Cô gái Lê Bích Diệp (1993, nhân viên văn phòng) đã nhận được lời cầu hôn lãng mạn bất ngờ như thế vào sáng ngày 11 /8 vừa qua. Bởi quá xúc động trước màn cầu hôn lãng mạn của người yêu, Diệp đã chia sẻ nó trên facebook cá nhân của mình. Ngay lập tức, nội dung này đã nhận được hơn 33 nghìn lượt yêu thích, hơn 6 nghìn lượt chia sẻ cùng 4 nghìn lượt bình luận.
Cặp đôi Thái Sơn và Bích Diệp
Từng được biết qua câu chuyện tình lãng mạn 6 năm chia xa nối lại với anh chàng “đại ca học đường” Cù Thái Sơn (SN 1990, nhân viên kĩ thuật khu di tích Phủ chủ tịch), tình cảm của Bích Diệp và Thái Sơn luôn khiến người xung quanh kinh ngạc và ngưỡng mộ bởi tình tiết... như tiểu thuyết ngôn tình.
Quen nhau và chơi thân từ những ngày cấp 3, nhưng cả hai dường như biến mất khỏi cuộc đời nhau trong suốt 6 năm dài đằng đẵng.
Sau 6 năm mới gặp lại, lúc đó Bích Diệp vẫn đang có người yêu. Một lần gặp nhau, Thái Sơn có tâm sự với cô nàng rằng mẹ đang giục lấy vợ.
Thái Sơn đàn bài hát Mùa yêu đầu dành tặng cho Bích Diệp.
Thái Sơn chia sẻ: "Lúc đấy mình nghĩ trong đầu, nếu không phải là cô ấy thì ai cũng được". Bích Diệp cũng từng thoảng thốt mắng: "Anh đừng có điên nữa" mỗi lần Sơn đề cập đến chuyện kết hôn, dù cả hai chẳng phải là người yêu.
“Hôm đấy anh ấy rất buồn và định bỏ cuộc. Sau khi mình chia tay người yêu, anh Sơn và mình lại gặp nhau. Nhưng Diệp chỉ nói là muốn làm bạn thôi. Anh ấy vẫn theo đuổi. Và mình thì luôn miệng nói là: "Anh đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa". Và anh ấy thì cứ khăng khăng là "Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi". Bó tay luôn”. (cười) – Bích Diệp chia sẻ.
Và rồi vào ngày 11/8/2014, vào đúng ngày sinh nhật Sơn, khi cả hai đã chính thức là một cặp đôi ngọt ngào ăn ý, Thái Sơn cùng Bích Diệp đi ăn tối. Anh chàng lại tiếp tục câu chuyện bỏ ngỏ suốt thời gian qua.
“Cưới nhau thôi” – chỉ 1 câu nói bá đạo ấy cũng khiến Bích Diệp sốc nặng bởi chẳng có ai nói với cô nàng như thế. Nhưng còn quá sớm để đón nhận chuyện trọng đại này, cô nàng “ngó lơ” khiến Thái Sơn lại trắng tay trong lần cầu hôn thứ n.
Không nản lòng trước sự cứng rắn của Bích Diệp, Thái Sơn nguyện dùng sự chân thành và tình yêu mãnh liệt để chứng minh bản thân là chỗ dựa đáng gửi gắm cả đời của người con gái ấy.
Lần thứ n +1, sáng ngày 11/8 vừa qua, tròn 1 năm tỏ tình thất bại, cũng là sinh nhật tuổi 25 của Thái Sơn, anh chàng hồi hộp đăng lên facebook một bức ảnh chiếc hộp nhẫn cầu hôn cùng dòng nhắn gửi: “Hope she says yes”.
Một năm sau màn cầu hôn thất bại, Thái Sơn đã một lần nữa thử vận may vào ngày sinh nhật của chính mình.
Sử dụng “chiêu trò” cũ “dựa hơi” ngày sinh nhật nhưng với cách thức lãng mạn hơn, dân tình cũng thở phào nhẹ nhõm và mừng thay cho cặp đôi khi thấy tín hiệu đáng mừng “say yes” từ nữ chính qua những dòng chia sẻ hạnh phúc.
Chia sẻ của Bích Diệp về màn cầu hôn của của người đã nhận được ngưỡng mộ từ bạn bè
Bích Diệp chia sẻ trên Facebook cá nhân: “He did it.
Ông cũng kinh quá nhỉ, ông giở trò vào ngày sinh nhật của ông làm tôi muốn né cũng không nỡ !!!
Sáng mở mắt ra đã thấy ông ý nhìn chằm chằm vào mặt mình, mình tưởng chắc hôm nay sinh nhật nên ra vẻ lãng mạn một chút xíu, kiểu ngắm người yêu ngủ giống phim Hàn Quốc ý. Ai dè lúc quay lưng lại, thấy nguyên quả này đập vào mặt. Mình còn hét ầm lên: "Sơnnnn, em đã bảo là anh đừng làm thế cơ màaa" (ngu nhỉ sao lại đừng làm).
Quả hộp lại còn có đèn nữa cơ, mặt mếu mếu kể anh đi tìm mãi mới mua được hộp, vừa cầm ra ngoài thì đánh rơi, xe máy chạy qua đè cho một phát làm xước 1 góc hộp =)) khổ thân.
Mình bảo "Anh không đeo cho em à" thì mới đeo, không chắc để mình tự đeo. Lại còn hỏi "Thế em có đồng ý lấy anh không?". Mình ậm ừ bảo "Để em suy nghĩ đã." Xong rồi mặt phụng phịu cả buổi làm mình lại phải hôn cho một chục phát rồi bảo "Không lấy anh thì đeo nhẫn làm gì". Nói xong ông cười cho nguyên ngày.
Quên mất không bắt quỳ”.
Nữ chính của màn cầu hôn này chia sẻ: “Mình và anh Sơn thuộc tuýp người lãng mạn nên hay dành bất ngờ cho nhau. Nhưng chuyện nhẫn cầu hôn thì không ngờ tới vì hôm đấy là sinh nhật anh ấy. Chẳng ai lại đi cầu hôn người khác vào sinh nhật của mình vì nó rất.... rủi ro. Nhỡ mình không đồng ý thì sao. Nhưng thôi.... mình đành đồng ý cho anh ý vui”. (cười)
Sau những ngọt ngào bất ngờ ấy, cả hai đang nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai: một cuộc sống tự chủ về tài chính, một đám cưới lãng mạn nhỏ xinh vào năm sau và một tổ ấm nhỏ của “cô nàng quân sư” và “đại ca học đường” có duyên nợ dai dẳng suốt một đời.