![]()
Daily Mail đưa tin, đảo Great Blasket ở Ireland không có cư dân thường trú, không có điện, ô tô,...Ảnh: DM.
![]()
Tuy nhiên, mới đây, cặp đôi Camille Rosenfeld, đến từ Minnesota (Mỹ), và James Hayes, đến từ Tralee ở Kerry (Ireland), quyết định sẽ sống trên hòn đảo xa xôi Great Blasket trong 6 tháng, từ ngày 1/4 đến 31/9, với vai trò là người trông coi hòn đảo này. Ảnh: DM.
![]()
Được biết, James, một kiến trúc sư làm việc tại London, gặp vợ mình vào năm 2021 tại Burren, một vùng đất hoang dã ở Co Clare. Ảnh: NI/Shutterstock.
![]()
Họ đính hôn trên đảo Inis Mor thuộc quần đảo Aran. Cả hai đều có tình yêu thiên nhiên và luôn mong ước được đảm nhận công việc trên đảo Great Blasket. Ảnh: Instagram.
![]()
Họ kết hôn tại Boston và chuyển về Ireland vào năm ngoái. Họ mong muốn được ở trên đảo Great Blasket một thời gian và trải nghiệm một cuộc sống khác. Ảnh: Instagram.
![]()
Được biết, đảo Great Blasket từng là nơi sinh sống của cộng đồng ngư dân nói tiếng Ireland cho đến năm 1953, khi một vài ngôi nhà đá trên đảo bị bỏ hoang. Ảnh: Getty.
![]()
Hiện giờ, hòn đảo có 5 ngôi nhà nghỉ dưỡng và một quán cà phê để phục vụ khách du lịch ghé thăm. Ảnh: JP.
![]()
Du khách chỉ có thể đến hòn đảo bằng thuyền. Trên đảo không có ô tô. Họ phải lấy nước từ suối và đun sôi, điện dùng cho điện thoại và đèn pin được tạo ra từ một tuabin gió nhỏ. Ảnh: Instagram.
![]()
'Tôi nghĩ chúng tôi sẽ được ngắm hoàng hôn, ngắm sao mà không bị ô nhiễm ánh sáng, cùng thư giãn với việc đọc sách dưới ánh nến', Camille chia sẻ. Ảnh: DM.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Đến thăm hòn đảo kỳ lạ, nơi 'dư thừa' hàng nghìn nam giới