Theo Daily Mail đưa tin, mới đây, một người đàn ông mang quốc tịch Mỹ gốc Pakistan (30 tuổi) đã bị kết án tử hình vì tội cưỡng hiếp và chặt đầu con gái của một nhà ngoại giao chỉ vì bị... từ chối lời cầu hôn.
Cụ thể, kẻ này có tên Zahir Jaffer, là con trai của một trong những gia đình giàu có nhất ở Pakistan. Theo truyền thông địa phương, gia đình này kế thừa một công ty thương mại thành lập vào năm 1849 có tên Ahmed Jaffer and Company. Cha của hắn, ông Zakir Jaffer, là giám đốc của công ty.
Đối tượng Zahir đã chuyển sang Mỹ sống một thời gian và có quốc tịch Mỹ.
Zahir Jaffer (ảnh hôm 24/2 khi rời tòa)
Vào tháng 7/2021, cậu ấm này đã bắt cóc Noor Muqaddam - một cô gái 27 tuổi về nhà mình và thực hiện loạt hành vi đồi bại trong suốt nhiều ngày. Bản thân Noor cũng là tiểu thư con nhà gia giáo. Bố cô là cựu Đại sứ Pakistan tại Hàn Quốc và Kazakhstan.
Cụ thể, nạn nhân đã bị kẻ thủ ác cưỡng hiếp, bạo hành rồi giết hại bằng cách vô cùng tàn nhẫn là chém đầu.
Nạn nhân Noor Muqaddam là một tiểu thư xinh đẹp
Theo hồ sơ từ cảnh sát, cô gái trẻ đã bị tra tấn bằng nhiều dụng cụ ghê rợn và bệnh hoạn. Tất cả chỉ vì lý do gây phẫn nộ tột độ: Noor đã từ chối lời cầu hôn của Zahir Jaffer.
Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy cố gắng trốn thoát khỏi dinh thự rộng lớn nhưng bị 2 người giúp việc cho nhà Zahir Jaffer chặn lại.
Nạn nhân vùng vẫy hòng thoát khỏi căn biệt thự
Trong một video khác cho thấy hình ảnh nạn nhân cố tìm cách bỏ trốn nhưng kết quả là bị kéo tóc lôi xềnh xệch đau đớn
Hồ sơ tòa án cho biết cậu ấm này đã tra tấn nạn nhân bằng vũ khí đeo ngón tay (vật nhọn đâm vào cơ thể), hãm hiếp và dùng 'vũ khí sắc bén' để chặt đầu nạn nhân.
Vào ngày 24/2 vừa qua, Zahir bị tuyên án mức hình phạt cao nhất cho tội ác của mình là tử hình. Hắn bị kết án hàng loạt tội danh bao gồm bắt cóc, tra tấn, cưỡng hiếp và giết người. Đây là một trong những án tử hình hiếm hoi trong thời gian qua ở Pakistan, cho thấy mức độ man rợ của vụ án.
Trong suốt thời gian diễn ra việc điều tra và xét xử, nhiều người dân đã xuống đường biểu tình, góp tiếng nói bênh vực nạn nhân xấu số cũng như phản đối nạn bạo lực phụ nữ vốn vẫn rất nhức nhối ở đất nước này.
Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ cầm biểu ngữ và nến trong cuộc biểu tình phản đối vụ giết hại dã man Noor Mukadam