Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Bắc Ninh, cánh đồng hoa cải trắng thuộc địa phận xã Kim Sơn – Bắc Ninh từ lâu đã thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh.
Theo lời người dân ở đây, cải trắng được trồng không phục vụ cho chụp ảnh mà trồng để lấy hạt và củ.
Giờ đây, không cần phải lên Mộc Châu, các bạn trẻ yêu hoa cải trắng đã có thêm một lựa chọn mới ở ngay gần Hà Nội.
Giống như cải trắng ở Mộc Châu, hoa cải trắng ở Hà Nội chỉ có vòng đời khoảng 20 ngày. Vì vậy, để có thể được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa này, các bạn trẻ nên lựa chọn thời điểm giữa tháng 12.
Hình ảnh làng quê của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ giản dị thân quen trên nền hoa cải trắng mộng mơ như họa nên một bức tranh quê vừa lạ lại vừa quen.
Loài hoa nhỏ bé, giản dị nhưng có sức hút khó cưỡng, các loại điện thoại chụp hình được các bạn trẻ trưng dụng đẻ ghi lại hình ảnh ngắn ngủi của loài hoa này.
Các bạn trẻ đang học tập tại trường cao đẳng công nghiệp may Bắc Ninh tranh thủ một ngày cuối tuần để đến chụp hình với đồng cải.
Bạn Trần Thị Ái (Từ Sơn – Bắc Ninh) lặn lội đến đồng cải trắng này vì trot mê mẩn loài hoa giản dị này nhưng chưa có điều kiện đi Mộc Châu để ngắm.