Trong chương trình 365 ngày hạnh phúc phát sóng hôm 20/3, ban biên tập chương trình đã chia sẻ lá thư của một bạn trai có tên là Long. Long gửi thư tới chương trình chia sẻ về mối tình đơn phương của mình với một người con gái.
Nuôi giữ mối tình này từ năm 2008, Long đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng đều bị từ chối. Bản thân Long cũng đã làm nhiều việc để bày tỏ tấm chân tình của mình nhưng vẫn không có được trái tim của người con gái kia. Và cuối cùng, cậu đã quyết định gửi thư tới chương trình, một lần nữa mong muốn có thể làm nên điều kỳ diệu của tình yêu và cô ấy sẽ đồng ý tình cảm của Long.
Được sự đồng ý của Ban biên tập chương trình, chúng tôi xin đăng tải bức thư của Long:
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, em mới học xong 12 và có bằng cao đẳng Aptech (em may mắn được học cao đẳng song song với học phổ thông). Lúc đó, em liều đi xin việc lập trình viên ở công ty Viễn Nam, nơi có người con gái lớn hơn em 5 tuổi, người mà đến bây giờ vẫn rất quan trọng trong lòng em. Người đó hay ra vẻ cứng rắn nhưng nội tâm rất hiền. Có lần người đó đã đưa áo khoác để ủ ấm cho con mèo con của em lúc nó sắp chết. Và cũng từ đó mà em không thể nào không thích, không yêu người đó được. Đó là chị, “vợ yêu dễ thương” của em!
Ngày xưa, em rất kiêu ngạo, không xem suy nghĩ của người khác ra gì. “Ngựa non háu đá” có lẽ là câu miêu tả đúng về em nhất. Em nhớ trong suốt 6 tháng ở Viễn Nam, em đã bị chị từ chối rất nhiều lần. Dĩ nhiên thôi, lúc đó em chỉ là thằng con trai mới lớn mà chị lại là em gái của chủ công ty, hơn nữa tính cách của em lúc đó lại rất xấu. Rồi em bị block facebook. Nhưng suốt những năm tháng sau đó, em đã luôn dõi theo facebook của chị để rồi bị block không biết bao nhiêu lần nữa. Em chủ động đưa mật khẩu facebook của em cho chị, không biết chị có bao giờ vào xem hay không nhưng em có cảm giác mỗi status chị đăng đều rất phù hợp với tâm trạng và những điều em chia sẻ trên facebook của mình. Em thầm hi vọng những điều nhỏ nhặt đó cũng chính là dấu hiệu chứng tỏ chị cũng có chút cảm tình với mình.
Thời gian trôi qua, em rời Viễn Nam đi học tiếp đại học. Sau khi học xong đại học em đã quay lại Viễn Nam nhưng chị đã không còn ở đó nữa. Và dĩ nhiên em rời Viễn Nam chỉ 2 tháng sau đó. Rồi em đăng ký học khiêu vũ, nơi mà em tin là chị rất muốn em vào đó học. Nhưng em không thể học lâu được vì người thợ chính trong cơ sở sản xuất của gia đình và mẹ em muốn về hưu, em phải lên thay. Nhiều lúc em muốn buông hết tất cả để làm tất cả những điều mình muốn, để chạy đến bên chị chỉ để nói một lời đơn giản thế này: “Chúng mình hẹn hò nha, vợ yêu dễ thương!”. Chị có đồng ý không?
Đoạn trò chuyện của Long với chương trình 365 ngày hạnh phúc.
Ngay khi kết nối với chương trình, cô gái trong lá thư của Long đã chia sẻ rất thẳng thắn rằng: Cô không thể chấp nhận tình cảm của Long và đã có người yêu rồi. Cô hi vọng, một ngày nào đó Long sẽ nói chuyện với mình với tư cách là 2 chị em với nhau. Bản thân cô gái này cũng mong rằng, Long sẽ không quá đau khổ mà làm tổn thương chính mình.