1. Tình yêu 5 năm bền chặt của cặp “chồng xấu vợ xinh”
Những ngày qua, bức ảnh cưới của cặp đôi Trần Lâm (SN 1991) và Thu Hiền (SN 1994, hiện đang sống tại TP.HCM) khiến nhiều người bất ngờ bởi sự trái ngược về ngoại hình của cô dâu, chú rể. Trong khi cô dâu xinh đẹp, tươi tắn thì gương mặt chú rể lại bị biến dạng.
Nhiều người tỏ ra nghi ngờ tình cảm mà cô gái dành cho đức lang quân của mình không thật lòng, yêu chỉ vì tiền. Chính người trong cuộc cũng thừa nhận, khi đi cạnh nhau họ phải nhận những ánh mắt soi mói của người xung quanh. Thậm chí nhiều lúc đi chơi, thấy cảnh Hiền và Lâm nắm tay, có người còn chỉ trỏ, nói ra nói vào những lời không hay. Những lúc ấy Lâm rất ngại và muốn buông tay Hiền ra nhưng cô gái trẻ càng nắm chặt tay người yêu hơn và nói: “Kệ người ta”.
Yêu nhau 2 năm thì Lâm theo gia đình sang Canada làm ăn, cặp đôi trải qua 3 năm yêu xa. Trong quãng thời gian này, dù xa cách về địa lý, cũng không tránh khỏi sự tò mò, soi mói phá hoại của một số người nhưng cả hai vẫn vững tin về nửa kia.
Cách đây vài tháng, cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng. Hiền cho biết, cô rất yêu và thương chồng, dù mọi người có nói gì cô vẫn nguyện đi cùng chồng đến hết chặng đường phía trước. “Nếu một ngày họ hoặc người họ thương bị như vậy, chẳng lẽ, sẵn sàng quay lưng bỏ đi sao? Ai cũng cần được sống và yêu thương, hãy luôn tâm niệm như vậy” – Hiền bày tỏ.
2. Cảm động chuyện tình của cô gái suy thận và chàng trai Hà thành
Tình yêu của cô gái suy thận giai đoạn cuối Nguyễn Châu Loan (SN 1977) và chàng trai Hà thành cao ráo, điển trai Nguyễn Văn Vượng (SN 1980) từng lấy nước mắt của nhiều người khi xuất hiện trong chuyên đề Câu chuyện tình yêu của Tiin.vn.
Năm 2003, sau khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân và có việc làm ổn định, cô gái trẻ Châu Loan lúc đó suy sụp hoàn toàn khi hay tin mình bị suy thận. Bao ước mơ gần như bỏ dở, tuyệt vọng vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối nên không ít lần Châu Loan muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng duyên phận đã giúp Châu Loan gặp Nguyễn Văn Vượng – chàng trai Hà thành kém 3 tuổi nhưng dành tình yêu chân thành và mãnh liệt cho chị.
Biết hai người yêu nhau, gia đình đôi bên nhất mực phản đối, đặc biệt là mẹ anh Vượng. Không chọn cách bỏ người này để đến với người kia, anh vẫn quan tâm chăm sóc mẹ già và vẫn yêu thương chị. 6 năm qua, dù trời nắng hay mưa, bất kể gió rét, dù khỏe mạnh hay đau ốm, anh trở thành đôi chân của chị trên mọi nẻo đường, đưa đón chị đi làm và đưa chị đi chạy thận, rồi lại tất tả chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Hạnh phúc với họ đơn giản chỉ là được ở cạnh nhau, quan tâm, chăm sóc nhau mỗi ngày khi còn có thể.
3. Tình yêu đẹp của chàng trai cao 68cm và cô gái trẻ
Vào tháng 2/2013, người dân miền biển Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh vui mừng khi hay tin chàng trai tật nguyền Đặng Hoàng Giáo (SN 1976) cưới vợ. Ở tuổi 37, chỉ cao 68cm, nặng 12kg, đôi chân teo tóp, bại liệt vì nhiễm chất độc ca cam… không ai nghĩ rằng anh Hoàng Giáo có thể tìm được tình yêu của đời mình, nhất là với một cô gái lành lặn. Thế nhưng cổ tích đã đến với chàng trai này, từ cuộc điện thoại nhầm của Mai Thị Hiệp (SN 1991, Nghĩa Đàn, Nghệ An), hai người trở thành bạn bè rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Lần đầu gặp gỡ, Hiệp bỡ ngỡ khi nhìn thấy Giáo nhưng tình cảm sâu sắc dành cho chàng trai tật nguyền đã giúp cô vượt qua những rào cản từ gia đình để đến với người mình yêu. Đám cưới của họ nhận được nhiều lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và cả những người không quen biết. Nhiều người đã khóc vì vui mừng cho chàng trai thiệt thòi tìm được tình yêu, đồng thời ngưỡng mộ cô gái trẻ dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.
4. Tình yêu cảm động của nữ điều dưỡng và chàng lính bị chấn thương não
Một buổi trưa tháng 9/2008, anh Nguyễn Phú Tài (quân nhân thuộc biên chế Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 601, Quân khu I) bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi trên đường. Bác sĩ lúc đó thông báo với mẹ anh rằng khả năng sống sót của anh chỉ còn khoảng 1% và đề nghị bà chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng điều bất ngờ đã đến sau 9 tháng điều trị, anh Tài tỉnh dậy trong sự vui mừng của người thân, y bác sĩ. Do một phần hộp sọ bị tổn thương mạnh khiến một cánh tay và bên chân của anh bị liệt.
Khi anh bị tai nạn tưởng như không qua khỏi, người yêu cũ của anh đã bỏ đi lấy chồng dù hai người đã có 3 năm yêu đương thề nguyện. Song điều kỳ diệu đã đến khi anh chuyển về điều trị tại Viện điều dưỡng Thái Nguyên. Tại đây, anh gặp Nông Thị Phượng (SN 1989, Cao Bằng) – nữ điều dưỡng viên thực tập. Dành nhiều thương cảm cho mẹ con anh, Phượng hàng ngày lui tới trò chuyện, động viên. Mẹ Tài vì quý mến Phượng nên đã nhận cô làm con nuôi.
Gặp gỡ nhau nhiều hơn, tình cảm giữa Phượng và Tài lớn dần lên nhưng mặc cảm vì bệnh tật, chàng lính đã không dám ngỏ lời yêu. Với sự nhạy cảm của một người mẹ, mẹ Tài đã tìm cách tác thành cho hai con khi biết Phượng cũng dành tình cảm đặc biệt cho Tài.
Khi hay tin con gái yêu người đã bị lượt nửa người và chấn thương não, bố mẹ Phượng ra sức ngăn cản, gia đình còn cử một số anh em xuống gặp Tài để nói chuyện. Cuối cùng, vượt qua bao sóng gió, cặp đôi trẻ cũng đã có một đám cưới hạnh phúc khi Tài xuất viện. Hiện tại họ đã có thiên thần nhỏ đáng yêu.
5. Người vợ trẻ và tình yêu vô bờ bến với người chồng đã khuất
Cuối năm 2013, câu chuyện về chị Hoàng Kim Dung (34 tuổi) sinh con từ tinh trùng của người chồng mất trước đó gần 4 năm khiến nhiều người ngạc nhiên và nể phục. Nghe chuyện tình yêu của chị và người chồng đã khuất – anh Hồ Sỹ Ngọc, ai cũng thầm ngưỡng mộ.
Chị Dung và anh Ngọc (bằng tuổi, cùng quê Nghệ An) quen nhau khi cùng là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Anh là sinh viên xuất sắc của lớp kỹ sư tài năng toán tin ứng dụng còn chị học lớp chất lượng cao. Mối tình bắt đầu khi anh chị đang học năm thứ 3 tại trường. Với thành tích học tập tốt, vào năm 2004, sau khi tốt nghiệp ĐH, chị Dung sang Pháp du học. Một năm sau đó, Ngọc cũng nhận được đề xuất đi Áo làm luận án tiến sĩ nhưng anh từ chối, anh hứa sẽ đợi chị về để làm đám cưới.
Chị Dung bên hai thiên thần nhỏ bé mới chào đời (Ảnh: Tuổi trẻ)
Trong quãng thời gian 5 năm chị du học, vì điều kiện khó khăn nên chỉ về nước được đôi lần, dẫu vậy anh chị vẫn luôn vững niềm tin về nhau. Bạn bè anh nhiều người lập gia đình nhưng anh vẫn quyết tâm đợi chị.
Và rồi vào tháng 1/2009, anh chị cũng chính thức nên duyên vợ chồng. Một tháng sau đó, chị lại sang Pháp để bảo vệ luận án Tiến sĩ. Xong xuôi, chị về nước, lúc này chị đang mang trong mình giọt máu của anh. Chờ nhau nhiều năm liền để được ở cạnh nhau nhưng nghĩa tình vợ chồng chưa tròn 1 năm thì anh Ngọc mất vì tai nạn, lúc này con gái đầu của anh chị mới 6 tháng tuổi.
Thời điểm ấy người vợ trẻ dù đau khổ tột cùng nhưng đã kịp tỉnh táo nhờ y học giữ lại tinh trùng của người chồng đã khuất. Có lúc mẹ chồng vì thương con dâu muốn chị đi bước nữa nhưng chị gạt đi. Cuối năm 2013, chị hạnh phúc khi hạ sinh hai cậu con trai kháu khỉnh từ tinh trùng được cất giữ ấy, đúng như tâm nguyện anh Ngọc từng mong ước sẽ sinh thêm cháu trai cho ông bà nội. Câu chuyện của chị được nhiều người ví như “cổ tích thời nay”.
Nếu bạn không tin vào cổ tích tình yêu thì hy vọng những câu chuyện cảm động trên sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ... Trong cuộc sống hối hả, bộn bề lo toan và đầy rẫy cám dỗ này, vẫn còn những chuyện tình như thế: Đơn giản, dung dị, vượt qua mọi sóng gió chỉ với một lý do duy nhất, chính là Tình yêu. Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những mối tình đẹp như mơ, để chúng ta tiếp tục tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống và tình yêu đôi lứa.