Hình ảnh đầu tiên xuất hiện sẽ bóc trần nỗi sợ hãi trong tình yêu đang ẩn giấu nơi sâu thẳm trái tim bạn
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện sẽ bóc trần nỗi sợ hãi trong tình yêu đang ẩn giấu nơi sâu thẳm trái tim bạn.
26/08/2018 17:16
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp, có thể biến những kẻ thông minh nhất thành những kẻ khờ. Có đôi lúc, đến chính bạn cũng không thể hiểu được bản thân trong thứ tình cảm phức tạp này. Biết được nỗi lo lắng thật sự của mình sẽ giúp bạn vượt qua nó dễ dàng hơn. Thông qua hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh dưới đây, bạn sẽ biết nỗi sợ hãi lớn nhất trong tình yêu của bạn là gì.
Hãy nhìn vào bức ảnh sau đây, hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ nói lên nỗi sợ của bạn! Chọn một đáp án sau đây:
Khuôn mặt ông già
Bạn sợ tất cả những gì bạn chưa rõ ràng, chưa nắm bắt được. Chính bởi vậy nên bạn sợ phải thay đổi, sợ phải tiếp xúc với những điều mới. Bạn không muốn dấn thân vào những mối quan hệ mới bởi sợ mình sẽ bị tổn thương, đau khổ. Nếu đã yêu rồi, bạn lại sợ hãi và lo lắng về tương lai, không biết mình có thể đi cùng người ấy tới cuối con đường không. Vô số suy nghĩ bất an luôn bủa vây và khiến bạn mệt mỏi.
Cô gái đọc sách
Bạn sợ sẽ đánh mất bản thân mình. Bạn khát khao tình yêu và muốn có một mối tình say đắm, nồng nàn. Thế nhưng, đồng thời bạn cũng sợ hãi mình bị tổn thương và nếu có chuyện gì xảy ra bạn sẽ không còn là chính mình, không kiềm chế nổi cảm xúc. Điều này khiến bạn vừa sợ hãi mà lại vừa khát khao tình yêu. Thực ra, chúng ta rồi sẽ phải trưởng thành và khôn ngoan hơn. Những thất bại, đổ vỡ từ quá khứ sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn trong tình yêu. Vậy nên, hãy cứ yêu đi khi còn có thể.
Ông lão cầm quyển sách
Bạn sợ tình yêu có thể khiến bạn bộc lộ những mặt tối tăm nhất trong con người mình. Ai cũng nghĩ bạn là một người ngọt ngào, dễ thương và đáng mến. Tuy nhiên, khi mệt mỏi và bị tổn thương, bạn sẽ có thể nóng giận, cay nghiệt và tàn nhẫn. Bạn sợ rằng điều đó có thể khiến đối phương vỡ mộng về mình, làm mọi thứ tồi tệ đi. Dù thế nào thì ai cũng có cả ưu và nhược điểm, người thực sự yêu bạn sẽ chấp nhận tất cả của bạn và tôn trọng bạn.