Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 47 được tổ chức tại Cộng hoà Azerbaijan gồm có 79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với sự tham gia của 294 thí sinh. Đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam đã xuất sắc giành được 1HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Một trong hai thí sinh dành được HCB là Phạm Thái Hà (SN 2/4/1997), học sinh lớp 12H1, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.
Ngay sau khi về nước, cô gái Bạc của đội tuyển Olympic Hóa học của Việt Nam đã có những chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ của mình trong cuộc thi vừa qua.
- Chào Thái Hà! Chúc mừng bạn đã giành được thành tích cao trong kỳ thi Olympic vừa qua. Bạn có thể cho khán giả biết được cảm xúc lúc này của mình được không?
Chào Tiin.vn và chào các bạn! Khi về nước và nhận được sự chào đón của mọi người khiến em "ngợp" quá. Em thấy rất vui vì được gặp lại gia đình và lại được ăn cơm Việt Nam nữa.
- Hà có thể chia sẻ cho mọi người biết một chút về kỳ thi Olympic Hóa quốc tế và cơ duyên trở thành thành viên chính của đội tuyển tham dự kỳ thi này không?
Kỳ thi này được tổ chức vào cuối tháng 7 hàng năm ạ! Năm ngoái kỳ thi này được tổ chức tại Việt Nam thì em được làm Guide (hướng dẫn). Năm nay, do đạt giải Nhất HSG môn Hóa học quốc gia nên em đã được chọn trở thành một trong 4 thí sinh chính thức tham dự kỳ thi ạ.
- Kỳ thi năm nay được tổ chức tại Cộng hòa Azerbaijan, Thái Hà đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi?
Bọn em bay từ sáng 18/7 và đến 31/7 mới bay về nước. Duy chỉ có gặp một chút sự cố lúc ban đầu thôi còn không có gì khó khăn cả ạ.
Sang bên này thì em bị mất hành lý, tới tận hôm thứ 7 mới lấy được ạ. Tuy cũng có hơi lo lắng nhưng mà cũng không bị ảnh hưởng tới kỳ thi mấy. Đây cũng là kỳ thi thứ 2 em tham gia(lần trước làm hướng dẫn viên) nên em cũng biết được chút kinh nghiệm ạ.
- Khi bị thất lạc đồ đến gần một tuần như thế em đã phải xử lý thế nào?
Em phải mặc quần áo của bạn Hoàng (Đinh Tuấn Hoàng - học sinh đạt HCV duy nhất của đội tuyển - PV). Khi mặc quần áo của bạn ấy em bị mọi người trêu suốt. Mà quần áo của bạn Hoàng buồn cười lắm ạ, quần đùi con trai gì mà cứ ngẵn tũn *cười*.
- Mục tiêu của em khi đến với cuộc thi này như thế nào và em đã hài lòng với kết quả mình đạt được chưa?
Tất cả bọn em ai cũng đặt mục tiêu là Huy chương Vàng, nhưng không hề cảm thấy căng thẳng hay tự tạo áp lực cho mình. Em cứ tự nhủ là cố gắng làm hết sức mình là được.
Khi không đạt mục tiêu ban đầu em cũng có buồn một chút, vì chỉ còn một chút xíu nữa thôi là thành công rồi.
- Dù sao đây cũng là thành tích đáng mơ ước và ngưỡng mộ rồi, xứng đáng là "con nhà người ta rồi". Bí quyết ôn tập và học môn Hóa của em là gì?
Em không có bí quyết gì đặc biệt đâu ạ! Ban đầu em cũng không thích môn hoá lắm, em chỉ nghĩ là học Hóa để ôn thi cho kỳ thi THPT Quốc gia thôi. Sau rồi thì càng học càng mê, nên em nghĩ muốn học tốt hay làm một điều gì tốt thì mình vẫn cứ phải yêu nó trước đã ạ. *Cười*
- Trong kỳ thi quốc tế này, được tham gia đấu trí cùng với tất cả các bạn học sinh từ các quốc gia khác, em có thấy hồi hộp hay lo lắng không? Và trong cuộc thi này em ấn tượng với ai nhất?
Em hồi hộp lắm chứ ạ, vì các bạn đến từ các nước bạn nào cũng xinh xắn, đẹp trai, lại còn học giỏi và có nhiều tài lẻ nữa. Các bạn cũng rất hòa đồng và thân thiện ạ.
Em ấn tượng nhất với một bạn ở đội tuyển Mỹ. Một hôm có buổi party của ban tổ chức, bạn ấy thấy em ngại ngại nên lôi em vào nhảy cùng *đỏ mặt*. Tới hôm trao giải, bạn ấy được điểm thực hành cao nhất thể giới nên em càng hâm mộ bạn ấy hơn ạ.
- Còn với những bạn ở đội tuyển khác thì thế nào?
Nhiều bạn nhìn thì hơi nerd nerd (mọt sách - PV) nhưng mà nói chuyện dễ thương lắm ạ. Mấy bạn Trung Quốc nhìn thì khó gần nhưng mà còn day em bao nhiêu câu tiếng Trung Quốc. Em còn nhớ đếm từ một tới 10 là nỉ sì tru lăn lùng chẻo gì gì đấy (cười).
Lúc đầu em cũng hơi ngại ngại nhưng ai cũng nhiệt tình với lại dễ gần nên làm quen nhanh lắm ạ. Sau khi về nước chúng em vẫn nói chuyện và hỏi thăm tình hình của nhau.
- Ấn tượng của em về 3 bạn còn lại trong đội tuyển?
Ba bạn thì có bạn Hoàng là học cùng đội tuyển Hoá với em từ hồi cấp 2 cơ nên bọn em thân nhau lắm ạ.
Có bạn Hiếu học Bắc Ninh thì hay bị nói ngọng xong bọn em hay trêu lắm, tính tốt ơi là tốt mỗi tội sang bển cứ suốt ngày "I'm việt lam".
Còn bạn Hằng ở Phú Thọ thì cùng là con gái nên thân nhau lắm. Mấy hôm bị mất hành lý các bạn an ủi em nhiều lắm ạ!
- Em có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua không?
Dạ không ạ! May mắn là em đã được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội, hệ Bác sĩ Đa khoa rồi ạ!
- Chúc mừng em nhé! Em có dự định đi du học trong thời gian tới không?
Dạ! Bác sĩ là nghề em yêu thích nên em sẽ cố gắng học tập thật tốt ở trường. Mặc dù biết là du học ngành Bác sĩ rất khó nhưng em sẽ quyết tâm để có cơ hội để học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn ạ.
- Đối với em thì kỳ thi này đã để lại cho em ý nghĩa như thế nào?
Kỳ thi này đem lại cho em nhiều ý nghĩa lắm. Ý nghĩa nhất chính là câu phát biểu của bạn thí sinh có điểm cao nhất thế giới: "Một phần của cuộc thi thì không phải là toàn bộ cuộc thi, một bước đi trong cuộc đời cũng không phải là toàn bộ cuộc đời."
Cảm ơn Thái Hà về cuộc trò chuyện này, chúc em gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống nha!
Phạm Thái Hà - cô gái Bạc của đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam.
Thái Hà trong buổi lễ trao giải thưởng Icho 2015.
Cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều giành được huy chương (Thái Hà đứng thứ 2 bên phải).
Đội tuyển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè các nước.
Hình ảnh của Thái Hà trong buổi thi.
Cô gái Bạc khoe chiến tích đạt được.
Bên ngoài, Thái Hà có gương mặt vô cùng xinh xắn chẳng kém gì hot girl.
Ảnh: NVCC
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Cô giáo tiếng Anh Lê Na xưng 'mày, tao', đe dọa học viên