Thủ lĩnh “hạt tiêu” của đội tình nguyện trường Báo
Cô bạn Phạm Thị Ngân sinh năm 1992 hiện tại đang là bí thư lớp, bí thư liên chi khoa Văn hóa – Phát triển của trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhờ thành tích hoạt động đáng nể, Phạm Thị Ngân đã được giao chức vụ Phó Đội trưởng đội Tình nguyện Xung kích – phụ trách mọi hoạt động trong và ngoài trường.
Ngân đã cùng các tình nguyện viên trong đội tham gia nhiều chương trình tình nguyện lớn như: Tiếp sức mùa thi 3 năm liên tiếp 2012-2014, ngày hội trao đổi sách, tình nguyện hè, tình nguyện tại làng trẻ em SOS, trung tâm trẻ em Phúc Tuệ…
Ngay từ khi bước chân vào cổng trường Đại học, Ngân đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường và trở thành tình nguyện viên nòng cốt của đội tình nguyện.
Phạm Thị Ngân
“Kỉ niệm mà mình nhớ nhất phải kể đến chuyến tình nguyện hè 2013, tại xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Đó là quãng thời gian đủ để cho không chỉ mình mà các thành viên trong đội gắn bó với bà con địa phương hơn. Tại đây, bọn mình đã tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như tặng quà những gia đình có công, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi cho các em học sinh, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang và san cát tại sân vận động của các thôn, chiếu phim cho bà con xem, dạy tiếng Anh cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2... Có rất nhiều kỉ niệm tại nơi đây mà mỗi khi nhắc đến mình không thể quên được. Đó là hình ảnh các bạn nam trong đội thường xuyên phải đi đánh bắt cá tại các con sông để cải thiện bữa ăn cho cả đội. Những ngày dạy học cho các em học sinh và được các em gọi bằng 2 tiếng “thầy cô” rất thiêng liêng.
Trước hôm đoàn về Hà Nội, rất nhiều em học sinh đã mang quà tới tặng đội mình, trong đó có cả những lá thư được các em viết. Lúc đó, chứng kiến tình cảm của các em và bà con nơi đây, nhiều người đã bật khóc”.
Là thủ lĩnh nữ của đội tình nguyện, trong các hoạt động Ngân cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe. Rất nhiều công việc mang vác nặng nhọc, Ngân cùng các bạn nữ cũng phải đảm nhận. “Nhưng bù lại, món quà ý nghĩa chúng mình thường được nhận trong những ngày kỷ niệm là lời chúc, lời nhắn gửi của bà con phương xa. Đó là món quà lớn nhất đối với chúng mình rồi”, Ngân chia sẻ.
Nữ thủ lĩnh gắn bó với người nghèo
Lê Thị Thu
Chia sẻ về những ngày tháng bén duyên với hoạt động tình nguyện, Lê Thị Thu (khoa Luật Kinh tế - Đại học Luật Hà Nội) tâm sự: “Khi mới bước chân vào ngưỡng cửa Đại học, mình đã nghĩ cần làm một điều gì đó cho cộng đồng. Và chính hoạt động cộng đồng sẽ giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống. Với suy nghĩ đó, mình đã thực hiện chương trình đầu tiên Trung thu trao yêu thương dành cho những người dân tại bãi giữa sông Hồng”.
Thời gian đầu, khi mới bắt tay vào xây dựng và phát triển đội thanh niên tình nguyện 208 với cô chủ tịch bé nhỏ thật nhiều kỷ niệm. “Cho tới bây giờ, mình không thể kể hết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu ấn tượng những nơi mà chúng mình đã qua, những người dân mà chúng mình đã gặp. Chỉ biết, khi nhắc tới chuyện cũ, cảm xúc vui sướng lại dâng trào. Đó thật sự là khoảng thời gian kết nối những bạn trẻ xa lạ thành anh em trong một gia đình lớn”.
Với cô thủ lĩnh này, hoạt động tình nguyện cũng đã gặp không ít khó khăn. “Với các bạn gái, việc đi những chuyến dài ngày có hạn chế lớn. Đặc biệt là lúc đi tiền trạm, đường núi quanh co, khó đi, nhưng các tài xế lại toàn là nữ. Nhưng nếu ai cũng lo sợ, thì chẳng ai dám làm, vậy nên các tình nguyện viên nữ trong đội cứ “liều vậy thôi””.
Giống như nhiều nữ thủ lĩnh khác, việc quản lý đội của Thu gặp không ít khó khăn khi thật sự phải “có uy” với các thành viên còn lại. “Vậy nên, dù không muốn đâu, nhưng việc điều hành bộ máy, quản lý các tình nguyện viên, thực hiện các chiến dịch đã khiến mình già đi tới 4, 5 tuổi liền. Vậy nhưng, chỉ cần trông thấy ánh mắt, niềm vui của các em nhỏ khi nhận được món quà mà đội mình trao tặng, mình đã cảm thấy vui rồi. Cứ thế, điều đó làm động lực cho mình cố gắng hơn”.