Chiều qua, câu chuyện về cuộc tỏ tình rầm rộ ở Đại học Thương Mại đã hâm nóng các trang mạng. Danh tính của hai nhân vật chính nhanh chóng được tìm ra.
Cô bạn nữ chính tên là Trần Minh Phương Thảo, sinh năm 1996, sinh viên năm 2 Khoa Kinh tế - Luật, Đại học Thương Mại.
Không những thế, mọi người còn đặc biệt chú ý tới cô bạn Phương Thảo vì vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương.
Thảo chia sẻ: "Chiều qua, khi đi học qua tầng 3 thì có người đến kéo mình đi. Và từ tầng 3 xuống sân trường, có nhiều bạn đứng đưa bóng bay cho mình."
Khi xuống đến sân trường thì có rất nhiều người đứng chờ sẵn và reo hò.
Dù mình có cảm tình với bạn ấy nhưng mình quá bất ngờ và ngại khi có rất nhiều người xung quanh. Mình nghĩ: "Quyết định trong lúc đó là quá vội vàng nên mình đã đề nghị bạn ấy rằng chúng mình hãy là bạn và cho mình thêm thời gian suy nghĩ."
Sau đó, mình cũng không ngờ rằng câu chuyện của mình lan truyền nhanh đến vậy. Tối hôm qua có rất nhiều người like, commnet và inbox cho mình. Sáng nay, sau một đêm, trang cá nhân của mình có thêm 6000 người theo dõi.
Và những hình ảnh dễ thương, trong sáng của Phương Thảo nhanh chóng được “khai quật”.
Được biết, Phương Thảo là học sinh giỏi 12 năm liền.
Cô bạn từng 4 lần vô địch giải bóng bàn của tỉnh Hà Giang, từng được biết đến khi được mệnh danh là “vận động viên bóng bàn xinh nhất Vịnh Bắc Bộ”.
Phương Thảo rất thích hát và biết đánh đàn ghi ta.
Sở hữu chiều cao “khủng” 1m71.
Nụ cười hiền và đôi mắt buồn.
Cô bạn ước mơ trở thành MC truyền hình.
Hiện tại, Phương Thảo đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình từ thiện và đang cố gắng hoàn thiện bản thân để theo đuổi ước mơ của mình.
Clip: Phương Thảo vừa đánh đàn vừa hát “Chắc ai đó sẽ về”.
Ảnh: Nhân vật cung cấp