14 năm quen, 5 năm 'cưa', 6 năm yêu và đám cưới mối tình đầu!
Trên facebook cá nhân của mình, Ngọc Tuyết đã nói rằng: "Chỉ có em là người hợp với anh nhất. Bây giờ và mãi mãi."
16/03/2015 13:45
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
14 năm chính thức quen biết nhau, 5 năm cưa cẩm, 6 năm mặn nồng say đắm, đó là quãng thời gian đủ dài để chàng trai Hà Thanh Tùng (1990, Hà Nội, giảng viên Khoa tiếng Italia, ĐH Hà Nội) quyết định “bên nhau trọn đời” cùng mối tình đầu Bùi Ngọc Tuyết (1990, Hà Nội, trưởng nhóm kinh doanh, Ngân hàng ANZ Việt Nam). Trong Câu chuyện tình yêu tuần này, Tiin.vn sẽ giới thiệu tới bạn câu chuyện hạnh phúc từ trong ánh mắt của cặp đôi này.
Mê mẩn cô nàng “nữ hiệp” mũm mĩm
Vốn học hai trường khác nhau thuộc hai xã của huyện Phúc Thọ (thuộc Hà Tây cũ), Thanh Tùng và Ngọc Tuyết như hai đường thẳng song song khó gặp nhau. Thế nhưng, như duyên trời định, khi học lớp 5, hai người đã gặp nhau lần đầu tiên khi cùng nằm trong danh sách đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường. Thanh Tùng được xếp chung lớp ôn thi đội tuyển cùng cô nàng Ngọc Tuyết.
Ngọc Tuyết và Thanh Tùng là bạn học từ thời cấp 1.
Vốn ít nói và lạ lẫm nơi ôn luyện mới nên anh chàng đã lựa chọn bàn gần cuối dãy như một “căn cứ địa” an toàn và yên tĩnh. Và cũng nhờ vị trí “đắc địa” ấy, Thanh Tùng phát hiện bàn cuối dãy chẳng hề nhàm chán như suy nghĩ ban đầu.
Clip: Thanh Tùng, Ngọc Tuyết chia sẻ về thời gian đầu quen và yêu nhau.
Hồi đó, Ngọc Tuyết là một cô nàng mũm mĩm nên được xếp ngồi bàn cuối cùng, “chẳng may” ngồi ngay sau lưng cậu bạn điển trai khác trường. Thời điểm ấy, cô bạn cũng không quan tâm lắm, bởi lớp 5 lại đi ôn đội tuyển, việc học là quan trọng nhất. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng “anh bạn khác trường” lại quay xuống để kiếm chuyện trêu chọc. Bực bội trước sự phiền nhiễu của đối tượng lạ, Ngọc Tuyết quyết cho Thanh Tùng ra “ngoài vùng phủ sóng” khi mạnh dạn đứng lên “mách” cô giáo.
Với cặp đôi này, họ cho rằng, mình là người phù hợp nhất với nửa còn lại.
Thời gian trôi đi, chuyện dần lùi vào dĩ vãng khi lớp học đội tuyển tỉnh kết thúc, hai người rời trường tiểu học để trở thành những cô cậu học sinh cấp hai. Nhưng duyên phận như sợi dây quấn lấy họ, để rồi một lần nữa, Thanh Tùng và Ngọc Tuyết lại trở thành bạn học cùng 4 năm cấp 2.
Ngại ngùng bởi những xung đột ngày thơ bé, cả hai có ý định coi nhau như vô hình để đi tiếp những năm tháng về sau. Nhưng đến giữa năm học lớp 8, lần đầu tiên trái tim của người con trai mới lớn biết cảm giác những nhịp đập rung rinh khi tận mắt chứng kiến Ngọc Tuyết “một ngày làm nữ hiệp”.
Tùng kể rằng, anh đã rất “sốc” khi tình cờ chứng kiến cảnh Ngọc Tuyết quát một bạn nam đang bắt nạt một bạn gái trong lớp dù trước đó Ngọc Tuyết vốn nổi tiếng là hiền lành, ít nói. Và cũng từ ánh mắt si mê dại khờ, nụ cười “đặc sệt” thần tượng Bi Rain của chàng trai năm ấy, Ngọc Tuyết cũng chẳng thể lí giải nổi sự xúc động, ấn tượng và nhớ nhung trong trái tim mình.
Chiến thuật tấn công du kích – trường kì kháng chiến suốt 5 năm ròng
Ngọc Tuyết và Thanh Tùng nói rằng, thời điểm học lớp 8, cả hai đã có tình cảm với nhau nhưng "mặt ngoài còn e", vì thế không ai dám tiến lại bắt chuyện. Thanh Tùng lặng thầm dùng những chiến thuật lãng mạn nhất của một chàng trai lần đầu biết yêu để “làm rung rinh” trái tim đang hé cửa của cô bạn cùng lớp.
Để cưa đổ cô bạn cùng lớp, Thanh Tùng thường xuyên làm người giấu mặt tặng nàng những món quà nhỏ bé.
Sử dụng chiến thuật “tấn công du kích”, Thanh Tùng dành dụm số tiền tiêu vặt ít ỏi để bí mật thay móc khóa xe cho người thương như một dấu hiệu: “Có người bí mật quan tâm tới cậu đấy nhé!” hay “vô tình” gửi Tuyết những mảnh giấy trái tim trong giờ thủ công…
Đôi khi, Thanh Tùng còn giả vờ không làm được bài thủ công cô giao và nhờ Ngọc Tuyết cắt hộ để chấm điểm. Trong khi các bạn chọn các loại giấy trắng, giấy màu nhẹ nhàng, thì anh chàng đi mua giấy trái tim để cho Ngọc Tuyết cắt. Sau khi chấm xong, Tùng ghi đầy những câu yêu thương lên mảnh giấy đó. Phải tới tận sau này, Ngọc Tuyết mới bất ngờ thấy chúng trong hộp kỉ niệm tình yêu mà Thanh Tùng luôn trân trọng mang theo suốt những năm tháng trưởng thành.
Và cũng phải sau này, chàng trai này mới biết, Ngọc Tuyết vẫn luôn ấn tượng sâu sắc với từng hành động “vô tình hữu ý” của Thanh Tùng.
Ngọc Tuyết chia sẻ: “Ngày ấy, thỉnh thoảng mình lại nhận được 1 món quà nhỏ (chủ yếu là móc khóa) ở giỏ xe mà không biết ai tặng, lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang nhìn mình sau lưng. Tình cảm hồi đó ngây thơ, trong sáng và đáng yêu lắm. Giờ nghĩ lại, mình vẫn còn nhớ cảm giác ngại ngùng, bẽn lẽn khi 2 đứa vô tình bắt gặp ánh mắt nhau". (cười)
Clip: Cả 2 chia sẻ về 1 năm xa nhau khi Tùng đi Italia du học.
Trong suốt 4 năm liền, tình cảm của Thanh Tùng và Ngọc Tuyết vẫn âm ỉ cháy và phải tới khi học lớp 12, cả hai mới có đủ dũng cảm và can đảm nói chuyện với nhau.
Thanh Tùng hồi tưởng: “Khi đó lớn hơn nên chúng mình không còn ngại ngùng như xưa. Suốt cả năm học lớp 12, hai đứa nói chuyện nhiều và thân nhau lắm còn cùng thức khuya để ôn thi nữa. Hai đứa động viên nhau học và giao hẹn với nhau: 19h là ngồi vào bàn học. Học tập trung đến 1h đêm.
Sau đó thì ra ngoài ban công, sân thượng hoặc ngoài sân ngồi nhắn tin và nói chuyện với nhau, đôi khi là mải nói chuyện đến hết cả đêm và sáng hôm sau cứ thế đi học. Trong mấy tháng liền, cứ người đầu này, người đằng kia chuyện trò với nhau như thế.”
Để rồi đến trước ngày thi tốt nghiệp (13/5/2008), Thanh Tùng quyết định nói lên tiếng lòng suốt 5 năm “trường kì kháng chiến” và nhận được câu trả lời bỏ ngỏ của cô nàng: “Mình phải thi đỗ đại học đã mới trả lời cậu nhé!”.
Và không uổng quãng thời gian “tấn công du kích” lặng thầm, “trường kì kháng chiến” từ cấp hai lên đến cấp 3 dài đằng đẵng, cuối cùng tình cảm của Thanh Tùng cũng “nhất định thắng lợi” khi cả hai đều đỗ đại học và Ngọc Tuyết tuyên bố: "Mình cứ mặc định mà yêu thôi".
1 năm yêu xa thử thách để “bên nhau trọn đời”
Tình đầu ngô nghê đầy lãng mạn của cô cậu sinh viên khiến những tháng ngày bên nhau trở nên tươi đẹp và muôn màu hạnh phúc. Không quá dữ dội, mãnh liệt nhưng Thanh Tùng và Ngọc Tuyết đã miệt mài vun đắp cho tình yêu của họ lãng mạn, đẹp mộng mơ theo cấp số nhân.
Nhớ lại thuở ban đầu yêu, Ngọc Tuyết chia sẻ: “Mình nhớ lắm kỷ niệm lần đầu nắm tay là trước ngày thi đại học. Hai đứa hẹn đi dạo công viên. Đi hai vòng rồi mà anh chưa dám nắm tay mình. Lúc đã lấy hết can đảm để nắm tay thì mình rút luôn tay lại làm anh bị sốc, như kiểu tinh thần bị down dữ lắm, mặt cứ đờ đẫn ra. Mình hoảng quá nên đi 1 đoạn liền chủ động nắm tay anh. Thế là lại thành ra mình chủ động mất rồi!". (cười lớn)
Tình yêu cứ êm đềm trôi đi khi ngày nào chàng sinh viên Đại học Hà Nội cũng bắt xe buýt để sang tận Đại học Thương Mại chỉ để đợi cô người yêu xinh xắn tan học cùng về, đi bộ cùng nhau hoặc hỏi thăm đôi ba câu về những bộ môn đang học… Dù cách nhau gần 10km nhưng Thanh Tùng vẫn chẳng ngại đường xa, dù đi bộ, mượn xe đạp hay bắt xe buýt vẫn phải sang tận nơi chăm sóc chu đáo cho Ngọc Tuyết mỗi ngày.
Clip: Nhìn lại câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Thanh Tùng và Ngọc Tuyết.
Như những con sóng giữa đại dương, tình yêu của Thanh Tùng và Ngọc Tuyết lại càng dâng trào trong một năm yêu xa cách. Giữa năm 3 đại học, chàng sinh viên ưu tú của Đại học Hà Nội quyết định đặt chân đến vùng trời Italia mơ ước để theo đuổi đam mê. Tình yêu cách cả ngàn dặm không thể làm mất “sóng yêu thương” giữa hai trái tim nồng nàn.
Vẫn có những bức thư vượt đại dương để đong đầy hai đầu nỗi nhớ.
Vẫn có những bó hoa khô Thanh Tùng tỉ mỉ ép cả tháng trời, gom lại rồi gửi về nước tặng Ngọc Tuyết ngày lễ kỉ niệm.
Vẫn có những đĩa CD, VCD, những bộ lịch handmade Thanh Tùng tự tay làm tặng người yêu mỗi khi nhớ nhung vòng tay ôm nồng nàn nơi xứ người đơn độc.
Những chiếc khăn ấm áp tự đan, những lá thư đều đặn đong đầy tình cảm… đã cùng Ngọc Tuyết vượt qua 365 ngày xa người yêu.
Để rồi sau một năm xa cách, Thanh Tùng trở về nước vẫn là một Thanh Tùng của Ngọc Tuyết vẹn nguyên, vẫn nồng nàn trái tim yêu trao trọn cho cô bạn cùng lớp mũm mĩm thuở nào. Khoảng cách địa lí không làm hao mòn tình yêu của họ, nó chỉ khiến những kỉ niệm đong đầy trong hộp kí ức, làm những mảnh yêu thương hòa vào nhau đến trọn đời.
Sau nhiều thử thách, cặp đôi đã có một kết thúc đẹp và hạnh phúc.
Ngày 10/12/2014, Thanh Tùng chính thức ngỏ lời cầu hôn cô nàng Ngọc Tuyết xinh đẹp. Vậy là sau 14 năm quen biết, theo đuổi và yêu thương, cặp đôi đã quyết định dành 24 tiếng mỗi ngày trong những năm tháng còn lại của cuộc đời để ở bên nhau.
Ngồi bên nhau trong một ngày cuối tuần, Ngọc Tuyết lật giở cuốn album ảnh cưới handmade do cả hai cùng làm, ghi lại tất cả kỷ niệm từ lúc quen nhau đến giờ, là công sức trong suốt 1 tháng của người chồng khéo léo một thời từng giả vờ chẳng biết gấp giấy thủ công.
Cô vợ nhỏ xinh đẹp còn ngạc nhiên hơn thế khi thấy những tấm note nhỏ bí mật ghi lại cảm xúc, tình yêu của Thanh Tùng dành cho cô trong một lần cô nàng ngủ say trên chuyến tàu đi chơi. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ướt trang giấy, Thanh Tùng lại vòng tay ôm vợ, xoa đầu: “Anh cứ nghĩ nó sẽ mãi là bí mật cơ đấy. Đừng có khóc, hai vợ chồng mình mãi mãi yêu thương nhau như thế này là đủ rồi em ạ.”
Xem thêm những hình ảnh khác của cặp đôi hạnh phúc này: