Dành nhiều lời khen 'có cánh' cho nửa kia
Tính đến thời điểm này 2 bạn đã yêu nhau được bao lâu?
Huỳnh Anh: 672 ngày.
Cơ duyên nào đã giúp 2 bạn quen nhau?
Huỳnh Anh: Lúc đầu mới gặp cô ấy ghét Huỳnh Anh lắm.
Hoàng Oanh: Không ưa thôi chứ không có ghét. Thật ra thì cả hai đã gặp nhau ở nhiều sự kiện nhưng không để ý gì đến nhau, chỉ có gật đầu theo phép lịch sự thôi. Có một lần Huỳnh Anh lên facebook chat với mình, cũng không hiểu tại sao lại chat.
Huỳnh Anh: Lúc đó 2 đứa đều cô đơn. Hôm đó là mùng 2 Tết, 2 đứa rủ nhau đi chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ... Khi mà đến đó, người chủ động nắm tay là Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh: Xạo quá, lúc nào cũng nói em chủ động nắm tay nhưng mà thực ra cứ đụng vô tay Oanh. Bực quá nên Oanh nói: Bây giờ sao, muốn nắm tay phải không? Thì nắm đại luôn đi' (cười).
Trong thời gian đó 2 bạn đã có kết hợp với nhau trong một sản phẩm nào chưa?
Huỳnh Anh: Thời gian đầu 2 đứa không muốn công khai mối quan hệ này nhưng khi mà báo chí đã biết được rồi thì mình cũng muốn thoải mái, cho mọi người biết luôn. Bắt đầu từ đó thì Hoàng Oanh, Huỳnh Anh có hoạt động cùng nhau trong các sản phẩm như: tham gia MV của Mr Siro, đóng chung trong bộ phim Khúc hát mặt trời...
Thân thiết quá thì sẽ rất hiểu tính nhau, vậy khi đứng trước ống kính máy quay, các bạn có gặp khó khăn gì không?
Huỳnh Anh: Khó khăn nhiều lắm, chồng chất.
Hoàng Oanh: Tại vì tình cảm thật mà phải diễn trước mặt mọi người thấy cứ kì kì sao đó.
Huỳnh Anh: Hai đứa rất thích được đóng chung với nhau, nhất là vào vai cặp đôi yêu nhau nữa nhưng mà khi ở hiện trường thì mới bắt đầu nhận ra đó là điều khó khăn khủng khiếp.
Vậy lúc đó các bạn nuôi cảm xúc của mình như thế nào?
Huỳnh Anh: Bắt buộc phải hóa thân.
Hoàng Oanh: Bắt buộc phải quên và thẳng thắn tranh luận với nhau để sáng tạo các phân đoạn sinh động hơn. Nhiều khi cãi nhau mà cũng vui.
Huỳnh Anh: Bất đồng quan điểm khi diễn. Oanh muốn diễn thế này nhưng mình thấy như vậy không được, góp ý một cách rất bình thường nhưng sau đó mình hứng lên quá nên căng thẳng hơn thành cãi nhau thôi.
Huỳnh Anh có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn, vậy bạn có giúp đỡ cho Hoàng Oanh nhiều không?
Huỳnh Anh: Thực ra thì Huỳnh Anh không phải giúp đỡ Hoàng Oanh bất kì điều gì trong việc diễn xuất, có tiềm năng sẵn rồi.
Hoàng Oanh: Bạn ấy không có ý định giúp đỡ đâu nhưng mà thực sự thì đã giúp đỡ rất nhiều. Huỳnh Anh nghệ sĩ lắm, sáng tạo, tung hứng và rất là ngẫu hứng thì mình thích điều đó. Khi bạn ấy ngẫu hứng mà mình có thể cảm được, linh hoạt và phản ứng theo thì mình cũng cảm thấy thích.
Huỳnh Anh: Hoàng Oanh xuất thân từ MC nên có rất nhiều lợi thế như: hoạt ngôn, thông minh và nhạy bén trong lời thoại, học thoại rất nhanh. Đó là những điểm mạnh của Oanh.
Hoàng Oanh: Thôi đừng khen nữa, nói một lúc tự nhiên hai đứa khen qua khen lại (cười lớn).
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Nàng Xử Nữ, chàng Bảo Bình
Hoàng Oanh thân mến, qua vai diễn của Quyên, bạn học được điều gì?
Qua vai diễn Quyên, Oanh học được rất nhiều điều. Nhưng nhiều nhất là tinh thần đồng đội với mọi người. Khi Oanh diễn với những bạn diễn mình mới gặp lần đầu, lại là bạn thân với Nhã Phương, với Huỳnh Anh nữa thì mình phải học cách hợp tác hết. Trong quá trình đó, mình trau dồi nhiều về khả năng diễn xuất, tâm lý nhân vật nữa.
Nhân vật trong phim khá khác với Oanh, ngây thơ hơn mình nhiều lắm. Khả năng nhập tâm vào nhân vật của mình cũng được cải thiện nhiều vì mình làm việc với toàn diễn viên chuyên nghiệp, tâm huyết với nghề.
Hoàng Oanh thần tượng ai trong lĩnh vực điện ảnh nhất?
Thật sự Oanh không thần tượng ai.
Còn Huỳnh Anh thì sao?
Huỳnh Anh thần tượng rất nhiều nghệ sĩ như Jim Carrey, Việt Nàm thì thích anh Thành Lộc, Hoài Linh, Chí Tài.
Huỳnh Anh có thể kể cho khán giả cùng nghe về niềm đam mê với hậu kỳ của bạn được không?
Huỳnh Anh không biết nữa, nó là tình yêu lớn, xuất phát từ khi còn nhỏ. Hồi nhỏ Huỳnh Anh và em gái là vận động viên thể thao, cuối tuần mới được về nhà. Vì thế mỗi khi về nhà chỉ ôm ti vi xem phim thôi.
Khi Huỳnh Anh được trở thành diễn viên thì mình cũng học đạo diễn, được tham gia vào quá trình sản xuất.
Hoàng Oanh: Bạn đam mê đến mức mà hai người đi xem cùng nhau, bạn không giữ được tâm lý thoải mái của người khán giả nữa. Bạn soi xét chỗ này hay, chỗ kia dở, sao mà khó chịu quá...
Vậy tại sao phần ending text cuối cùng không bao giờ có tên Huỳnh Anh vậy?
Đúng rồi, tại vì mình đang trong vai trò diễn viên, mình chưa đến độ tuổi chín muồi mà tự gọi mình là đạo diễn. Huỳnh Anh vẫn nghĩ mình chỉ là học sinh trong nghề đạo diễn thôi, nên là nghề nghiệp bây giờ của mình là diễn viên thì mình cứ cháy với nghề thôi.
Hoàng Oanh: Khoảng thời gian đầu mới yêu nhau, Oanh chưa hiểu lắm về con người của bạn này. Tại vì, mình là Xử nữ rất nguyên tắc, làm việc đâu ra đó, có kế hoạch hết. Trong khi bạn này là Bảo Bình, làm gì cũng cảm hứng hết. Khi bạn ý bắt đầu làn việc thì thế giới của bạn ý không còn gì ngoài công việc hết. Rồi cũng có lúc mình có cảm giác 'Ủa sao em không tồn tại trong thế giới của bạn vậy?', có lúc cũng giận lắm. Nếu đã bắt tay làm phim là bạn mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ để làm, giống như tu luyện vậy.
Rõ ràng hai bạn như 2 mảnh ghép rồi đó. Hai mảnh ghép lại hoàn hảo luôn.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Huỳnh Anh ghen với MC nam cạnh Hoàng Oanh
Những điểm các bạn chưa hài lòng ở đối phương là gì?
Huỳnh Anh: Rất nhiều điểm em chưa hài lòng. Cô ấy là người khá nguyên tắc, nền nếp, hay sắp xếp này nọ. Nói chung cái này không chỉ là do cô ấy mà còn do Huỳnh Anh nữa. Huỳnh Anh thì là người rất ít kế hoạch.
Hai đứa có rất nhiều điểm trái ngược. Ví dụ, anh thích anh đồ khô, cô thích ăn đồ nước nên khi đi ăn là đụng nhau.
Điều chưa hài lòng nữa là make up quá lâu, mỗi lần lên xe mà make up.
Cô ấy có hay ghen không?
Huỳnh Anh: Hay ghen lắm mà nhiều khi rất vu vơ. Ví dụ em đang đứng đây, tiến ra đằng trước chút thì lập tức cô kéo lại 'không được cách xa 3m nghe chưa'. Cô ấy là vậy đó.
Hoàng Oanh: Bạn đi đâu hay thích làm cái gì là bạn làm liền mà không bao giờ nói 'anh ra đây nha, anh làm cái này nha'. Bạn thích đi là bạn đi. Đã từng có lần em đi kiếm rồi, giữa đám đông hàng ngàn người, kiếm quá trời quá đất, phát khóc luôn mà không thấy đâu.
Huỳnh Anh: Thực ra trong mối quan hệ này, em mới là người hay ghen. Tại vì sao. Em ghen với tất cả các MC nam đứng cạnh trên sân khấu, nói chuyện và quay sang cười cười là không thích rồi.
Hoàng Oanh: MC nam người ta chỉ đứng kế bên nói chuyện thôi nhé. Còn diễn viên nữ, ôm này, nắm tay này, hôn này, tình cảm, hứa hẹn, nói những câu thoại ngôn tình này... Anh so sánh đi, giữa làm việc với một MC và một diễn viên, cái nào nhạy cảm hơn.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Hàng ngày chỉ nghĩ yêu nhau thế nào nhiều hơn
Hoàng Oanh có điều gì chưa hài lòng về Huỳnh Anh không?
Chưa hài lòng thì nhiều lắm, ngủ nhiều, ngủ sâu không biết gì hết, ngủ mà mọi người gọi mà không thức dậy.
Huỳnh Anh: Cái này cần phải đính chính nha, đó là chuyện ngày xưa. Giờ Huỳnh Anh khác rồi. Oanh mới là người ngủ nhiều và hay ngủ quên, Huỳnh Anh hay phải gọi để dậy sớm lắm.
Hoàng Oanh: Chắc bị lây của anh đó. Tiếp nè, tật xấu nữa là rất vô tư, thoải mái, không có kỷ luật, kế hoạch gì hết trơn, rất hay quên. Nhiều khi hẹn với mình xong cũng quên làm mình buồn lắm. Nhưng dạo này cũng đỡ rồi.
Có tật xấu nữa nhưng là tật xấu của 2 đứa, chính là rất nóng tính. Mỗi lần tranh luận là rất kịch liệt. Mình tưởng mình làm MC là lý luận lắm rồi mà không, đây còn lý luận hơn, phải làm luật sư chứ không phải diễn viên nữa.
Có bao giờ hai bạn cãi nhau thực sự chưa? Và giải quyết như nào?
Có chứ, nhưng cãi nhau cũng không bao giờ để đến ngày hôm sau, Oanh và Huỳnh Anh thường sẽ giải quyết ngay trong ngày hôm đấy. Khi một người nói phải có người lắng nghe, đó là cách giải quyết mâu thuẫn của tụi mình.
Trong showbiz Việt cũng có rất nhiều cặp đôi nhưng tình trạng 'sớm nở tối tàn' khá phổ biến, các bạn có sợ sẽ đến một ngày mà 'tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân' không?
Bọn em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Huỳnh Anh và Hoàng Oanh chỉ nghĩ đơn giản là yêu nhau nhiều hơn như thế nào, hàng ngày cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp hay cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống...
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin
Hoàng Oanh: Huỳnh Anh khó giữ được bí mật
Đã trải qua 672 ngày bên nhau, các bạn đã tính đến việc kết hôn hoặc là sống thử trước hôn nhân?
Huỳnh Anh: Sống thử thì không. Còn dự tính tương lai thì em không muốn nói trước điều gì cả.
Nhưng mà hiện tại, chuyện sinh con trước khi cưới đang được nhiều người ủng hộ trong showbiz Việt. Hai bạn thì sao?
Huỳnh Anh: Không. Thực ra thì gia đình em và Oanh đều rất truyền thống, nề nếp và gia giáo cho nên bọn em sẽ không làm điều đó.
Hai bạn thích sinh con gái hay con trai?
Hoàng Oanh: Gái, trai đầy đủ mới vui. Bố mẹ em sinh 3 đứa con. Em có một cô em gái và một cậu em trai nên em cũng thích đầy đủ như gia đình em.
Huỳnh Anh: Nhà em thì có 2 anh em, em và em gái nên cũng có cả trai và gái. Nếu mà có con thì em muốn con đầu là con gái để chăm sóc cho những đứa em còn lại, còn đứa thứ 2 có thể là con trai và đứa thứ 3 là con gái cũng được. Con số 3 là tuyệt vời.
Đàn ông yêu bằng mắt còn phụ nữ yêu bằng tai. Huỳnh Anh có thường xuyên dành tặng những lời ngọt ngào với bạn gái? Điều bất ngờ nhất mà bạn làm cho Hoàng Oanh là gì?
Hoàng Oanh: Bạn này không làm điều gì bất ngờ được hết, tính của bạn ấy là thích gì làm đó, nghĩ gì nói đó cho nên khó giữ bí mật. Nghĩ gì là kể em nghe: 'Anh định ngày đó sẽ tặng cho em món quà này nè!' (cười). Em nghĩ: 'Ủa sao cái anh này kì quá. Định làm mà sao không giấu lại kể cho em nghe chi vậy'.
Đôi lúc cũng làm em bất ngờ, dạo này hẹn hò đến đúng giờ lắm. Đến sớm rồi gọi cho em. Em nói: 'Ôi em bất ngờ quá anh ơi nhưng mà em đang ở chỗ khác, anh ấy bất ngờ ngược lại'.
Bất ngờ này không được vui lắm, hơi hụt hẫng...
Huỳnh Anh: Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, em biết điều đó nên thường xuyên dành cho cô ấy những lời khen về trang phục, để cô ấy tự tin hơn khi ra đường. Nhiều thứ lắm, nói chung là em sẽ dùng lời khen để làm vũ khí, sức mạnh. Mỗi lần muốn cô ấy cười là chỉ cần khen thôi.
Hoàng Oanh: Còn em thì chưa bao giờ nghĩ phải làm điều gì để người yêu vui lòng vì em đã dành hết tình cảm cho bạn ấy, việc quan tâm chăm sóc là bản năng tự nhiên trong người. Nhưng mà em biết bạn ấy thích ăn ngon cho nên tranh thủ những lúc không bận rộn sẽ yêu bằng cái bao tử.
Huỳnh Anh: Em rất thích những món tráng miệng mà Oanh làm: chè khúc bạch, bánh kem... Còn những món mặn thì... (Oanh: rất mặn) hơn mặn một chút. Oanh đã làm nhiều món ăn thường ngày như: đậu hũ nhồi thịt, thịt ram mặn, canh...
Hoàng Oanh: Em cũng bất ngờ là Huỳnh Anh cũng biết nấu ăn, nấu canh kim chi rất ngon.
Huỳnh Anh, Hoàng Oanh cùng hát We Wish You A Merry Christmas.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin