Chương trình Cafe sáng phát sóng ngày 16/7 trên VTV3 đã giới thiệu câu chuyện tình cảm động trong 60 năm của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Bàng và bà Ngô Bích Thủy ở thành phố Hà Giang.
Trong đám cưới kim cương, kỷ niệm 60 năm ngày cưới của mình, chủ hôn hỏi 2 ông bà: "Yêu nhau đến bao giờ?", bà Thủy đã trả lời rằng: "Yêu nhau đến chết thì thôi, chết thì còn yêu nhiều nữa".
Năm 17 tuổi, bà Thủy nhận được lời tỏ tình của ông Bàng. Lúc ấy, bởi "rất ngây thơ" nên bà không hiểu hết được lời tình yêu ấy. Còn với ông, ông cứ lắp bắp, gặp nhau nói không rõ lời. Giống y như những lời tình yêu đã đi vào thi ca, tuổi 17 ấy khi nhận được lời tỏ tình, bà Thủy chỉ mỉm cười ngượng ngập chạy vào nhà. Trong ấn tượng của bà Thủy, ông Bàng là chàng thanh niên khỏe mạnh, có học thức, nhanh nhẹn, tháo vát. Khi ông nhìn bà chạy vào nhà, ông lo lắng không biết "cuộc hôn nhân ấy, tình yêu ấy có đạt hay không".
Và rồi, sau 60 năm, cuối cùng ông Bàng cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình về chuyện tình yêu vụng dại thuở nào. Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, ông bà vẫn nắm tay nhau đi qua mọi buồn vui nỗi buồn.
Đến giờ phút này, bà Thủy vẫn còn giữ gìn chiếc chăn cưới ngày nào, chiếc chăn cưới ông đã đạp xe từ Hà Giang về Hà Nội để mua về tặng bà.
60 năm đã trôi qua, ông bà đã được con cái, cháu chắt tổ chức để họ cưới nhau thêm 1 lần nữa, "đám cưới kim cương", đám cưới của tình yêu, sự viên mãn lúc tuổi già. Với ông bà, đám cưới ấy giống y như đám cưới cách đây 60 năm.
Xem thêm những hình ảnh khác của ông Bàng, bà Thủy: