Xuất hiện trong 1 clip ca nhạc có tên Hạnh phúc mong manh của giới trẻ, bộ ba Hải Yến, Tuấn Trung và Lê Hiếu đã khiến nhiều người bất ngờ trước cái kết của câu chuyện tình tay ba giữa họ.
Theo nội dung trong clip này, Yến và Trung quen nhau từ thời sinh viên và từ lâu, Trung đã chinh phục được trái tim cô gái bé bỏng. Mối tình ngọt ngào của họ có lẽ đã có một cái kết hạnh phúc cho tới ngày Trung đột ngột nói lời chia tay. Mặc cho Yến van nài, níu kéo, Trung vẫn lạnh lùng ra đi không ngoảnh lại.
Clip Hạnh phúc mong manh
Yến đau đớn và như sống trong địa ngục cho tới một ngày Hiếu xuất hiện bên cạnh cô. Hiếu nhẹ nhàng như một cơn mưa, với những hành động ngọt ngào, khiến cô mở lòng với anh và giúp anh bước qua chuyện cũ.
Hiếu tận tình và kiên nhẫn. Vậy là, một lần nữa, cô gái ấy một lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu. Cô nhận lời cầu hôn của Hiếu sau một năm họ bên nhau.
Tưởng rằng, Hiếu là sự công bằng mà ông trời dành cho Yến sau khi bị Trung bỏ rơi thì sự bất hạnh đã không buông tha cô. Vào đúng cái ngày cô mặc váy cưới, Trung - người yêu cũ cô xuất hiện và cướp Hiếu đi.
Clip ca nhạc Hạnh phúc mong manh được thực hiện bởi nhóm bạn trẻ mê ca nhạc, diễn xuất. Mặc dù có cái kết bất ngờ, gây sốc nhưng nhóm bạn trẻ thực hiện MV vẫn muốn truyền tải một thông điệp ý nghĩa, tích cực: "Cho dù thế nào đi nữa, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu. Vẫn luôn có một nửa đích thực chờ bạn ở phía trước".