Tình yêu của Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1991, TP.HCM) và Phạm Quang Minh (SN 1990, TP.HCM) bắt đầu từ những ngày còn cắp sách tới trường. Gắn bó dài lâu mang đến cho cặp đôi sự thấu hiểu, yêu thương và nhiều câu chuyện đầy màu sắc, hương vị.
Ban đầu với việc đam mê bột, đường, chocolate, phô mai… nên Trang quyết tâm đi học làm bánh. Sở thích này không biết từ bao giờ đã… “lây” sang Minh nên chàng và nàng quyết định đến lớp cùng nhau, cùng làm việc với những nguyên liệu ngọt ngào ở lớp học. Bất ngờ hơn là Minh cũng rất khéo tay và làm bánh ngon không kém Trang.
Bộ ảnh cưới lấy cảm hứng từ niềm yêu thích làm bánh của cặp đôi này. Những ngày trước buổi chụp hình, Minh loay hoay chuẩn bị bếp và dụng cụ còn Trang thì tỉ mỉ làm từng chiếc bánh với gam màu pastel nhẹ nhàng, lãng mạn để làm “đạo cụ” cho ảnh cưới của mình thêm lung linh.
Có thể nói rằng đam mê là nguồn động lực to lớn để đi Trang và Minh cùng thực hiện ước mơ, được sống là chính mình và mỗi ngày đi qua đều đầy ắp tiếng cười. Và tình yêu là chất xúc tác ngọt ngào để giúp cả hai ngày càng gắn bó bền chặt hơn.