Xem lại 3 màn trình diễn đặc biệt nhất của Music Bank in Hanoi
Không phụ sự mong chờ của fan, các ca sĩ Hàn đã mang một đêm diễn đã mắt, đã tai tới khán giả Việt Nam.
29/03/2015 09:15
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tối 28/3/2015, sự kiện Music Bank in Hanoi diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình trong sự chờ đón cuồng nhiệt của fan Việt. Bảy nhóm nhạc với những cá tính khác nhau gồm SHINee, Sistar, EXO, GOT7, A Pink, TEEN TOP và Block B mỗi nhóm đều trình diễn 3 ca khúc, thỏa mãn sự mong chờ của cộng đồng fan từng nhóm. Bên cạnh đó, chương trình cũng tạo nhiều điểm nhấn bằng các màn trình diễn đặc biệt.
Trong đó, 2 bản cover tiếng Việt của các ca sĩ Hàn Quốc và phần trình diễn Hello Vietnam của Hyorin (Sistar) có thể nói đã "thiêu đốt" cả hàng nghìn khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình.
Cùng thưởng thức lại 3 màn trình diễn này:
EXO hát Người ấy:
Từ buổi tổng duyệt hôm 27/3 và danh sách bài hát sẽ biểu diễn trong chương trình, các fan đã sớm biết EXO sẽ mang ca khúc của Trịnh Thăng Bình lên sân khấu Music Bank. Thế nhưng, khi họ hát trong tiết mục chính thức, người hâm mộ vẫn không khỏi xao xuyến. Cả khán đài đã hát theo 4 chàng trai Chanyeol, Suho, Xiumin và Chen. Chanyeol còn kiêm thêm vai trò đệm đàn guitar cho màn trình diễn này.
Key (SHINee), Chunji (TEEN TOP), JB (GOT7) hát Yêu lại từ đầu:
Chỉ 1 ngày trước khi Music Bank in Hanoi diễn ra, fan đã phát cuồng khi nghe được bản thu âm sẵn ca khúc Yêu lại từ đầu của bộ ba Key (SHINee), Chunji (TEEN TOP), JB (GOT7) dù lúc này, bản thu chất lượng không cao và nghe giọng của các ca sĩ không rõ là ai với ai. Đến tối qua, bộ ba này đã không làm khán giả thất vọng khi thể hiện ca khúc đình đám của Khắc Việt với phần phát âm tiếng Việt khá rõ.
Hyorin hát Hello Vietnam:
Hello Vietnam (hay Xin chào Việt Nam) là ca khúc nổi tiếng gắn liền với giọng ca Pháp gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Đây là một bài hát dễ đi vào lòng người, được rất nhiều khán giả trẻ yêu thích và cũng từng được không ít ca sĩ khác cover lại. Tuy nhiên, khi giai điệu và lời ca của ca khúc ấy cất lên bởi một giọng hát Hàn Quốc, nó vẫn mang đến một âm hưởng mới mẻ. Giọng ca da diết, nồng nàn của Hyorin (Sistar) có thể nói đã khiến khán giả bị chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc của Hello Việt Nam.