Ngay khi vừa xuất hiện, cặp đôi đũa lệch này đã thu hút gần như mọi sự chú ý của người xung quanh bởi sự bảnh bao và xinh đẹp của cả hai, nhưng thú vị nhất có lẽ là sự chênh lệch chiều cao của hai người. Chàng là Phan Đình Hải, Việt kiều Pháp, 27 tuổi, còn nàng là Đỗ Thị Ngọc Mỹ, 26 tuổi, quê Bình Thuận. Quen nhau trên mạng và đến với nhau như một sự sắp đặt khéo léo của tạo hóa, chuyện tình ngọt như kẹo của cặp đôi đũa lệch này.
Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ may, thay vì làm việc cho một nơi nào đó đúng chuyên ngành thì Mỹ Ngọc lại chọn tự kinh doanh mỹ phẩm và bán quần áo do chính mình tự thiết kế qua mạng xã hội. Cô cũng tự làm mẫu ảnh cho chính những sản phẩm của mình và đăng lên face book
Cũng tình cờ một ngày buồn, đang lướt facebook, bỗng nhiên Đình Hải phát hiện ra một cô nàng nhỏ nhắn, dễ thương. Những hình ảnh đáng yêu của cô nàng khiến chàng Việt Kiều không thể rời mắt và quyết làm quen bằng được với cô gái này.
Ngọc Mỹ chia sẻ: “Hồi ấy mình còn lúa lắm, chân lại ngắn, chụp hình ngô ngố mà không hiểu sao anh ấy lại để ý và làm quen với mình nữa”.
Do tính chất công việc bận rộn, Ngọc Mỹ không có thời gian nói chuyện hay trả lời tin nhắn của Đình Hải. Thiết nghĩ chàng trai này sẽ nản lòng, bỏ cuộc, nhưng không anh quyết tâm đến cùng và lân la xin số điện thoại của cô nàng cho bằng được.
Sau đó hai người liên lạc với nhau bằng Viber, múi giờ hai nước khác nhau, những cuộc gọi tới của anh đa phần là 2, 3 giờ sáng. Đình Hải nói không sõi tiếng Việt, vì lẽ đó mà thời gian đầu Ngọc Mỹ gặp không ít khó khăn trong nói chuyện. Thậm chí cô còn phải căng não để dịch những câu nói bằng tiếng Việt của Đình Hải.
“Có lẽ mình ấn tượng nhất về anh ấy là cái giọng nói lơ lớ, không rõ tiếng Việt vì vốn anh sinh ra ở Pháp. Mỗi lần anh nói mình phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới hiểu được, nhiều khi thấy ngại giả vờ hiểu dạ dạ cho xong, chứ thực chất hiểu chết liền”, Ngọc Mỹ hóm hỉnh.
Chính cách nói chuyện hài hước, cách dùng từ sai và cái giọng nói lơ lớ của Đình Hải đã dần dà chiếm được cảm tình của cô nàng xinh đẹp.
Còn về phía Đình Hải, không thể đợi thêm được nữa, sau hai tháng nói chuyện qua mạng anh quyết định về Việt Nam với mong ước có thể gặp được cô gái này.
Âm thầm chuẩn bị kế hoạch để tạo bất ngờ cho bạn gái, về đến Việt Nam, Đình Hải liền nhắn tin cho Ngọc Mỹ nhưng cô nàng vẫn không tin là anh đã về, mãi đến khi Đình Hải gọi bằng sim Việt thì cô nàng mới thực sự tin.
Tuy nhiên, Đình Hải không được gặp người trong mộng của mình ngay, Ngọc Mỹ khiến anh ngày ngóng đêm trông và phải đến tuần sau đó thì cô nàng này mới chịu xuất hiện.
Cô bật mí: “Lần đầu gặp anh ấy mình hơi bất ngờ, anh khá đẹp trai lại cao to nữa. Mình thì thấp bé nhẹ cân, đi với anh cứ như người khổng lồ với người tí hon ấy, ai cũng nhìn hai đứa. Ngay lúc ấy mình còn nghĩ chắc hai đứa chẳng đến được với nhau đâu”.
Nhưng càng tiếp xúc họ càng yêu mến nhau hơn. Ngọc Mỹ nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng lại rất ngọt ngào. Còn Đình Hải, tuy không biết nói nhiều tiếng Việt, càng không bao giờ thể hiện bằng lời nói nhưng những hành động quan tâm của anh khiến Ngọc Mỹ hạnh phúc hơn bất kì câu nói ngọt ngào nào khác.
Ngọc Mỹ cũng cho biết: “Anh ấy xấu tính lắm, suốt ngày nói giỡn giỡn, lúc nào cũng nói những lời dối lòng. Nào là sao anh lại yêu em được nhỉ, anh bị đui rồi nên mới yêu em… Nhưng thực tâm, những cử chỉ, hành động của anh dành cho mình lại rất ấm áp và yêu thương”.
Ngọc Mỹ và Đình Hải chia sẻ về những điều họ ấn tượng về nhau nhất.
Cô tâm sự: “Hai tháng ở Việt Nam của Đình Hải tuy không dài nhưng đủ để chúng mình hiểu nhau và sẵn sàng cho một năm đợi chờ, yêu xa”.
Gần nhau chưa được bao lâu rồi đã lại vội vàng xa cách, ngày tiễn người yêu ra sân bay, Ngọc Mỹ đã khóc như mưa. Nước mắt của cô nàng càng níu bước chân của Đình Hải khiến anh không nỡ rời. Vốn không giỏi nói những lời yêu thương, anh cũng cuống quýt mà chẳng biết nên dỗ dành thế nào cho Ngọc Mỹ bớt khóc ngoại trừ: Em nín đi! Anh đi nha! Anh đi thật nha! Chưa biết khi nào mới gặp nha…
Những câu nói của anh càng khiến cô òa khóc. Ngọc Mỹ thú thực: “Lúc ấy mình rất sợ mất anh, mình sợ đó là lần cuối được bên anh nên đã khóc rất nhiều”.
Và rồi câu chuyện tình yêu của họ lại tiếp diễn, chiếc cầu nối hai trái tim ở cách xa nhau nửa vòng trái đất là chiếc điện thoại. Yêu xa, bao yêu thương, nhung nhớ đều chỉ thể hiện qua ngôn ngữ chat.
Ngọc Mỹ thổ lộ: “Mỗi ngày nhớ nhau đều chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, nhiều lúc muốn lắm một cái ôm nhưng sao khó quá. Ngày cuối tuần hay lễ, thấy bạn bè đi chơi với người yêu còn mình lúc nào cũng chỉ biết ôm cái điện thoại lòng thấy buồn và tủi lắm”.
Đôi lúc chính những người xung quanh làm cô nản lòng. Họ khuyên cô không nên tin vào những người trên mạng, rồi ở xa như vậy, chắc gì đã có kết quả. Liệu rằng người ta có thật lòng với cô… Những câu nói đó hơn một lần tạo ra những thử thách cho trái tim non nớt của cô gái trẻ.
"Nhưng rồi nói chuyện với anh, tiếp xúc với anh, những khi bên anh mình đều thấy rất vui và ấm áp. Và mình tin vào quyết định của trái tim”. Ngọc Mỹ khẳng định.
Cặp đôi chia sẻ về những kỷ niệm ngọt ngào
Biết bạn gái thiệt thòi, Đình Hải luôn tạo không khí nói chuyện vui tươi, hài hước để chọc cô nàng cười. Có lần anh chàng này còn tinh nghịch: “Nhiều cô chân dài sao tui không cưới mà cưới cô chân ngắn vậy trời, tui không hiểu, mắt tui bị đui rồi”. Cái cách nói chuyện lơ lớ, đôi khi dùng sai từ, sai chính còn dùng sai chính tả của anh chàng khiến Ngọc Mỹ khó lòng mà giận nổi.
Ngọc Mỹ cho biết: “Anh ấy dùng từ sai miết thôi, có lần anh nói: nước nó “té” xuống; Bạn anh qua “đem” anh đi hay Em “trốn” đồ anh ở đâu rồi?...tuy là những câu nói hết sức “ngây ngô” mình nghe mà cười không nhịn cười được. Nhưng cũng chính những điều này khiến anh ấy trở nên thật đặc biệt, không giống bất kì ai, nó làm mình nhớ về anh nhiều hơn”.
Người ta thường nói: Trong tình yêu đâu cần phải nói, chỉ cần cảm nhận thôi cũng đủ rồi. Và câu nói ấy hoàn toàn đúng với cặp đôi đũa lệch này. Con thuyền tình yêu của họ đã cập bến và một đám cưới ngập tràn hạnh phúc đã diễn ra vào tháng 5 vừa qua mang hai trái tim về chung một nhà.
Khi được hỏi, Mỹ muốn nhắn nhủ điều gì nhất tới Đình Hải, cô nàng tươi cười: “Anh sẽ không bao giờ tìm đâu ra một người chân ngắn dễ thương giống như em đâu! Vì em chân ngắn thương anh nhất tên đời”. Đình Hải cũng không kém cạnh: “Còn em sẽ không kiếm được một người đẹp trai, tai heo mà nói chuyện dễ thương và yêu em như anh đâu”.
Xem thêm những hình ảnh khác: