Câu hỏi "Ai là người khổ nhất?" trong ba nhân vật lão Hạc, chị Dậu và Chí Phèo đã từng khiến không ít học sinh qua các thế hệ phải suy ngẫm.
Mới đây, câu hỏi này đã lại được đưa ra thảo luận và một lần nữa gây xôn xao cộng đồng mạng với những ý kiến bình luận trái chiều dưới nhiều điểm nhìn đánh giá khác nhau.
Đáp án A: Lão Hạc (nhân vật trong truyện ngắn Lão Hạc - Nam Cao) có cuộc đời hết sức đáng thương, nghèo đói. Vợ lão mất sớm, đứa con trai nghèo đói quá cũng không lấy được vợ, liền bỏ đi làm công nhân cho đồn điền cao su.
Cuộc đời lão cơ cực nghèo khó, chỉ có con chó Vàng bầu bạn. Nhưng cuối cùng, lão quyết bán nó đi, sau đó lại tự hành hạ mình bằng cái chết từ bả chó.
Đáp án B: Chị Dậu (tác phẩm Tắt đèn - Ngô Tất Tố) một nách mấy đứa con thơ dại, kèm theo anh chồng gầy gò ốm yếu với khoản sưu thuế đè nặng vai. Chị phải bán con, bán chó, sau rồi bán cả sữa của mình mong có tiền cứu chồng, chuộc con.
Đáp án C: Chí Phèo (truyện ngắn Chí Phèo - Nam Cao) - con quỷ dữ của làng Vũ Đại, từ một anh Khoai hiền lành, chất phát đã bị xã hội phong kiến chà đạp mất hết nhân hình, nhân tính.
Ba câu nói của Chí trước khi tự kết liễu đời mình ("Tao muốn được lương thiện! Ai cho tao lương thiện! Tao không thể làm người lương thiện được nữa rồi!) vẫn còn ám ảnh không ít người đã từng đọc qua tác phẩm.
Vậy, trong số họ ai mới là người khổ nhất?
Ai trong số họ là người khổ nhất?
Với đáp án A - lão Hạc
Facebooker Nguyên Linh cho rằng Lão Hạc đáng thương nhất, bởi theo bạn: "Chị Dậu khổ thật đấy nhưng còn có mái nhà xiêu vẹo, cũ kỹ để mà thương, có người chồng cùng những đứa con để mà ngày đêm mong nhớ.
Chí Phèo ít ra còn có Thị Nở là niềm vui, là mong ước. Còn lão Hạc, lão chẳng có gì ngoài nỗi cô đơn bủa vây và đói nghèo cay đắng. Đến cả Vàng, là người bạn tâm tình duy nhất cũng phải rời xa lão.
Lão sống trong cực khổ, chết trong đớn đau. Cuộc đời chưa từng một giây phút yên bình. Như vậy chẳng phải khổ nhất hay sao?"
Nhiều facebooker khác cũng cho rằng Lão Hạc là người khổ nhất, bởi "lão chẳng có người thân nào ở bên cạnh cả", bởi lão "phải lừa một con chó Vàng", bởi lão "cô độc"....
Với đáp án B- chị Dậu
Để chứng minh chị Dậu là người khổ nhất, đáng thương nhất, nhiều facebooker đã không ngần ngại thể hiện suy nghĩ và ý kiến của mình.
"Lão Hạc chết rồi sẽ được giải thoát, nếu con Lão về thì vẫn được tiền Lão để lại. Chí Phèo cũng đã được hưởng cảm giác yêu thương nên khi chết sẽ chẳng còn gì lưu luyến.
Còn chị Dậu chết sẽ không có ai nuôi chồng con, vì thế mà không thể chết được", facebooker Nguyễn Nam bình luận.
Facebooker Phí Hải cũng bình luận: "Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự vẫn mà chết, lão Hạc đau buồn vì bán con Vàng rồi cũng ăn bả chó mà chết. Chị Dậu năm lần bảy lượt bị ức hiếp, ngược đãi, phải đang tâm bán con mình lấy tiền đong gạo, lo cho cha nó. Đọc đi rồi ngẫm lại, vẫn thấy chị Dậu là khổ nhất, cuộc đời chị có 4 mụn con và một ông chồng ốm yếu, gã em chồng chết rồi vẫn để lại cho chị bao nỗi vất vả mang tên "sưu thuế".
Ngoài ra, facebooker này còn lý giải rằng, cuộc đời của Chí Phèo và lão Hạc ít ra còn có chút "vui". Chí Phèo gặp được Thị Nở, lão Hạc có ông giáo để bầu bạn, tâm sự, còn Chị Dậu một mình đương đầu với khó khăn.
Hơn nữa, cũng có không ít ý kiến cho rằng cái chết Chí Phèo và lão Hạc là một sự giải thoát, còn chị Dậu không thể để lại 4 đứa con, sống mà không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu, về đâu.
Đáp án C - Chí Phèo
Không ít bạn trẻ lại cho rằng Chí Phèo mới là người khổ nhất, đáng thương nhất.
"Chí Phèo khổ nhất. Chị Dậu tuy bị xã hội bóc lột tàn nhẫn, nhưng chị vẫn còn được làm người, còn gia đình, còn cái làng yêu thương chị.
Lão Hạc tuy nghèo nhưng lương thiện, ông còn đạo đức, còn lối sống nhiều người ngưỡng mộ, cái chết của ông trong sạch.
Còn Chí Phèo là mất nhân hình lẫn nhân tính, sống và chết đau đớn, không ai quan tâm, cả Thị Nở cũng bỏ. Không được coi là người mới là đau đớn nhất", Facebooker Tuyết Mai lý giải cho sự lựa chọn của mình.
Cùng ý kiến với Tuyết Mai, facebooker Minh Hằng cho rằng, Chí Phèo đáng thương hơn vì anh ta thậm chí còn "không được công nhận là người bình thường mà là con quỷ dữ của làng Vũ Đại".
Đáp án khác
Không phải Chí Phèo, không phải Chị Dậu cũng không phải là Lão Hạc, nhiều học sinh đã có câu trả lời sáng tạo và khá thú vị, thậm chí có chút hài hước.
"Ai cũng đáng thương, họ đều là những người nông dân phải sống trong xã hội phong kiến đầy bất công, đau khổ." - Vương Tuấn Khải.
"Học sinh là đáng thương nhất khi phải ngồi phân tích những nhân vật trên" - Anna Ta hài hước bình luận.
"Nam Cao mới là người khổ nhất vì lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ về cái nghèo, cái đói của toàn xã hội" - Lam Dinh Dang.
"Ai cũng có một nỗi khổ cả, nên không ai là nhất"- Hoài Anh.
"Mình thấy không thể so sánh được" - Di Di.
"Lão Hạc mất con chó, chị Dậu mất cả đàn chó. Suy ra, chị Dậu mất mát nhiều nhất" - Thu Cuc Cu.
"Kiểm tra vào nhân vật nào thì nhân vật đó khổ nhất!" - Ngọc Ánh.
Tổng kết lại, khó có thể khẳng định được rằng ai là người khổ nhất trong 3 nhân vật. Mỗi người có một nỗi khổ riêng, gộp 3 hoàn cảnh lại chúng ta có thể nhìn thấy được thực trạng xã hội thực dân nửa phong kiến của nước ta giai đoạn 1930 - 1945.
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của từng nhân vật để thấu hiểu nỗi khổ, suy nghĩ và tâm trạng của từng nhân vật để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.