Hành trình người chồng cùng vợ mang thai bị xuất huyết não vượt cửa tử: 'Tôi cảm ơn và cảm phục vì cô ấy luôn mạnh mẽ'
'Đã có những giây phút, tôi nghĩ mình sẽ mất vợ và con mãi mãi…', anh Bùi Viết Hoàng bồi hồi nhớ lại những chuỗi ngày đầy gian khó khi cùng vợ chữa trị căn bệnh hiểm nghèo xuất huyết não.
04/11/2021 11:17
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
6h sáng 12/8/2021, chị Lê Yến Ngọc (sinh năm 1994) - vợ của anh Bùi Viết Hoàng (sinh năm 1993) bất ngờ không nói được, tay chân phải không cử động được và bị ngất khi đang mang thai ở tuần thứ 21. Sau khi đưa đến một bệnh viện ở tỉnh Đồng Tháp, kết quả chụp CT cho thấy chị Ngọc bị xuất huyết não, khối xuất huyết có đường kính lên đến 5,6 cm.
Xuất huyết não là hiện tượng của thành động mạch bị vỡ, máu từ thành động mạch tràn vào tổ chức não, tạo ra một khối máu lớn nhỏ tùy trường hợp, khối này chèn ép tổ chức não lân cận và gây nên một vùng phù nề thiếu máu.
Clip: Hành trình đồng hành cùng vợ vượt qua căn bệnh xuất huyết não (Nguồn: Ngọc Hoàng Daiichi)
'Nhìn vợ hôn mê sâu, tôi bật khóc'
Anh Hoàng và chị Ngọc là đồng nghiệp làm chung tại một công ty bảo hiểm ở TP.HCM. Sau 1 năm rưỡi tìm hiểu và yêu nhau, hai anh chị quyết định tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2020. Khi chị Ngọc mang thai đứa con đầu lòng được 10 tuần thì quyết định về nhà ba mẹ ruột ở Đồng Tháp để nghỉ ngơi và dưỡng thai.
Vào thời điểm nhận hung tin vợ mình bị xuất huyết não, TP.HCM vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16+. Anh Hoàng đã tức tốc đến bệnh viện test nhanh Covid-19 và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để về quê chăm sóc cho vợ.
'Lúc sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về Đồng Tháp, nhìn vài bộ quần áo chưa kịp giặt treo trên tường nhà, tôi lại nhớ đến những lúc vợ ở bên cạnh, chăm sóc tươm tất cho mình hằng ngày. Tôi không biết tương lai sắp tới sẽ ra sao nếu không còn vợ ở bên cạnh nữa.
Vợ tôi chỉ mới có 27 tuổi thôi, sức khỏe trước đó vẫn rất tốt, hai vợ chồng đang háo hức chờ tới ngày cậu con trai đầu lòng ra đời thì mọi việc xảy đến đột ngột quá…' – Anh Hoàng chia sẻ.
Kết quả chụp CT cho thấy chị Ngọc bị xuất huyết não, khối xuất huyết có đường kính 5,6 cm
Đến các chốt kiểm soát, anh Hoàng trình bày lí do và đưa đầy đủ giấy tờ nên được lực lượng ở chốt thông cảm cho qua. Đến 16h ngày 12/8, anh về đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ – nơi chị Ngọc được chuyển đến để điều trị sau khi có kết quả chụp CT chẩn đoán bị xuất huyết não.
Anh Hoàng nghẹn ngào: 'Lúc gặp lại, vợ tôi đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các bác sĩ nói chỉ số tỉnh táo của vợ rất thấp, phải gắn máy thở. Cảm xúc lúc ấy thật khó để diễn tả thành lời. Tôi bật khóc và thấy thương vợ thật nhiều!'
Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu để loại bỏ khối máu tụ, ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Đến rạng sáng 13/8, bác sĩ thông báo, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, chị Ngọc đã vượt qua thời khắc sinh tử và đặc biệt sức khỏe thai nhi vẫn ổn định.
Hạnh phúc khi nghe vợ nói
Sau ca phẫu thuật, chị Ngọc trải qua 5 ngày rưỡi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt trong trạng thái mê man. Thời gian đầu, bác sĩ bơm sữa và súp do bệnh viện chuẩn bị vào thẳng dạ dày của chị Ngọc. Việc đi vệ sinh cũng phải có thiết bị hỗ trợ.
Tuy đã chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt nhưng sức khỏe của chị Ngọc vẫn còn rất yếu. Mỗi ngày, chị Ngọc đều phải tập nuốt, tập nói và tập vật lý trị liệu để phục hồi tất cả các chức năng cơ bản đối với một người bình thường trong việc sinh hoạt.
Anh Hoàng tâm sự: 'Sau khi bình tĩnh lại, tôi đọc nhiều tài liệu hơn về căn bệnh này. Tôi nghĩ đây là bài toán cuộc đời đưa cho, điều tôi cần làm là phải giải cho bằng được bài toán ấy. Tôi thấy thương và cảm phục nghị lực mạnh mẽ của vợ. Vợ tôi đã chiến đấu để bảo vệ cho hai mẹ con.
Vì vậy, điều tôi cần làm là trở nên tích cực hơn để trở thành chỗ dựa tinh thần cho vợ. Thay vì buồn bã, tôi động viên và cùng vợ tập nói, tập nuốt, tập vật lí trị liệu mỗi ngày. Tôi biết Ngọc chịu rất nhiều đau đớn nhưng chưa bao giờ, Ngọc tỏ ra khó chịu hay than vãn gì cả'.
Vợ chồng anh Hoàng tràn đầy sự tích cực và lạc quan trong những ngày điều trị tại bệnh viện
Ngày 24/8, sau khi siêu âm biết thai nhi vẫn khỏe mạnh, chị Ngọc ú ớ nói những tiếng đầu tiên sau 11 ngày chữa trị đầy cố gắng. Điều ấy đã truyền động lực cho anh Hoàng rất nhiều. Đó là một tín hiệu lạc quan cho thấy sức khỏe của chị Ngọc đã có những chuyển biến tích cực.
'Trước khi phát bệnh, vợ tôi để tóc dài. Vợ rất yêu và trân trọng mái tóc của mình. Sau khi bác sĩ tháo băng, việc đầu tiên vợ tôi làm là cố gắng đưa tay sờ lên đầu. Thấy mái tóc ngày nào đã không còn vì phải cạo đi để thực hiện ca phẫu thuật, em bật khóc. Tôi an ủi vợ là tóc cắt đi rồi sẽ sớm mọc ra lại thôi, em và con vẫn khỏe là tốt rồi, vợ tuyệt vời lắm!' – anh Hoàng tâm sự.
Nhờ có khoản tiền tiết kiệm dành dụm cũng như có sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ từ trước nên vợ chồng anh Hoàng bớt chịu áp lực hơn về vấn đề kinh tế trong khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện.
Tuy nhiên, quá trình hồi phục của chị Ngọc sẽ còn kéo dài, chỉ còn mình Hoàng đi làm. Sẽ khó tránh khỏi những khó khăn về kinh tế sau này nhưng anh Hoàng vẫn lạc quan vì 'miễn vợ con mình khỏe mạnh thì những khó khăn cũng không là gì hết'.
Háo hức chờ đến ngày con chào đời
Sau hơn 30 ngày (từ ngày 12/8/2021 đến ngày 15/9/2021) tích cực điều trị, chị Ngọc đã được xuất viện trở về nhà ở Đồng Tháp. Các bác sĩ tại S.I.S dặn dò đợi tới lúc chị Ngọc sinh con xong sẽ tiếp tục điều trị, phục hồi các biến chứng sau xuất huyết não. Mỗi tháng, anh Hoàng sẽ đưa vợ đi khám thai một lần. Chị đã ăn uống bình thường, có bổ sung thêm thuốc bổ để dưỡng thai.
Mỗi buổi chiều, anh Hoàng thường đưa vợ ra trước nhà để ngắm hoàng hôn
Tay phải và chân phải của chị Ngọc vẫn chưa cử động được. Anh Hoàng và những người thân trong gia đình thay phiên nhau chăm sóc cho chị. Chị vẫn chăm chỉ tập vật lí trị liệu đều đặn cùng chồng.
Ngày 23/10/2021, anh Hoàng đưa vợ đến bệnh viện để khám thai. Kết quả siêu âm cho thấy, sức khỏe của thai nhi ổn định, cân nặng ước lượng của thai nhi là 1,5kg.
Anh Hoàng chia sẻ: 'Trải qua thử thách này, tôi càng thêm trân trọng sự hiện diện của vợ trong cuộc sống của mình. Một người phụ nữ mang thai có sức khỏe bình thường đã phải chịu rất nhiều cực khổ rồi. Vợ tôi vừa mang thai vừa phải trải qua căn bệnh hiểm nghèo này. Ngọc đã chiến đấu rất mạnh mẽ. Em “lì lợm” và cũng rất đáng yêu.
Tuy là người đang bị bệnh nhưng Ngọc lại động viên mọi người trong gia đình rất nhiều. Con đường điều trị và hồi phục còn dài, xuất viện chỉ là bước đầu tiên vợ tôi phải trải qua thôi. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, yêu thương và đồng hành với vợ để cùng nhau tiến về phía trước.
Hai vợ chồng đã sắm đồ sơ sinh cho em bé rồi. Ngày dự sinh của vợ tôi là vào đầu năm 2022. Hai vợ chồng rất háo hức, mong sao cậu con trai đầu lòng sẽ chào đời khỏe mạnh và bình an. Sau này, tôi sẽ nói với con về việc mẹ của nó đã rất dũng cảm và kiên cường, hai ba con phải có nhiệm vụ yêu thương và bảo vệ cho người phụ nữ tuyệt vời này.'
Tình yêu đã giúp vợ chồng anh Hoàng vượt qua mọi thử thách
Qua câu chuyện của vợ chồng mình, anh Hoàng hi vọng mọi người có thể chú ý và lo lắng cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Thoạt nhìn, tình yêu trông đơn giản nhưng thực chất nó chứa đựng một sức mạnh vô cùng to lớn. Tình yêu và sự tích cực đã giúp vợ chồng anh Hoàng vượt qua mọi thử thách.