Với rất nhiều sinh viên, việc tiết kiệm chi tiêu là một điều vô cùng khó khăn. Rất nhiều bạn thậm chí không hiểu tại sao mình lại hết tiền vì ngẫm ra mới thấy ruốt cuộc không biết mình đã tiêu tiền vào cái gì. Bố mẹ cho 3 triệu/ tháng trật vật, 5 triệu/tháng cũng lao đao, cuối tháng ăn mì.
Thế nhưng câu chuyện tiết kiệm của bạn Nguyễn Thị Châu Loan, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Học viện Báo chí và Tuyên Truyền dưới đây sẽ cho các bạn cái nhìn khác.
Lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng
Gia đình Châu Loan làm nông nghiệp, 3 thế hệ lại cùng chung sống một nhà nên ngay từ nhỏ Châu Loan luôn tự ý thức mình phải sống thật tiết kiệm đặc biệt là khi học đại học trên Hà Nội.
Châu Loan bộc bạch: ‘Bố mẹ mình cho mình 2.500.000 đồng 1 tháng để lo tiền nhà, sinh hoạt phí. Mình là người rất nguyên tắc trong việc chi tiêu vì vậy mình phân chia các khoản khá rạch ròi. Một nửa số tiền bố mẹ cho để trả tiền nhà, phụ phí sinh hoạt, nửa tiền còn lại mình dùng cho việc ăn uống hàng ngày và chi tiêu lặt vặt. Mình cố gắng tiết kiệm 500 nghìn - 1 triệu đồng/tháng”.
Châu Loan là cô nữ sinh học giỏi.
Cụ thể trong một tháng Loan chi tiêu những khoản như sau: Tiền nhà, điện nước, phí sinh hoạt: 1.200.000 đồng/ tháng. Tiền ăn: 900.000 đồng trên tháng. Tiền chi tiêu lặt vặt: 300.000 đồng/tháng. Vì vậy, Loan tiết kiệm được 100.000 đồng từ số tiền bố mẹ cho.
Không những luôn biết tiết kiệm trong chi tiêu, Loan còn rất chăm chỉ học tập, 3 năm liên tiếp cô đạt danh hiệu sinh viên Khá, Giỏi, nhận được học bổng của nhà trường. Số tiền học bổng này cô bạn sử dụng để đóng học phí cho mỗi năm học. Đồng thời, Loan còn cộng tác viết bài cho các tòa soạn, các dự án để rèn nghề và kiếm thêm thu nhập. Chính vì vậy, cô bạn luôn dư dả và bố mẹ cô cũng không phải lo lắng về các khoản tiền phát sinh vì cô luôn tự giải quyết được.
Nhờ cách chi tiêu hợp lí, rạch ròi mà mỗi tháng Loan tiết kiệm được hơn 500.000 đồng (từ tiền bố mẹ cho và làm thêm). Một năm cô bạn tiết kiệm được khoảng 7 triệu đồng, có những năm tiết kiệm được nhiều hơn. Số tiền tiết kiệm được Loan sử dụng để mua những thứ phục vụ cho công việc, học tập như: máy ảnh, điện thoại, sách vở. Và cô bạn luôn trích một khoản nhỏ để mua quà tặng cho những người thân trong gia đình.
Tiết kiệm từ những hành động đơn giản nhất
Thay vì ăn cơm quán cho nhanh, Loan luôn chọn giải pháp tiết kiệm là nấu ăn 2 bữa tại nhà. Cô bạn cho biết: ‘Mình nghĩ ăn cơm quán tiện lợi nhưng chưa chắc đã rẻ. Đây không phải là một cách tiết kiệm chi tiêu. Như ở phòng trọ của mình có 2 người, mỗi bữa 2 người ăn hết khoảng 30.000 đồng. Với 2 bữa trên ngày là mỗi đứa hết có 30.000 đồng, trong khi đi ăn quán mình phải mất ít nhất 20.000 đồng/1 suất, vậy là mình đã lãng phí 10.000 đồng/ ngày.
Vậy một tháng sẽ lãng phí 300.000 đồng rồi. Quan trọng nhất ăn cơm quán không đảm bảo, lại không hợp khẩu vị sẽ dẫn đến nhiều hậu quả sau đó khiến bạn phải tốn thêm tiền như đi khám bệnh, mua thuốc... đấy là còn chưa kể đến ăn cơm quán còn tốn thêm mấy khoản phát sinh như uống nước ngọt, ăn đồ ăn vặt...'.
Với Loan khoản tiền điện, nước tuy nhỏ nhưng nếu không tiết kiệm bạn vô tình lãng phí đi một số tiền lớn. Vậy nên Loan để ý từng hành động nhỏ như: không bao giờ xả nước vô tội vạ, giặt giũ, rửa bát vừa đủ, dùng thau đựng vừa đủ không quá to gây tốn nước, trước khi ra khỏi phòng Loan luôn kiểm tra xem đã tắt hết các thiết bị điện chưa. Ngoài ra, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, và hạn chế bật tắt liên tục nhiều lần. Mỗi tháng Loan chỉ hết khoảng 80.000-100.000 đồng tiền điện.
Loan luôn biết cách chi tiêu tiết kiệm.
Theo quan điểm của Châu Loan thì: ‘Đa số sinh viên không thể tiết kiệm được tiền vì họ tiêu quá đà. Các bạn nam có bạn gái thì phải đi chơi, đi ăn uống, tặng quà... tốn kém mà tất nhiên bố mẹ họ không tính mấy khoản phí này rồi. Còn mấy bạn nữ thì phần nhiều là vì mua sắm nhiều quần áo, mĩ phẩm.’
Về vấn đề mua sắm, Châu Loan cho biết: ‘Là con gái tất nhiên muốn diện đồ đẹp rồi, mình cũng từng phải hạn chế chi tiêu để mua cho mình một bộ đồ mà mình thích. Tuy nhiên không tới mức tiêu cực là nhịn ăn nhịn uống để mua, mình chỉ hạn chế những khoản không cần thiết để mua."
Khi nhắc đến việc để mua một chiếc váy mình thích mà không phải nhịn ăn hay đi vay mượn, Loan chia sẻ: ‘Mình sẽ bớt chi tiêu những khoản linh tinh đi để dành tiền. Còn nếu chiếc váy đó quá đắt thì tất nhiên là kêu gọi thêm 1 phần tài trợ nhỏ từ bố mẹ hoặc anh trai rồi”.
Cách tiết kiệm khoa học của Loan được nhiều bạn bè học hỏi
Bạn Lê Thị Lan – một sinh viên cùng lớp với Loan nói: ‘Ở lớp Loan không chỉ được bạn bè ngưỡng mộ bởi học giỏi, đa tài. Mà cách chi tiêu hợp lí của Loan còn được mọi người học tập. Mình nghĩ chi tiêu như Loan không phải là kẹt xỉ mà là khoa học, và chính vì khoa học nên mới không tiêu tốn nhiều tiền vào những thứ không hợp lí. Tiết kiệm được tiền để mua sắm những thứ có ích hơn’.
Còn với cô hàng xóm Dương Thị Hòa thì khẳng định: ‘Mình sẽ học cách tiết kiệm của Loan vì mình nghĩ bố mẹ sẽ đỡ cực hơn, bản thân tiêu xài cũng vừa đủ và lại mua được thứ mà mình thích, không phải xin tiền của ai’.