Cách đây không lâu, Tiin.vn đã đăng tải về hoàn cảnh của cậu bé Nguyễn Duy Quân (10 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội). Bé Duy Quân học tới cuối lớp 3 thì được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Phải cố gắng lắm, Duy Quân mới hoàn thành được chương trình học năm đó, thời gian sau này, Quân phải nghỉ 1 năm để tới bệnh viện chữa bệnh.
Duy Quân tâm sự về sở thích của mình là được đọc truyện Doraemon.
Những ngày làm bạn với 4 bức tường, chịu đựng đau đớn sau mỗi đợt xạ trị, Quân lại tìm đến tủ sách truyện tranh của Viện huyết học & truyền máu Trung ương để quên đi nỗi đau.
Duy Quân thích đọc truyện tranh Doraemon, cậu bé chỉ ao ước có một chú mèo máy bên cạnh, chú mèo và chiếc túi thần kỳ có thể giúp Quân được trở lại trường học, hoặc có thể giúp bố mẹ em không phải bươn chải mưu sinh. Nhưng Duy Quân biết, đó là một điều ước chỉ có ở trong mơ.
Mỗi ngày, cậu bé có nụ cười tươi lại buồn hơn một chút khi nhìn thấy dáng vẻ tất bật của bố ghé vào bệnh viện, đưa vội cho mẹ ít tiền viện phí, rồi lại tất bật tìm việc làm thêm, còn mẹ em, lúc nào mắt cũng ngân ngấn nước.
Gom từng đồng bạc lẻ cho con chữa bệnh
Gia đình Quân rất nghèo, căn nhà ba gian ở xóm 3, thôn Lưu Xá (Hoài Đức, Hà Nội) chẳng có gì đáng giá. Ngói trên mái nhà có chỗ gần sập, những trụ gỗ trong nhà đã mối mọt mà bố mẹ chẳng có tiền sửa sang. Cả nhà 5 miệng ăn, chỉ trông chờ vào sức lao động của anh Duy Thủy – bố Quân. Anh bốc vác thuê cho một đại lý gạo, mỗi ngày kiếm vài chục nghìn tiền lãi. Cuộc sống đã khó khăn, nhưng từ chục năm nay, ông nội Quân mắc bệnh, gia đình lại thêm lao đao.
Tới năm ngoái, khi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo của con, bố mẹ Quân như chết lặng. Và năm nay, mẹ em cũng phải đi mổ vì một cái hạch sưng to bên phải cổ. Khó khăn chất chồng, nợ thêm nợ, những gì đã bán, đã vay mượn, bố mẹ Quân đã làm cả rồi, nhưng bệnh tình của 3 người trong gia đình không hề thuyên giảm.
Bà họ của Duy Quân chảy nước mắt khi nhắc tới hoàn cảnh của cháu.
Cách đây không lâu, khi chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hương – mẹ Quân trong Viện huyết học & truyền máu Trung ương, chị khóc nấc từng hồi: “Hãy giúp lấy con tôi, đợt rồi cháu đi viện nằm 1 tuần, hết 3 triệu đồng, gia đình tôi là hộ cận nghèo, nên đã được giảm phần nào viện phí, vậy mà chúng tôi tôi chẳng thể nào lo được. Vợ chồng tôi chẳng dám ăn, chẳng dám mặc, vậy mà lần nào đi chữa bệnh cho con cũng phải chạy ngược, chạy xuôi mới lo đủ tiền”.
Thương mẹ, nhưng những lúc mẹ khóc, Quân chỉ có thể buồn xa xăm. Em còn quá nhỏ, em chưa ý thức được căn bệnh của mình khủng khiếp tới mức nào. “Giá em cũng có chú mèo máy, em sẽ ước được quay lại những ngày em học lớp 3, em đang học lớp cô Phương đấy, đi học vui lắm. Em khỏe mạnh, mẹ còn đi làm thợ may, bố đi làm thuê nên thỉnh thoảng cho 2 anh em ăn ngon và đi chơi nữa. Bây giờ, em chẳng được đi học, em nhớ trường, nhớ các bạn, bố mẹ cũng chẳng cho 2 anh em đi đâu cả, vì bố mẹ còn bận làm thêm”, Quân nói nhỏ.
Bố Quân - anh Duy Thủy đi bốc vác thuê cho một đại lý gạo để kiếm tiền chữa bệnh cho con và nuôi 5 miệng ăn trong gia đình.
Mỗi cái ôm một tấm lòng
Biết tới hoàn cảnh của Duy Quân, những tình nguyện viên trong Tiin Club đã quyết định sẽ làm một điều gì đó thật ý nghĩa, không chỉ giúp Quân thực hiện ước mơ được gặp chú mèo máy Doraemon, mà còn giúp đỡ em trong quá trình chữa bệnh.
Chiều 2/6, chương trình Ôm tôi đi - Mỗi cái ôm một tấm lòng đã được thực hiện tại cổng trường Học viện Báo chí Tuyên truyền và Trung tâm thương mại Indochina Plaza Xuân Thủy Cầu Giấy (Hà Nội). Tình nguyện viên Nguyễn Bảo Ngọc đã mặc bộ đồ Doraemon cao lớn ôm thùng quyên góp mang dòng chữ: “Ôm tôi đi! Mỗi cái ôm một tấm lòng. Gây quỹ ủng hộ bé Nguyễn Duy Quân, cậu bé 10 tuổi bị ung thư máu”.
Dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C, trong bộ đồ này, chú Doraemon đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Với mỗi một cái ôm thân tình, những người xa lạ sẽ quyên góp tùy tâm số tiền mà mình có để cùng chung tay giúp Duy Quân.
Chương trình Ôm tôi đi được thực hiện tại cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Là người khởi xướng một loạt hoạt động Ôm tôi đi, anh chàng ung thư tủy Bảo Ngọc cho hay: “Thật sự thì cả ngày qua mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, trong bộ đồ thú bông thật không dễ chịu chút nào. Nhiều lúc, sức khỏe của mình đã rất yếu, phải ngồi lại nghỉ ngơi ở nhiều chỗ cho đỡ mệt, nhưng mình cùng các tình nguyện viên khác vẫn cố gắng đi tới từng địa điểm, vận động mọi người cùng gây quỹ. Tới 9 giờ tối, công việc kết thúc, số tiền hơn 7 triệu đồng mà chúng mình nhận được khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc”.
Trong số những cá nhân ủng hộ cho chương trình, anh Hùng - người dẫn cô con gái đi vui chơi trong trung tâm thương mại Indochina Plaza cho biết: “Bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh, khi biết tới hoàn cảnh của cháu Quân, tôi thật sự xúc động. Mong sao, cậu bé sẽ vượt qua được những đau đớn của căn bệnh này để trở lại trường lớp”.
Một câu chuyện khiến chúng tôi cảm thấy xúc động đó là khi gặp cô Nhân, một người làm công việc dọn dẹp tại trung tâm thương mại. Vì đang trong ca làm việc của mình, lại chẳng mang theo tiền, nên cô ngập ngừng mãi khi tỏ ý muốn chụp ảnh cùng Doraemon. “Cô không mang theo tiền, có được chụp ảnh để động viên cậu bé này không? Cô chỉ muốn nói rằng, hãy cười thật tươi như cô và chú thú bông này mỗi ngày Quân nhé!”.
Và còn nhiều nữa những tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ chương trình Ôm tôi đi. Đó là một bác xe ôm, dù phải nhích từng bước một trong dòng xe dài tắc đường, vẫn cố gắng dừng lại chỉ để bỏ vào thùng chút tiền lẻ rồi vội đi ngay, những thầy cô giáo, những bạn sinh viên, những ông bố, bà mẹ cũng cảm động trước hoàn cảnh khó khăn này.
Nhiều ông bố, bà mẹ cũng cho con tới ủng hộ quỹ từ thiện.
Biết tới chương trình, Top 5 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thanh Tú, Hoa khôi Học viện Báo chí và tuyên truyền Đoàn Linh, Nguyễn Phương Thu – Người đẹp Imiss Thăng Long… đã ủng hộ những phần quà là truyện tranh và một khoản tiền cho Duy Quân trong quá trình chữa bệnh.
Ước mơ thành hiện thực
Hiểu được mong muốn của Duy Quân, các tình nguyện viên Tiin Club đã âm thầm thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của em. Tiin Club đã liên lạc với cô Lan Phương – cô giáo chủ nhiệm lớp 3 và cô Hân – giáo viên chủ nhiệm lớp 4 (Trường tiểu học Đức Giang) cùng các bạn học tới thăm Quân.
Đang ngồi thẫn thờ bên hiên nhà đọc lại những cuốn truyện cũ cho đỡ buồn, Duy Quân nhảy cẫng lên vui sướng khi thấy cô giáo và các bạn tới. Quân ôm chầm lấy cô giáo, người mà em coi như người mẹ thứ 2 của mình.
Một buổi liên hoan nhỏ đã được tổ chức ngay tại nhà Duy Quân. Các bạn nhỏ được ăn bánh kẹo, được các anh chị tình nguyện viên tổ chức trò chơi, đố vui có thưởng, hướng dẫn tô màu. Một bất ngờ lớn khiến các bạn nhỏ không khỏi hét lên vui sướng đó chính là sự xuất hiện bất thình lình của chú mèo máy Doraemon. Chú mèo máy khổng lồ bước vào, trên tay cầm theo món quà dành cho Duy Quân, đó là một bộ truyện tranh màu dài kỳ. Duy Quân reo lên vui sướng: “Vậy là từ nay, em sẽ có hẳn một tủ truyện, các bạn ngày nào cũng sẽ tới nhà em đọc truyện rồi”.
Nụ cười "hết cỡ" của cậu bé khi trông thấy chú mèo máy.
Chú mèo máy mang tới điều bất ngờ cho Duy Quân.
Nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Quân, chị Hương – mẹ Quân rưng rưng nước mắt: “Từ khi bị bệnh, có lẽ chưa lúc nào thấy Quân vui đến thế này. Hơn 1 năm rồi, Quân không được gặp các bạn và cô giáo, tôi dự định năm nay cho con đi học lại lớp 4 cùng em gái. Mong rằng con sẽ có sức khỏe để theo được các cấp học”.
Chứng kiến niềm vui trong ánh mắt của cậu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo, ai cũng rơi nước mắt. Những bạn trẻ trong Tiin Club luôn mong muốn, chương trình Ôm tôi đi sẽ được tổ chức rộng rãi hơn, để có thêm nhiều tấm lòng của những người xa lạ sẽ chung tay, góp sức giúp đỡ cậu học sinh giỏi vượt lên bệnh tật.
Nụ cười tươi rói của em hôm nay liệu có còn được tiếp nối trong những ngày tháng tới nếu như gia đình không thể lo cho em điều trị được nữa?
Xem một số hình ảnh trong chương trình:
Cô giáo Lan Phương, cô Hân và bạn bè cùng lớp tới thăm Quân.
Quân rất vui khi gặp lại và được chơi cùng các bạn bè của mình.
Khoảnh khắc Quân cùng các bạn chơi đùa với Doraemon.
Hoa khôi Đoàn Linh và người đẹp Imiss Thăng Long Phương Thu tổ chức trò chơi tô màu cho các em.
Tiin Club trao tặng số tiền các cá nhân ủng hộ quỹ Ôm tôi đi cho gia đình Quân.
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2014 Thanh Tú sau khi biết tới hoàn cảnh của Duy Quân đã tới ủng hộ tiền, giúp Quân trong quá trình chữa bệnh.
Hoa khôi Đoàn Linh và chị Khánh Hà cũng trao phần quà của mình.
Những cá nhân hảo tâm ủng hộ cho chương trình Ôm tôi đi:
Top 5 Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thanh Tú: 2.000.000 đồng
Hoa khôi Học viện Báo chí và tuyên truyền Đoàn Linh cùng chị Khánh Hà: 2.000.000 đồng
Chị Huyền Trang: 300.000 đồng
Chị Lan Anh: 200.000 đồng
Tiin Club: 2.000.000 đồng
Các cá nhân hảo tâm khác: 620.000 đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Chị Hương - mẹ Quân
Số điện thoại: 0977564480
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội.
Hoặc liên hệ qua Tiin.vn:
Số điện thoại: 0936068334
>>> Xem trọn bộ ảnh Hành trình thực hiện ước mơ gặp Doraemon cho cậu bé ung thư máu Duy Nhân