Trước kỳ thi THPT Quốc gia, Nguyễn Kim Chi (SN 1997), cựu học sinh trường THPT Chuyên Amsterdam đã vô cùng sung sướng khi nhận được học bổng của trường Cambridge School of Visual & Performing Arts. Vì thế cô chỉ phải thi 4 môn để xét tốt nghiệp và chờ xin visa du học.
Để đạt được thành tích đó, cô bạn đã phải cố gắng rất nhiều, đặc biệt là việc thay đổi suy nghĩ của bố mẹ về ngành thiết kế thời trang.
Nguyễn Kim Chi từng được biết đến khi trở thành Đại sứ trường Ams năm 2013.
Nữ sinh đầu tiên nhận được học bổng 50% cho toàn khóa học
Cambridge School of Visual & Performing Arts là trường đại học chuyên về nghệ thuật như: Thời trang, đồ hoạ, kịch biểu diễn và nhảy múa. Đồng thời, trường còn liên kết với trường Kingston University- trường top 5 về thời trang trên thế giới.
Điều đặc biệt hơn cả, Kim Chi là học sinh đầu tiên trong lịch sử của trường khi giành được gói học bổng 50% cho toàn bộ 3 năm học, trong khi từ trước đến giờ, gói học bổng lớn nhất của trường chỉ có 40%. Ngoài ra, Kim Chi cũng không phải học qua lớp dự bị mà được tuyển thẳng vào lớp đại học ngành thiết kế.
Trường Cambridge School of Visual & Performing Arts là một trong những trường nghệ thuật hàng đầu nước Anh.
Kim Chi chia sẻ: “Khi nhận được thư báo của trường là được nhận thẳng vào năm 1 đại học mà không cần phải học dự bị, hơn nữa còn được nhận học bổng 50% cho cả 3 năm học… mình đã không tin nổi vào mắt mình.”
Khi được trường xác nhận và còn được trường thông báo mình là trường hợp mới nhất trong lịch sử nhận được gói học bổng này, Kim Chi đã vô cùng hạnh phúc. “Mình thực sự vui vì bao cố gắng của mình nay đã xứng đáng, nhưng cũng cảm thấy đôi chút áp lực. Mình tự nói với bản thân rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với học bổng này”, Kim Chi nói.
Đam mê thời trang và "ẵm" nhiều thành tích
Kim Chi cho biết, cô có niềm đam mê thời trang từ khi còn bé, nhất là những lúc chơi đùa với búp bê. Đây có lẽ cũng là sở thích lúc nhỏ của nhiều bạn gái. Cùng với niềm đam mê thời trang, Kim Chi cũng thích học vẽ. Cô nàng cũng được bố mẹ cho đi học vẽ, tuy nhiên, do không có nhiều thời gian nên cô chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ.
Kim Chi có ngoại hình xinh xắn không thua gì hot girl.
Chi kể, hồi đó cũng không ý thức được là việc thiết kế quần áo, váy vóc lại có liên quan đến môn Vẽ. Sau này, khi niềm đam mê thiết kế hiện hình rõ rệt hơn trong nhận thức, Kim Chi đã tự mình mày mò và tìm hiểu chứ không học ở một trường lớp nào.
Song song với học kiến thức văn hóa trên lớp, Nguyễn Kim Chi cũng tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của trường. Đặc biệt là những hoạt động liên quan đến lĩnh vực thời trang. Chi từng là trưởng nhóm quan hệ công chúng, tham gia tổ chức và thiết kế trong nhiều sự kiện thời trang do trường tổ chức. Và càng làm, Kim Chi lại càng đam mê hơn, và càng quyết tâm theo đuổi con đường mình mơ ước.
Appy học bổng: Đánh nhanh thắng nhanh
Bắt đầu bước chân vào trường THPT, Nguyễn Kim Chi luôn muốn tìm cho mình một cơ hội để được đi du học. Cô bạn thường xuyên đi dự các buổi hội thảo du học cũng như tìm kiếm thông tin từ bạn bè và người thân, cũng vì thế mà cô đã biết đến ngôi trường này.
“Tuy nhiên, học bổng của trường lớn nhất cũng chỉ có 40%, mức học phí của trường cũng rất cao (9000 bảng Anh/ học kỳ - tương đương 380 triệu/học kỳ) nên mình đã bỏ qua. Rất lâu sau đó, mình gặp vị đại diện của trường tại một hội thảo du học ở Việt Nam, cô ấy đã khuyên mình “thử”. May mắn sao mình đã thành công”, Kim Chi tâm sự.
Nguyễn Kim Chi thường xuyên tham gia những hoạt động thời trang của trường.
Quá trình apply học bổng của Chi diễn ra trong vòng 2 tuần, “thành công nào cũng có những lúc khó khăn, gian khó, mà nhiều khi phải đánh đổi nhiều thứ để có được thì quá trình xin học bổng của mình cũng như vậy”.
Trong tuần đầu tiên, Kim Chi và các bạn học sinh khác phải chuẩn bị bài luận, thư xin học bổng, bảng điểm và các giấy tờ liên quan. Nhưng đến tuần thứ 2, khó khăn mới thực sự bắt đầu khi cùng lúc Kim Chi phải thi học kỳ, vừa phải tạo sơ đồ nghệ thuật online trên web - một trong những điều kiện bắt buộc – mà cô bạn chưa từng biết thiết kế web.
“Tuần đó, ngày nào mình cũng phải thức đến sáng muộn mới ngủ, ngủ được một chút lại dậy để đi học và đi thi. Ngày cuối cùng của tuần (chủ nhật), là buổi gặp trực tiếp với các giáo viên của trường nên tối hôm trước mình đã quyết tâm thức trắng đêm để làm 2 bộ váy trên mannequin (ma nơ canh -PV) để gây ấn tượng với trường”, Kim Chi kể.
Khẳng định tài năng để thay đổi thành kiến của bố mẹ
Nhà có 2 chị em, mà Kim Chi lại là con cả, bố mẹ cô không muốn cô theo con đường nghệ thuật, cũng không muốn cô đi du học xa nhà. Hơn nữa, lại sợ đây là một ‘trường vớ vẩn” nên ngay cả khi cô nhận được giấy thông báo học bổng của trường, bố mẹ Chi cũng vẫn không đồng ý.
“Mình đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho bố mẹ thấy mình có năng khiếu thực sự và rất có duyên với nghề. Và mình cũng cho bố mẹ thấy được định hướng nghề nghiệp rõ ràng nên cũng khiến bố mẹ xuôi xuôi. Nhưng vẫn ậm ừ chưa quyết định có cho mình đi hay không”, Kim Chi tâm sự.
Rất may cho Kim Chi, khi thầy hiệu trưởng trường Cambridge School of Visual & Performing Arts có dịp sang Việt Nam, cô và mẹ đã có dịp gặp trực tiếp thầy. Và sau cuộc gặp ấy, bố mẹ Kim Chi đã hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cô nàng theo đuổi ước mơ của mình.
Kim Chi và tấm HCB giải bóng rổ thành phố dành cho học sinh, sinh viên.
18 tuổi, bản lĩnh và có định hướng rõ ràng
Kim Chi cho hay, cũng chính cuộc gặp gỡ ấy mình thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Thầy nói về chương trình đào tạo của trường, chuyên về thực hành, mà đó là điều rất cần thiết và quan trọng đối với nghề thiết kế.
“Điều mình thích nhất ở ngôi trường này chính là việc chăm sóc học sinh. Mỗi một học sinh sẽ có một giáo viên hướng dẫn riêng và lớp học cũng là loại lớp nhỏ, giới hạn học sinh để đem lại chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó mình sẽ có nhiều thời gian để luyện và nghiên cứu các kỹ năng trong may mặc.
Và đặc biệt hơn nữa là cuối năm 3 đại học, bọn mình sẽ được làm show tốt nghiệp tại một quốc gia khác ngoài Anh (có thể là Hong Kong, Thượng Hải, Pháp,Ý…)”, Kim Chi phấn khởi cho biết.
Ngoài ra, sau 3 năm đào tạo, cô sẽ nhận được 2 bằng đại học, mà bằng chính thức do trường Kingston trao tặng.
Kim Chi cho biết, cô sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình vào tháng 9 tới. Cô gái 18 tuổi cũng cho biết định hướng rõ ràng của mình trong tương lai: “Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, và cố gắng xin một việc làm thêm để trau dồi kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ ở lại nước ngoài làm việc vài năm rồi sau đó sẽ về Việt Nam và mở thương hiệu riêng.”
Hiện tại, Kim Chi đang dành những ngày tháng cuối trước khi đi du học để ở bên gia đình, bạn bè vè người thân.
- Họ và tên: Nguyễn Kim Chi (Chi Chi)
- Sinh ngày: 21/05/97 tại Hà Nội
* Thành tích:
- Giải nhất Đại sứ Ams năm 2013;
- Huy chương bạc giải bóng rổ thành phố học sinh Hà Nội năm 2014;
- Người sáng lập Ams MCClub;
- Phó chủ tịch CLB Lamode khoá 2014-2015;
- Thiết kế và tham gia tổ chức:
+ Triển làm thời trang “Champs Élyseé” năm 2013.
+ Fashion Show “Góc Cạnh” năm 2013
+ Triển lãm thời trang “Les Contes” năm 2014
+ Fashion Show “Mắt Thời Gian” năm 2014.
Cùng xem thêm một số hình ảnh của cô gái xinh xắn, giỏi giang và chúc cho bạn sớm đạt được ước mơ của mình:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 500 học sinh trường Ams 'đóng băng' trong 2 phút