Chào bác sỹ. Em muốn hỏi em với người yêu em đã yêu nhau được 2 năm và chúng em đã có quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên, nhiều lúc anh ấy say rượu thì đòi làm chuyện ấy xong anh ấy mặc kệ không quan tâm em và lăn ra ngủ. Em không biết anh ấy có thật sự yêu em không nữa cứ mỗi lần như vậy em lại thấy buồn và không hiểu con người anh ấy ra sao. Em mong bác sỹ trả lời giúp em.
(Lưu Chu)
Bác sỹ Tiin trả lời:
Lâu lắm tôi mới thấy có người quan tâm tới cảm xúc tình dục, chắc hẳn bạn cũng là người nhạy cảm, thích được quan tâm chăm sóc, yêu thương, cũng có hiểu biết về sức khỏe tình dục. Không biết bạn trai của bạn là người thế nào? Có “hiểu” bạn không? Nếu anh ta là người vô tâm, không sâu sắc, bạn lại ngại không dám chia sẻ những vấn đề “nhạy cảm”, rất có thể những vấn đề này lại ảnh hưởng đến tình yêu của bạn đấy.
Khi bạn đã quyết định quan hệ tình dục trước hôn nhân với một người, tình yêu của bạn chắc đã đủ độ “chín”? Quan hệ tình dục cũng là một trong những cách thể hiện tình yêu. Nếu hai bạn yêu nhau, tôn trọng nhau, “chuyện ấy” sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc cho cả hai bạn chứ không đơn thuần chỉ là “hành vi thỏa mãn nhu cầu tình dục”. Để “chuyện ấy” có “chất lượng”, bên cạnh tình yêu, cả hai bạn cũng phải có kiến thức, có sức khỏe và những điều kiện tối thiểu.
Ảnh minh họa
Về mặt sinh lý, hưng phấn tình dục của các bạn gái thường “lên” chậm hơn so với các bạn trai, nhiều bạn gái sau khi bạn trai “kết thúc” rồi cơ thể vẫn đang “căng”, chưa “xuống” nhanh như các bạn trai.
Rất nhiều bài viết chia sẻ rằng, sau khi làm “chuyện ấy”, khi các bạn nữ vẫn “chưa kết thúc”, các bạn trai phải tiếp tục thể hiện tình cảm của mình chứ không nên “quay lưng ra ngủ luôn” (giống như bạn trai của bạn).
Tuy nhiên, bạn cũng phải hiểu rằng, quan hệ tình dục có chất lượng thực sự là “lao động nặng”, đặc biệt đối với các bạn trai. Để có được “chuyện ấy” trọn vẹn, như mong đợi, các bạn ấy luôn ở trạng thái “căng thẳng”, phải “kìm chế” để “đợi” bạn gái, khi thực hiện “hành vi” ấy họ cũng “mất” nhiều sức lực.
Vì vậy, sau khi làm “chuyện ấy” họ rất mệt, cơ thể cần được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, họ cảm thấy rất buồn ngủ, dù chỉ “chợp mắt” thời gian ngắn. Sau khi được nghỉ ngơi, họ sẽ hồi phục nhanh, lúc đó mới có thể quan tâm tới em được. Nhất là khi bạn trai em lại say rượu thì “ngủ là nhu cầu thiết yếu” của bạn ấy.
Tuy nhiên, em đã chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân, em cũng phải chấp nhận nhiều “rủi ro” khác ở bạn trai em, kể cả chuyện bạn ý có yêu em thực sự hay không hay chỉ cần em để “thỏa mãn” nhu cầu của mình, câu chuyện này cũng gặp không ít trong cuộc sống hiện nay.
Bản thân em sẽ phải tỉnh táo, cẩn trọng đánh giá tình cảm của bạn trai mình. Đánh giá anh ý qua tư cách, đạo đức, ứng xử với gia đình, người thân. Qua cách quan tâm, chăm sóc em hàng ngày, chia sẻ với em lúc vui lúc buồn, ở bên cạnh em lúc em thành công hay thất bại, thực sự là chỗ dựa cho em sau này.
Sẵn sàng đi cùng em trên mọi con đường không chỉ có hoa hồng mà có cả chông gai. Lúc nào cũng muốn làm em vui, lau nước mắt khi em buồn, kiên nhẫn “nghe những câu chuyện chẳng liên quan đến mình”, chẳng “tiếc” hay “so đo tính toán” gì với em... Em là người nhạy cảm, em sẽ cảm nhận được mà.
Câu cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đó là trong tình yêu đừng chỉ dùng cảm nhận con tim mà hãy để lý trí lên tiếng, đừng mù quáng em nhé.
Chúc em hạnh phúc.
Mọi thắc mắc về sức khỏe giới tính, bạn vui lòng gửi câu hỏi đến hòm thư bandoc@tiin.vn. Câu hỏi của bạn sẽ được bác sỹ Tiin Hoàng Thúy Hải giải đáp vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. (Nhớ là gửi thư bằng tiếng Việt có dấu bạn nhé!)
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Chàng trai chi hơn 1 tỷ để thuê trực thăng cầu hôn bạn gái