Sự kiện Angela Phương Trinh xuất hiện trên thảm đỏ Cannes lần thứ 69 đang gây chú ý và đương nhiên kèm theo đó là rất nhiều tranh cãi.
Câu hỏi được công chúng đặt ra nhiều nhất và cũng quan tâm nhất đó là: 'Phương Trinh cống hiến gì cho nghệ thuật, cho phim ảnh mà đòi đến Cannes'.
Đủ thấy, hình ảnh của Phương Trinh trong mắt công chúng giờ đã xấu đến mức nào!.
Angela Phương Trinh rõ ràng là một diễn viên khi cô đóng phim từ nhỏ và mới đây, vai diễn của Trinh trong Taxi, em tên gì? cũng nhận được đánh giá cao. Bản thân cô đến tham dự LHP Cannes cũng theo lời mời của Cục điện ảnh chứ không phải nhà tài trợ như nhiều người đẹp khác của Việt Nam.
Thế nhưng, với quá nhiều hình ảnh sexy, phản cảm cùng những lùm xùm liên quan đến việc nói dối… vai trò diễn viên của Angela Phương Trinh đã bị 'vứt bỏ' sang một bên, thay vào đó là hình ảnh cô gái nổi lên nhờ chiêu trò, hình ảnh gợi cảm…
Angela Phương Trinh tự tin trên thảm đỏ Cannes
Ở showbiz, dù nổi lên bằng scandal hay chiêu trò thì người nổi tiếng cũng sẽ có một ngày nào đó muốn hướng đến nghệ thuật chân chính, bởi hơn ai hết họ hiểu công chúng cần gì, đòi hỏi những gì nếu muốn tồn tại và dường như Angela Phương Trinh cũng đã đến lúc nhận ra điều đó.
Và bởi thế, mới đây khi chia sẻ về việc liên tục bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm, Angela Phương Trinh tỏ ra rất hối hận và tâm sự: 'Thật sự nhìn lại hình ảnh cũ thì Trinh chỉ muốn xóa tất cả thôi. Đó là sự bồng bột và Trinh rất hối hận vì điều đó'.
Lời nói đi đôi với hành động, Angela Phương Trinh gần đây ăn mặc kín đáo hẳn. Không còn những bộ trang phục mắt mẻ, hở hang, Angela Phương Trinh của ngày hôm nay và của cách đây ít ngày khi tham gia Tuần lễ thời trang đã trở nên chín chắn, trưởng thành với phong cách không quá táo bạo nhưng vẫn sexy tuyệt đối.
Angela Phương Trinh kín đáo trong Tuần lễ thời trang
Và hình ảnh mới nhất của Angela Phương Trinh trên thảm đỏ Cannes một lần nữa chứng minh mong muốn 'gột rửa' quá khứ trong con người cô.
Trước vô vàn những người đẹp lộng lẫy, sang trọng, Angela Phương Trinh chọn cho mình một bộ váy mang hơi hướng áo dài cách điệu có in hình bức tranh Đông Hồ. Angela Phương Trinh nổi bật trên thảm đỏ Cannes, nhưng theo cách của riêng cô, e lệ, nhu mì và duyên dáng vô cùng thay vì gợi cảm, quyến rũ như bao người đẹp khác.
Thiết kế váy dài với hoạ tiết là bức tranh Đông Hồ cùng khăn xếp đính hoa duyên dáng không chỉ khiến Angela Phương Trinh khác biệt mà còn góp phần giúp nền văn hoá dân gian lâu đời của dân tộc Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trong một sự kiện danh giá toàn cầu.
Dù trang phục của Trinh không tránh khỏi ý kiến trái chiều khi nhiều người cho rằng nó quê mùa, không hợp với một sự kiện tầm cỡ quốc tế, đòi hỏi sự sang trọng, lỗng lẫy như Cannes, nhưng cuối cùng lời khen ngợi, khích lệ, động viên khán giả dành cho Angela Phương Trinh vẫn nhiều hơn cả.
Điều đó chứng minh công chúng đã nhìn nhận quyết định táo bạo để nét văn hóa dân gian Việt Nam được phổ biến hơn của Phương Trinh và quan trọng, họ cũng thấy được sự thay đổi rõ rệt trong phong cách ăn mặc ở một Phương Trinh vốn rất hở hang, phản cảm.
Trang phục của Angela Phương Trinh trên thảm đỏ Cannes vừa kín đáo vừa mang bản sắc dân tộc
Song song với thời trang, sự nghiệp của Angela Phương Trinh cũng có biến chuyển khi một lần nữa ghi dấu ấn với vai trò diễn viên cùng diễn xuất tốt, đa dạng, nhiều sắc màu trong bộ phim Taxi, em tên gì?
Với Taxi, em tên gì?, Angela Phương có một dự án thú vị và một vai diễn tự nhiên, nhập tâm đủ làm khán giả ấn tượng, dành tình cảm cho cô và nhớ đến cô ở vai trò diễn viên thay vì những chiêu trò khi xưa.
Trong phim, nhân vật Bình Chi có sự 'mâu thuẫn' giữa bề ngoài và nội tâm khi sự mong manh, yếu ớt, có nỗi đau tình yêu lại được che giấu bên trong hình hài một người con gái mạnh mẽ, cá tính, quyết liệt. Và thật may mắn, Trinh lột tả xuất sắc những khía cạnh đối lập đó.
Và nhờ có sự tự nhiên, kinh nghiệm diễn xuất, nên dù cảnh khóc hay cười, tâm sự, Angela Phương Trinh đều khiến khán giả cảm nhận rõ rệt được tính cách, diễn biến nhân vật.
Quả thực, sự thay đổi ở Angela Phương Trinh hiện tại so với những tranh cãi, lùm xùm, hình ảnh táo bạo khi xưa là chưa thấm vào đâu và cô cũng mới chỉ có Taxi, em tên gì? để tìm lại được phong độ diễn xuất năm xưa của mình, bởi vậy, còn quá sớm để có thể nói được sau này Angela Phương Trinh sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật hay tiếp tục là cô gái chiêu trò.
Tuy vậy, tương lai khoan hãy nói, quan trọng là ở thời điểm này, Phương Trinh ít nhất cũng đã có khán giả thấy mong muốn thay đổi bằng cả lời nói và hành động của mình.