Giản dị
Những cô gái học ngành Y mà bạn bắt gặp không điệu đà phấn son, không váy vóc này kia. Nàng cực kỳ giản dị, thế nhưng sự giản dị ấy lại tôn lên nét nhẹ nhàng, nữ tính và thanh tú khiến bạn mê mẩn ngắm nhìn.
Và cho đến khi bạn bắt gặp nàng khoác chiếc áo blouse trắng thì tim bạn thực sự bị… “đốn hạ” rồi đấy!
Giỏi giang
Từ điểm đầu vào đại học cao ngất ngưởng đến những thành tích nàng đạt được trong học tập, đôi khi bạn phải thầm nghĩ rằng sao nàng… "siêu" đến thế nhỉ.
Con gái học Y rất thông minh, cộng thêm sự chăm chỉ, kiên trì rèn luyện trong học tập và nghiên cứu thì nàng là hình mẫu mà nhiều người ngưỡng mộ.
Mạnh mẽ
Những cô nàng học Y là những người bản lĩnh. Những buổi thực tập đi viện lâm sàng hay những áp lực công việc có thể khiến các cô nàng dù tiểu thư đến mấy cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
Nếu yêu một cô nàng thế này, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo nàng nhõng nhẹo hay dựa dẫm đâu. Và nàng sẽ là người luôn ở bên bạn sẵn sàng đối đầu với những khó khăn phía trước.
Ảnh minh họa
Luôn được chăm sóc
Yêu một cô gái học Y, bạn sẽ có một “bác sĩ riêng” chăm sóc sức khỏe cho mình. Với những kiến thức chuyên ngành được đào tạo ở trường có thể “thừa sức” kê đơn thuốc, chăm lo cho bạn lúc bạn ốm, bạn mệt.
Tuy nhiên đừng vì thế mà làm “khổ” cô ấy nhé. Dù mạnh mẽ đến mấy thì cô ấy cũng chỉ là con gái mà thôi, hãy quan tâm và thương nàng nhiều hơn nữa.
“Người lớn”
Đúng như bạn nghĩ, con gái học Y thường “lớn” trước tuổi. Ấy là khi nàng luôn có những suy nghĩ chín chắn và bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống.
Yêu một cô nàng học Y, đôi khi bạn sẽ phải lắc đầu “có lúc thì như trẻ con, đôi lúc lại không khác gì… bà cụ non”.
Giao tiếp tốt
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, những sinh viên ngành Y đã được đào tạo các kỹ năng giao tiếp. Sau này khi ra trường, hàng ngày nàng đều tiếp xúc với rất nhiều người bệnh và người thân của họ nên kỹ năng này thực sự được phát huy.
Giàu lòng nhân ái
Nàng muốn vào ngành Y để có thể mang đến sức khỏe, niềm vui cho nhiều bệnh nhân và gia đình của họ. Nàng đồng cảm với những khó khăn, khổ đau mà nhiều người gặp phải, nàng luôn cố gắng hết sức mình để có thể giúp đỡ mọi người.
Yêu một cô gái học Y, bạn sẽ luôn cảm thấy rung động và tự hào vì mình có được tình yêu của một cô gái nhân hậu, giàu tình yêu thương.
Yêu một cô gái học Y, có lúc bạn sẽ buồn vì nàng cực kỳ bận rộn, lúc lên giảng đường, khi lên Viện, không có nhiều thời gian dành cho bạn. Thế nhưng nàng luôn cần nhận được sự cảm thông của bạn, luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất để được ở bên bạn, quan tâm, lắng lo cho bạn. Bởi vậy, hãy thương cô gái ấy nhiều hơn có thể, bởi còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cô ấy và cô ấy đã thực sự vất vả nhiều rồi…
“Em tự biết mình chẳng bằng người ta
Con gái ngành Y - thiệt thòi đủ thứ
Nếu chọn em, xin anh đừng trách cứ
Bởi vì em, sẽ mãi chính là em.
Nếu bất chợt anh muốn gặp mặt em
Mà không được cũng xin đừng thất vọng
Bởi chúng em coi bệnh nhân làm trọng
Bận trực ca, khám bệnh, xuống địa phương.
Nếu anh đã trót đem lòng mến thương
Thì chớ có so bì, anh nhớ nhé
Gái ngành ngoài khác em vì nhiều lẽ
Em yên bình theo cách rất... ngành Y
Nếu anh bận lòng bởi những nghĩ suy
Thiên hạ đồn "gái ngành Y ghê gớm"
Em sẽ cười như cơn mưa đến sớm
Cốc nhẹ lên đầu khẽ mắng "đồ hâm!”
Nghề của em, tuy phải thật tận tâm
Nhưng tình em chẳng âm thầm nhỏ bé
Mỗi loài hoa tỏa hương vì một lẽ
Em tự hào mình con gái ngành Y”…