Chào “điện thoại”! Cám ơn bạn rất nhiều khi tham gia cuộc trò chuyện tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Theo đánh giá của số đông, bạn là một nhân vật ảnh hưởng không nhỏ đến tình yêu của đôi lứa. Bạn cảm thấy thế nào khi được mọi người đánh giá cao như vậy.
Thực ra, tôi cảm thấy rất bình thường khi nghe mọi người nói vậy. Có phải ngẫu nhiên và may mắn mà vai trò của tôi cao ngùn ngụt lên như vậy đâu. Đó là cả một quá trình từ từ. Tôi xin khẳng định rằng đó là do sự tiện lợi của tôi mang lại cho mọi người nên tôi mới được đánh giá cao như vậy.
Trước kia, khi muốn liên lạc với nhau, các cặp đôi phải vất vả viết lách, đợi chờ từng lá thư tình gửi đi. Từ khi có tôi xuất hiện, chỉ cần ấn 1 dãy số trong giây lát, mọi chuyện trên trời dưới biển đều được trao đổi nhanh đến bất ngờ.
Tuy nhiên, cũng không ít các cặp đôi yêu nhau lại coi tôi là “kẻ phiền toái” đáng ghét. Vì tôi gián tiếp gây ra những sự bất đồng không hề nhỏ và nặng nề nhất là chia tay. (cười).
Ảnh minh họa
Ồ vậy là đôi lúc bạn như đóng nhân vật “ác” trong câu chuyện tình yêu phải không?
Bạn hiểu nhầm rồi. “Kẻ phiền toái” và nhân vật “ác” hoàn toàn là khác nhau. Khi các cặp đôi xử lý không khéo trong tình yêu, tôi dễ dàng rơi vào thế bị động và vô tình mang tiếng là “kẻ mang họa”. Còn nhân vật “ác” là phải chủ động gây ra sự tan vỡ tình yêu chứ!
Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi biết, trường hợp mà bạn hay rơi phải nhất?
Trường hợp cãi nhau vì tôi có rất nhiều và “đa thể loại”.
Một trường hợp tiêu biểu đó là, điện thoại của anh chàng A bỗng nhiên nhận được tin nhắn với nội dung tình yêu ngọt ngào từ số lạ. Và chẳng may, cô người yêu của A đọc được. Thế là chuyện này ầm ĩ lên. Hai bên sắp xảy ra chiến tranh. Còn anh chàng A lại cáu bẳn với tôi là: “Chiếc điện thoại kia, tại mày đấy!”. Nguy hiểm hơn, họ lôi tôi ra… đập cái bụp một phát… bất kể tôi là iPhone 6 hay "cục gạch". Đấy, há chẳng phải tôi bỗng dưng trở thành “kẻ phá họai” phải không?
Chưa kể, ti tỉ một nghìn không trăm linh một chuyện liên quan đến tôi, từ việc nhắn tin, nói chuyện và hiểu nhầm ý nhau là chuyện bé được xé ra to.
Bạn có cảm thấy buồn vì họ cho bạn là kẻ phá hoại không?
Lạ nhỉ. Sao tôi phải buồn cơ chứ. Đó chỉ là một trong một nghìn trường hợp bị dính án “kẻ phá hoại” thôi. Chứ họ mà thiếu tôi là buồn lắm. Liên lạc bằng gì bây giờ, tâm sự thế nào… Chỉ có tôi mới đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của họ. CHỈ CÓ THỂ LÀ TÔI…
Bạn có thấy không, sự xuất hiện của tôi như là một cứu cánh thần kỳ của tình yêu. Từ khi tôi ra đời, số lượng cặp đôi yêu nhau qua điện thoại đếm không xuể. Một chàng trai nhút nhát sẽ mượn tôi để tỏ tình với bạn gái. Một lời nhắc nhở tế nhị của cô gái cũng cần tôi để gửi thông điệp đến chàng trai.
Đơn giản như, trên câu chuyện tình yêu của Tiin.vn, tôi chỉ nhẩm sơ sơ thôi cũng có đến 8/10 chuyện yêu xa phải cần sự kết nối của tôi. Vậy đó, tôi chả là người hùng của các cặp đôi yêu nhau ấy!
Hiện nay, các cặp đôi dường như quá lạm dụng bạn để thể hiện tình yêu. Bạn thấy sao về vấn đề này?
Rõ ràng rằng, sự xuất hiện của tôi làm tình yêu của các bạn trẻ tiến nhanh hơn, thuận tiện hơn nhưng cũng kéo theo nhiều điểm bất cập hơn. Nhờ tôi mà họ làm quen, tìm hiểu và tiến tới yêu nhau với tốc độ phi mã. Và cũng nhờ tôi, họ trao đổi, chia sẻ thông tin về cuộc sống dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, một số bất đồng xảy ra giữa 2 người, họ cũng mượn tôi để giải quyết. Hay họ ỷ vào tôi mà ít dành thời gian trực tiếp cho nhau. Và nếu không biết cân bằng, tình yêu sẽ bị đẩy vào lối mòn và ngõ cụt.
Chưa kể, đôi lúc, chiến tranh của các cặp đôi cũng xuất phát từ tôi. Đó có thể là một tin nhắn nhầm hay sự hiểu nhầm nội dung cuộc trao đổi qua điện thoại của họ.
Theo bạn, để tình yêu bền vững thì cần điều gì?
Tôi không phải đánh giá cao mình nhưng quả thật, sự xuất hiện của tôi giúp các bạn trẻ tiến đến bên nhau nhanh hơn rất nhiều.
Song, tôi vẫn muốn nói với các bạn rằng: Một tình yêu bền vững là khi hai bạn cùng ngồi bên nhau, chia sẻ mọi chuyện, là cùng nắm tay nhau đi dạo phố hẹn hò và cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc.
Bạn đừng bao giờ coi tôi là phương tiện duy nhất để tìm hiểu nhau. Đặc biệt, nếu có chia tay, hãy gặp nhau trực tiếp nói chuyện. Tình yêu là quá trình mà cả hai tìm hiểu để hòa hợp về tâm hồn. Thế nên, hãy trân trọng và dành thời gian bên nhau nhé!
Một cuộc trò chuyện thật là thú vị! Cám ơn bạn “điện thoại” đã dành thời gian cho chúng tôi.