trường THPT Chu Văn An (Đại Lộc, Quảng Nam), nhắc đến chuyện học hành Long bảo em ước mơ có một chiếc xe đạp để đi học vì nhà không có tiền mua. Sách vở, bút tập Long cũng chưa được mẹ sắm và nhiều khả năng em sẽ phải nghỉ học.
Tôi ra về mà lòng vô cùng nặng nề, cố nén tiếng thở dài rồi buông lời động viên hai mẹ con. Chỉ ước mong những tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay giúp sức, cứu giúp cuộc đời của người phụ nữ bất hạnh.
Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin vui lòng liên hệ:
Bà Võ Thị Hồng (thôn An Tân, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)
SĐT: 01663.428.825
Hoặc liên hệ qua Tiin.vn: 0979.883.559