Theo tờ Ettoday đưa tin, tòa án huyện Hán Âm, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã tiến hành xét xử vụ ly hôn của anh Triệu và cô Ngô vào ngày 20 vừa qua.
Triệu và Ngô đã sống chung với nhau dưới sự sắp đặt của cha mẹ hai bên. Hai người sinh được con trai và con gái vào các năm 2003 và 2005, rồi kết hôn vào ngày 12/2/2009. Sau đó, một đứa trẻ tiếp tục ra đời vào năm 2012.
Tình cảm của cặp vợ chồng sau đó nảy sinh mâu thuẫn, sau một trận cãi vã vào đầu tháng 3/2018, Triệu đã bỏ nhà đi trong cơn tức giận.
Ban đầu tòa án cho rằng đây là một vụ ly hôn bình thường, nhưng thẩm phán bất ngờ phát hiện Ngô và Triệu vốn là anh em họ. Hơn nữa, cuộc hôn nhân cận huyết được tác hợp bởi bố mẹ hai bên khi biết rõ hai người là họ hàng của nhau.
Ảnh minh họa
Điều này rõ ràng đã vi phạm Luật Hôn nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là cấm kết hôn những người có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời, sau cùng tòa án đã phán quyết rằng cuộc hôn nhân của cặp anh em họ là vô hiệu.
Vụ việc đã gây rúng động trên mạng xã hội và cư dân mạng để lại bình luận bàn tán về cuộc hôn nhân khó tin của cặp vợ chồng.
'Kết hôn cận huyết không sợ sinh con bị dị tật sao? Làm sao có chuyện nực cười như vậy?'.
'Điều này thật khó tin, thậm chí cặp anh em họ còn sinh cả 3 đứa con'.
'Làm sao phụ huynh của đôi bên có thể tác hợp mối nhân duyên sai trái này?'.