Đám cưới rước dâu bằng siêu xe, rước dâu bằng xe phân khối lớn,... đã không là gì khi thông tin một đám cưới ở Bạc Liêu thuê hẳn máy bay để đưa dâu.
Ngay lập tức, gia thế và những thông tin đời tư của chú rể Tạ Minh Thiện (quê Bạc Liêu) và cô dâu Nguyễn Thanh Hoàng Hằng (Đồng Nai) cùng sinh năm 1992 được nhiều bạn trẻ săn lùng.
Đám cưới của cặp đôi Minh Thiện - Hoàng Hằng
'Đám cưới thế kỷ', 'công tử Bạc Liêu thế kỷ 21'
Cách đây vài năm, khi thông tin về những đám cưới này rộ lên, nhiều người “ném đá” vì nghĩ rằng đó là cách khoe khoang của một bộ phận siêu giàu, và khoe đám cưới chỉ để “lấy le” với thiên hạ. Thậm chí, nhiều bình luận còn gay gắt hơn về việc “đám cưới xa hoa, chắc gì hạnh phúc lâu bền?”.
Nhưng với cặp đôi này, phần đông bạn trẻ Việt lại tỏ ra rất hào hứng, thậm chí là cổ vũ.
Trên Fanpage của Tiin.vn, nhiều độc giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu của cặp đôi Minh Thiện - Hoàng Hằng. ‘Thuê vậy cũng đúng thôi 62 người đi rước, tiền máy bay cũng thế thôi. Đi máy bay thường nhỡ bị hoãn thế là lỡ việc. Đi xe thì mệt chết. Đúng là xứng lứa vừa đôi.’ - bạn Giai Hòa bình luận.
Độc giả gán ngay cho chú rể Minh Thiện danh xưng mới: Công tử Bạc Liêu thế kỷ 21.
Một số ý kiến còn ví con đám cưới này với đám cưới của ngôi sao Huỳnh Hiểu Minh.
Bạn Lương Ngọc Khánh viết: ‘Tôi thấy chi 200 triệu cho một chuyến đón dâu cũng là bình thường mà. Nếu có tiền tôi cũng làm vậy. Huống hồ giờ đón dâu và làm lễ quá gần nhau. Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của cô dâu, nếu có điều kiện tại sao không cho cô dâu một sự bất ngờ như thế này đúng không?’
Bạn Huyền Sâm chia sẻ: ‘Chúc anh chị hạnh phúc, đọc tin này lòng có chút ghen tị và ước gì sau này mình cũng có một cái kết như vậy. Đám cưới thật hoành tráng. Đưa dâu bằng máy bay với số tiền 200 triệu nghe thì lớn nhưng thực chất cũng tiết kiệm được nhiều chi phí, lại tiện lợi.’
Bên cạnh sự ngưỡng mộ với tình yêu môn đăng hộ đối của cặp đôi, nhiều bạn trẻ cũng thể hiện sự ghen tị khi cô dâu - chú rể đã may mắn sinh ra trong gia đình có kinh tế khá giả.
Đặc biệt khi biết được gia thế giàu có nhất nhì vùng sông nước của cả hai, độc giả đã ngay lập tức dành cho chú rể Minh Thiện nick-name mới: Công tử Bạc Liêu thế kỷ 21. Thậm chí có bạn còn gọi đây là 'đám cưới thế kỷ' ở Việt Nam.
Bạn Lan Anh bày tỏ: “Đám cưới cả đời ai chẳng muốn tổ chức sao cho thật chu đáo, đầy đủ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu bình dân thì chi tiêu ở mức bình dân, sang chảnh thì tổ chức ở mức sang chảnh. Nếu như người ta không thực giàu có, mà vay mượn để khoe với thiên hạ thì mới là điều đáng trách, còn họ thích tổ chức rình rang, độc, lạ thì là việc của mỗi người."
Sao không để tiền làm từ thiện?
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều quan điểm trái chiều, nổi bật là việc các bạn cho rằng cặp đôi Minh Thiện - Hoàng Hằng đã quá hoang phí, số tiền 200 triệu nếu mang đi... từ thiện sẽ có ý nghĩa hơn.
‘Đất nước Việt Nam ta còn bao nhiêu hoàn cảnh cần giúp đỡ, hãy làm từ thiện chia sẻ với nhưng hoàn cảnh đó, chắc có ý nghĩa và được mọi người ủng hộ hơn nhiều đó!’.
Tất nhiên không tránh khỏi những bình luận ác ý, ghen tị như thế này.
Nhưng những ý kiến kiểu này nhanh chóng bị số đông phản bác, bạn Hùng Lê viết: ‘Đọc mấy comment để tiền làm từ thiện mà bức xúc, người ta có tiền rước dâu bằng gì thì việc của người ta, biết đâu họ làm từ thiện còn nhiều hơn số tiền 200 triệu ấy.’
Một số người ác ý nói rằng họ hàng cố tình làm đám cưới cho hoành tráng rồi sau này sẽ vỡ nợ như trường hợp của đại gia thủy sản Diệu Hiền (mẹ chồng hotgirl Quỳnh Chi). Có cả người bình luận với nội dung: ‘Làm cho cố rồi sau đám cưới vỡ nợ, chảnh quá rồi sau này vuốt mặt không kịp’.
‘Tưởng gì, rước bằng máy bay mà cũng làm ồn ào, nhìn là biết yêu nhau vì tiền rồi. Chắc gì đã hạnh phúc. Thật ra cũng thừa hưởng từ bố mẹ cả mà thôi. Chừng nào tự thân làm nên sự nghiệp thì hẵng nói’ - một người có tên Vo Thanh Liem tỏ rõ sự gato.
Hạnh phúc của đôi trẻ sẽ là thứ dập tắt những dư luận ác ý một cách hiệu quả nhất.
Không ngoài dự đoán, đám cưới của cặp đôi trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của đám đông. Người chúc phúc, người ghen tị, người bênh vực, người chỉ trích... và còn có cả những hoài nghi liệu đây có phải là một siêu khếch trương hình ảnh của các đại gia miền Tây.
‘Mừng cho hạnh phúc anh chị. Rước dâu bằng máy bay hay tàu ngầm, bằng xe sang hay xe đạp thì ở bất kì hoàn cảnh nào, nếu đến với nhau bằng tình yêu thật sự thì luôn luôn đẹp. Người đời miệng bén như dao, nói sao cũng được. Anh chị hạnh phúc là họ sẽ im mồm ngay thôi’, xin kết bài bằng một lời bình luận sắc sảo của độc giả trên Fanpage của Tiin.