Làm vô số nghề để theo đuổi việc đèn sách
Hà Công Cương là thủ khoa đầu ra ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội khóa học 2011-2015 với điểm tổng kết ấn tượng 9,52. Được nghe câu chuyện về những nỗ lực của Cương mới thấy trân quý và ngưỡng mộ hơn kết quả học tập “đỉnh” của chàng sinh viên nghèo này.
7 năm xa nhà đi học trên Thủ đô thực sự là quãng thời gian đầy gian khổ đối với Công Cương. Không biết bao lần chàng trai này phải rơi nước mắt tủi hổ, hy sinh đôi bàn tay học sáo để bưng bê, bốc vác kiếm từng đồng trang trải học phí.
Cũng không ít lần, Công Cương bật khóc khi nghĩ đến sự vất vả, lam lũ của bố mẹ.
Phần trình diễn thi tốt nghiệp của Hà Công Cương.
Năm 2008, Cương rời quê hương lên Thủ đô theo học hệ trung cấp trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Trước đó 1 năm, Cương đã xa gia đình theo học Cao đẳng Văn hóa Việt Bắc. Bao nhiêu tiền của dành dụm, lúa gạo bán hết, bố mẹ dành hết cho cậu để cậu bắt đầu hành trình hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Công Cương theo học khoa Nghệ thuật dân tộc và miền núi, ngành Nhạc cụ dân tộc. 3 năm hệ trung cấp, Cương đã phải đi làm thêm để giúp đỡ bố mẹ. Chàng sinh viên nghèo chia sẻ: “Khi 2 chị em mình đi học, gia đình mình đã nghèo còn khánh kiệt hơn, bố mẹ mình lao lực với công việc đồng áng, rồi lại đi làm thuê. Để có tiền cho mình học, bố mẹ đã phải vay mượn bạn bè, người thân, ngân hàng”.
Được biết, Cương là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Em gái út của Cương đã phải nghỉ học để đi làm, viết tiếp ước mơ cho 2 anh chị. Gia đình Cương trước đây cũng là hộ nghèo, vừa mới chuyển sang hộ cận nghèo.
4 năm học hệ đại học, Cương đi làm đủ thứ nghề để kiếm sống và lo học phí. Từ công việc bốc vác, chạy bàn, trông kho đến bổ củi… Cương đều từng trải qua. Song song với đó, bằng khả năng của mình, Cương đi diễn những show nhỏ để kiếm thêm thu nhập.
Chàng trai nghị lực tâm sự: “Có những ngày mình chạy việc từ sáng đến tối vài nơi, đến giờ học thì lại đến trường. Có khi quần áo bẩn, dính ướt mồ hôi, mặt lấm lem nhưng vẫn không ngừng cố gắng”.
Mỗi đêm về, Cương lại tranh thủ tập nhạc. Có những khi vì làm quá sức mà bi ốm, nhưng Cương không dám nghỉ 1 ngày đi làm thêm. Khi bố mẹ gọi điện lên hỏi thăm, Cương đều giấu không dám kể chuyện đau ốm, đi làm vất vả.
Vì làm việc quá nhiều, có lần Cương bị kiệt sức và phải nhập viện. Đến khi vào viện, cậu cũng chỉ có một mình, không có ai chăm sóc. Những y tá, bác sĩ cũng không cầm được lòng mình đã tìm cách liên hệ với gia đình cậu. Đến khi tỉnh dậy, Cương mới thấy bố đã lặng lẽ ngồi ở bên cạnh.
Hành trình thành công bằng ý chí và những giọt nước mắt
Chàng trai dân tộc Tày này thực sự là tấm gương sáng, cảm động về hình ảnh những sinh viên nghèo vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Đã có lúc Công Cương từng nghĩ đến việc sẽ bảo lưu kết quả để đi kiếm tiền. Gần nhất là vào đợt tốt nghiệp cuối khóa, vì quá khốn khó, Công Cương đã phải lén lau nước mắt để đưa ra lựa chọn đi làm sau đó sẽ quay lại trường lấy bằng tốt nghiệp.
Nhiều người bạn của Công Cương biết hoàn cảnh của cậu đã giúp cậu vay tiền để tiếp tục hành trình đèn sách.
Hà Công Cương tham gia biểu diễn văn nghệ
Cũng không ít lần Cương phải nuốt nước mắt vào trong chỉ vì kiếm tiền để được tiếp tục đi học. Đối với trường nghệ thuật, yêu cầu những sinh viên không được xách đồ nặng quá 7kg, thế nhưng, những khi đi làm bốc vác, chàng trai này đã phải xách, vác những bao tải 3,4 chục kg.
Với người chơi nhạc, đôi tay là báu vật, nhưng Cương đã phải hy sinh đôi tay của mình để thực hiện tiếp giấc mơ chơi nhạc. Nhiều lần, ngón tay bị rách, Cương chỉ biết giấu lẹm khi mọi người hỏi lý do.
4 năm học Đại học, Cương chẳng về nhà được mấy lần vì còn mải miết đi làm thêm kiếm tiền. Chẳng những thế, 4 cái Tết đời sinh viên, Cương cũng không được ăn Tết trọn vẹn bên gia đình. Nhiều năm, mới mồng 2 Tết, Cương đã phải lặng lẽ bắt xe lên Thủ đô với những hàng nước mắt lăn dài.
Giờ đây, Cương còn lo lắng hơn hết là công việc tương lai. Tuy tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Công Cương vẫn chưa biết mình phải làm gì, xin việc ở đâu. Phía trước cậu vẫn là một màu xám.
Cương cho biết cũng đang tiếp tục tìm công việc làm thêm để bám trụ ở Hà Nội và tìm kiếm công việc lâu dài.
Là 1 chàng trai, Cương mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, mạnh mẽ để viết ước mơ dù hành trình lắm gian khổ. Bởi mỗi lần nghĩ về ánh mắt ngóng trông của cha mẹ đang ở quê nhà, cậu lại thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Họ và tên: Hà Công Cương
Năm sinh: 1992
Thủ khoa ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội
- Sinh viên xuất sắc trong toàn khóa học 2011- 2015.
- Huy chương Bạc về độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống tại Huế năm 2012.
- Huy chương Bạc về độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống tại Đà Lạt năm 2014.
Ảnh: NVCC
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Thành tích xuất sắc của chàng sinh viên Ngoại Thương