Bài thơ ‘Đàn ghi ta của Lorca’ của nhà thơ Thanh Thảo được đưa vào SGK Ngữ văn 12 (tập một). Cho đến nay tác phẩm vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm độc đáo của văn chương đương đại Việt Nam sau năm 1975 được đưa vào chương trình trung học phổ thông. Tác phẩm độc đáo này được các học sinh tổ 2 lớp 12D2 trường THPT Yên Hòa dựng lại dưới hình thức một bộ phim với nhiều hoạt cảnh thú vị.
Học sinh lớp 12D2 dựng tác phẩm thơ thành phim.
Mở đầu bộ phim là hình ảnh về đất nước Tây Ban Nha những năm 30 của thế kỷ 20. Đó là thời gian mà không chỉ có Tây Ban Nha mà cả thế giới đang trong thời kì chiến tranh thế giới thứ 2 chống lại phe phát xít.
Những hình ảnh bom đạn, chiến tranh, mất mát khiến chàng Lorca quyết định phải đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, bỏ lại lời hẹn ước cùng người bạn đời phía sau. Cùng với cây đàn là người bạn thân thiết, Lorca đi ra sa trường chiến đấu, nhưng chàng cũng không bỏ đi chất nghệ trong mình. Cùng với cây đàn, Lorca giống như một chiến sĩ du ca trên chiến trường.
Clip về Đàn ghi ta của Lorca
Xuyên suốt bộ phim là bài hát ‘Đàn ghita của Lorca’ làm nhạc nền, đây vừa là cách thêm âm thanh cho phim, vừa để tiện theo dõi nội dung toàn bộ bài thơ.
Bạn Phương Anh (nhóm thực hiện) chia sẻ: 'Tụi mình được cô giáo phân công, mỗi tổ sẽ làm về 1 tác phẩm. Tổ mình bốc thăm được tác phẩm ‘Đàn ghita của Lorca’ và quyết định sẽ đóng kịch. Nhưng khi lên kịch bản, bọn mình thấy hơi khó diễn live, nên quyết định quay phim. Bọn mình tự tay lên kịch bản, ghép nhạc, thu âm và quay trong 1 tháng. Tất cả video trừ phần nhạc nền đều do nhóm tự thực hiện’.
Điều đặc biệt trong bộ phim của các bạn ấy đó là hình tượng nhân vật Lorca lại được thể hiện khá tốt qua vai diễn của một bạn nữ. ‘Do tổ mình chỉ có một bạn nam mà bạn ấy lại không thích diễn nên bọn mình đành phải đổi vai, và trùng hợp khi bạn nữ lại diễn quá hợp vai Lorca’ – Phương Anh cho biết thêm.
Trong suốt thời gian hợp đồng tác chiến, ăn ngủ cùng sản phẩm, nhóm của Phương Anh đã trải qua không ít khó khăn. ‘Bọn mình đã cãi nhau nảy lửa để xem xét nên diễn live hay làm thành phim. Và khi tập, bọn mình hoàn toàn là dân không chuyên nên rất khó quay đẹp được hay đưa ý tưởng vào trong clip. Thu âm thì do không có máy và phòng cách âm, bọn mình phải vào phòng kín rồi thu điện thoại, nên nhiều đoạn nghe còn tiếng còi xe lẫn vào’ – Phương Anh chia sẻ.
Hậu trường thực hiện bộ phim.
Đàn Ghita của Lorca không phải là một tác phẩm ngắn, phải thể hiện nhiều tình tiết nên clip khá dài. Tuy nhiên, do nội dung không quá phức tạp, cộng với đó là phần thể hiện hình ảnh minh họa sinh động của các ‘diễn viên’ lớp 12D2 nên người xem không bị phân tâm khi theo dõi. Qua bộ phim, người xem dù chưa đọc hay tìm hiểu tác phẩm vẫn có thể nắm được nội dung chủ đề mà tác phẩm đem lại.
Đại diện cho các thành viên trong nhóm thực hiện, Phương Anh tâm sự: ‘Mình nghĩ việc được tự mình tìm hiểu tác phẩm trước khi nghe giáo viên giảng bài có thể cho chúng mình 1 tiền đề tốt để bước đầu tiếp nhận văn bản. Bọn mình muốn những ai xem clip có thể hiểu thêm về Lorca và cuộc đời ông, và các bạn có thể có thêm chút gì đó hứng thú với tác phẩm ‘Đàn ghi ta của Lorca’ nói riêng, và với môn văn nói chung’.
‘Các bạn học sinh đã rất tài tình khi sáng tác lời mới dựa trên âm hưởng có sẵn của bài thơ, khi hát lên như 1 dàn đồng ca tạo âm hưởng thật đặc biệt. Khi xem xong clip người xem vẫn âm vang chất nhạc của bài thơ. Điều đó làm nên một lorca vừa là nghệ sĩ lãng du vừa là 1 chiến sĩ đấu tranh cho nền dân chủ Tây Ban Nha’. Thầy Trịnh Văn Quỳnh, giáo viên Văn trường THPT Lương Thế Vinh (Nam Định) - admin fanpage Học văn - Văn học khẳng định thêm: ‘Đoạn clip trên rất hay và sáng tạo. Nó có thể giúp học sinh hiểu được tâm lý nhân vật một cách chân thực và sinh động. Nâng cao hiệu quả tiếp thu bài học. Hy vọng các em các có thêm nhiều clip hay và ý nghĩa như thế này nữa’.