Hương Giang Idol và Criss Lai hiện đang xuất hiện trên truyền hình khi cùng tham gia Cuộc đua kỳ thú. Dù đã chia tay khá lâu nhưng cả hai vẫn cố gắng phối hợp ăn ý cùng nhau để có kết quả tốt nhất.
Trong buổi giới thiệu MV mới của Hương Giang vào tối qua (19/5), cô đã thừa nhận chia tay bạn trai hơn nửa năm nay. Trước đây nữ ca sĩ không phải là người thích chia sẻ về chuyện tình cảm, đến thời điểm này cô vẫn rất lo ngại khán giả sẽ không ủng hộ đội hồng nữa nếu biết hai người đã chia tay.
Tuy nhiên, với Hương Giang, ai cũng phải có cuộc sống ở phía trước, cần sự rõ ràng nên muốn mọi người biết sự thật.
Hương Giang thừa nhận đã chia tay bạn trai hơn nửa năm nay
Trong buổi trò chuyện với phóng viên, Hương Giang tâm sự khá nhiều về câu chuyện tình buồn của mình:
Lý do gì khiến Giang và Criss Lai rạn nứt tình cảm?
Chuyện chia tay thì có rất nhiều lí do, mình không thể nói chính xác là gì. Một phần là do không phù hợp trong cách suy nghĩ, trong cuộc sống hàng ngày nên khiến hai người không thể ở bên nhau nữa.
Có phải do cá tính của bạn quá mạnh mẽ?
Giang chưa bao giờ nghĩ là lỗi của ai, ai cũng có cá tính riêng của mình. Khi yêu nhau không hi sinh cá tính cho nhau thì chuyện tan vỡ là một sớm một chiều.
Nhiều người cho rằng vì chia tay nên Giang và Criss Lai không được ăn ý như lần đầu tham gia Cuộc đua kỳ thú. Bạn thấy sao?
Đó là lí do chính xác! Tụi mình chia tay trước cuộc thi 3 tháng, trong khoảng thời gian đó cả hai không liên lạc vì Giang không thích chia tay rồi mà vẫn qua lại. Đến ngày gặp lại để tham gia cuộc đua thì rất gượng gạo.
Mình cũng xác định rõ khi quay lại cuộc đua là với tư cách hai người bạn. Mình muốn đua quyết liệt nên không muốn phải diễn hay tình tứ… Có thể vì trong lòng cả hai có sự khó chịu nhất định nên khi đua không thể vui vẻ hay bình thường như trước được.
Sau chuyện tình đã qua, bạn thấy mình được gì và mất gì?
Giang thấy mình được nhiều thứ. Giang chưa từng phải hối hận khi yêu ai. Bản thân mình thấy Criss là người rất hi sinh khi phải đối mặt với truyền thông để trở thành người yêu của mình, bất chấp dư luận. Đó là điều mình cảm ơn người ta. Mình được những giây phút hạnh phúc, cùng nhau vui vẻ khi đi du lịch, những lúc Criss quan tâm.
Giang không dùng từ 'mất' mà là những bài học mình có được. Lần sau mình sẽ tìm hiểu kĩ hơn, tìm người phù hợp, họ đến với mình thì phải xác định tương lai dài hơn.
Có thông tin cho rằng do bố mẹ của Criss không đồng ý nên hai bạn mới chia tay. Điều đó có đúng không?
Giang khẳng định bố mẹ Criss không phải là lí do khiến hai đứa chia tay. Thực ra hai bác ấy còn rất yêu quý Giang. Đến tận ngày hôm nay, đi du lịch hai bác vẫn mang về cho mình nhiều quà.
Khi chia tay, Criss ở nước ngoài hay hai bạn đang ở chung với nhau?
Khoảng 10 ngày sau khi Criss trở về sau chuyến công tác 7 tháng ở Canada thì hai đứa bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và quyết định không quay lại nữa. Cả hai đã cân nhắc rất nhiều, riêng Giang lúc đó cảm thấy tiếc khoảng thời gian mình chờ đợi. Giang rất giận vì mình đã đợi khá lâu, nếu không hợp tại sao không chia tay từ trước.
Sau đó bản thân Giang nghĩ lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có cố thêm 1, 2 tháng nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì. Giang rất chủ động và nhẹ nhàng trong việc chia tay.
Hương Giang và Criss Lai ngày còn mặn nồng
Quen và yêu nhau từ Cuộc đua kỳ thú, vậy liệu lần trở lại này có phải là chất xúc tác để 2 bạn trở lại như ngày xưa?
Khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2016, những kỉ niệm của mùa trước cũng ùa về rất nhiều. Khi thực hiện thử thách ở tập 1, Criss là người chủ động quan tâm và thể hiện tình cảm với Giang trước. Nhưng tính mình khá lạnh lùng, cho nên không có cơ hội quay lại với nhau nữa.
Mình có nói với Criss, trong cuộc đua có thể quan tâm và để ý nhưng sau cuộc đua mình sẽ không gặp Criss nữa. Chính vì những suy nghĩ khác nhau cho nên nhiều khi Criss hay khó chịu trong cuộc đua mà Giang cũng hay cáu gắt, bực bội.
Vì Criss hay bị nản, tâm lý và sức khỏe gặp vấn đề cho nên lúc đó hai người đã thống nhất và quyết định sẽ để Giang được cứng rắn và trao đổi khi đua. Quát mắng hay chỉ huy những gì mà mình cho là đúng để làm sao hai người có thể trụ lại lâu nhất.
Hiện tại Giang đang cô đơn hay đang tìm hiểu một ai đó?
Từ bây giờ nếu có bất kì một chuyện tình nào thì Giang sẽ giấu kín, không nói bất cứ điều gì. Bản thân mình hiện chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu. Bây giờ yêu ai sẽ xác định lâu dài chứ không yêu vui được nữa nên Giang sẽ chọn lựa thật kĩ.
Trong buổi ra mắt MV mới, tại sao Giang không mời những người đồng nghiệp đến chia vui cùng mình?
Giang cũng có gửi một vài lời mời tuy nhiên mọi người cũng bận lịch, nhưng thực sự Giang không có nhiều bạn trong giới showbiz. Cuộc đua kỳ thú đến nay đã đua xong khoảng 2 tháng, các bạn ấy cũng có hoạt động riêng, mình cũng bận rộn nên vô hình trung cũng tách ra. Giang cũng không phải là người thích đi chơi.
Quan trọng nhất là trong các cuộc đi chơi ấy thì họ sẽ ưu tiên rủ Criss cho nên lại ngại rủ mình, thực ra mình không được rủ (cười).
Hay là do tính cách của bạn?
Chắc là tại mình xấu tính nên các bạn không muốn chơi với mình chẳng hạn. Mình nghĩ thế nhưng thực ra cảm thấy bình thường thôi vì mình là người rất nhanh, tư duy trong đầu rất nhanh vậy nên nhiều lúc bị phô ra quá nhiều cái mình nghĩ.
Nhiều người cho rằng mình thích tỏ ra là hiểu biết, thật ra thì không phải thế mà Giang không nghĩ được cái gì chậm cả. Cho nên đôi khi nhiều người không thích chơi với mình.
Thực ra quan hệ của mình với các racer rất tốt. Nhưng mà cái lí do chính vẫn là khi đi chơi họ ưu tiên rủ Criss. Chứ Giang không có bất kỳ thù hằn gì với ai cả, rất vui vẻ. Còn vì sao mà họ ưu tiên rủ Criss thì mình không trả lời được.
Về sản phẩm mới nhất, tại sao Giang lại chọn một ca khúc đầy hạnh phúc trong khi khoảng thời gian này bạn đang có nhiều chuyện không vui về tình cảm?
Thực sự thì trong lòng Giang nhẹ nhàng từ lâu rồi. Giang làm một sản phẩm hạnh phúc như thế có nghĩa là Giang không hề đau đớn khi chia tay một mối tình. Giang rất mạnh mẽ. Nói thật, từ xưa tới giờ nhiều lần mình bị bỏ còn thê thảm hơn như thế này nhiều. Cho nên tim mình chai sạn rồi.
Bạn đã nói như thế thì lần này là Criss bỏ bạn hay là bạn bỏ người ta?
Nói chung là không ai bị 'đá' cả. Nhưng mình thừa nhận lúc đầu mình là 'kèo dưới'. 10 lần cãi nhau thì Criss không làm lành một lần nào hết, chính Giang là người toàn tự đi làm hòa. Ngày đó Giang nghĩ mình là người chuyển giới nên có người yêu mình là may mắn lắm rồi. Mối tình nào mình cũng phải cố gắng thật nhiều.
Cãi nhau 10 lần thì 9 lần là Giang làm lành nhưng lần cuối cùng mình không làm lành nữa thì tự dưng mối tình này tự nó trôi đi, nên không nói là ai bỏ ai được.
Đó có phải là lý do mà sau khi chia tay bạn quyết định không nói chuyện hay liên lạc lại với Criss, vì bạn là người 'yếu thế' hơn trong chuyện tình cảm này?
Giang không buồn hay ngại gì cả, chính việc mua lại đồ của Criss chứng tỏ Giang đã thoải mái rồi. Nhưng mà sau đó không muốn gặp nữa bởi vì Giang vẫn còn giận.
Tất nhiên mình không phải là người yêu hoàn hảo nhưng mà sau rất nhiều lần Giang cố gắng giảng hòa mà Criss không thể chủ động làm lành được thì Giang cảm thấy người ta chưa hết lòng vì mình nên thấy giận. Tính Giang rất rõ ràng, không muốn chơi với những người mà mình không quý.
Nếu bây giờ Criss chủ động làm lành thì Giang có quay lại không?
Trong Cuộc đua kỳ thú, Criss đã thể hiện tình cảm rất rõ rệt nhưng Giang đã không có ý định quay lại. Giang cũng khẳng định, Criss là người sẽ không nói ra 1 lời làm lành nào hết bởi vì cái cách của anh ấy Giang rất hiểu.
Là người chuyển giới, Giang có cảm thấy thiệt thòi trong một mối quan hệ tình cảm không?
Suốt hơn 6 tháng qua, ngày nào mình cũng nhận được câu hỏi về Criss nhưng mà Giang giấu tất cả trong lòng, không chia sẻ bất cứ điều gì cả.
Giang có 2 quan điểm về truyền thông cực kì rõ ràng. Một là không nói những lời sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người khác. Hai là thề với lòng là mình không nói xấu người yêu cũ.
Còn thiệt thòi, nếu mình nghĩ nó thiệt thì nó thiệt, giống như ngày xưa Giang nghĩ có người yêu mình là may rồi, phải 'vồ lấy', phải giữ chặt. Nếu mình nghĩ thế thì mình thiệt, nhưng ngày hôm nay, Giang không nghĩ như vậy nữa.
Giang đã tự lập ở Sài Gòn 3 năm, tự mua được nhà, ra sách, album, làm MV mà không có nhà tài trợ... Mình thấy bản thân cũng không đến nỗi nào.
Mình hoàn toàn có thể lựa chọn người tốt nhất mà mình yêu chứ không nghĩ đến sự thiệt thòi nữa. Thậm chí có những người họ sẽ cảm thấy Hương Giang có vẻ quá xa vời với tầm với của họ.
Ba mẹ bạn cảm thấy thế nào khi biết thông tin bạn chia tay?
Nói thật là đến hôm nay, khi bị mệt mỏi về chuyện tình cảm mình thường giấu, vì mẹ là người rất hay lo lắng. Mẹ lúc nào cũng mong có người yêu mình thực sự, chăm sóc mình, ai cũng được, không cần giàu có, không cần giỏi hay quyền lực gì cả.
Nhiều khi sợ mẹ buồn nên không dám kể, chia tay trong im lặng. Khi gọi điện thoại, mẹ hay hỏi bạn này đâu, bạn kia đâu mà Giang nói chia tay rồi là mẹ sẽ khóc. Mình cảm thấy rất áp lực, đến mức hết yêu rồi mà vẫn đi làm lành. Vì Giang ngại chia tay và phải đi trình bày với mẹ.
Chia tay, đôi khi Giang khóc không phải là buồn vì mất người yêu mà là thương mẹ, chắc chắn mẹ đang lo rằng chia tay rồi không biết ai lo cho coi.
Những lúc cô đơn thì Giang hay làm gì?
Lúc cô đơn thì mình chơi với chó.
Con chó đó là bạn mua lúc hai bạn còn quen nhau phải không?
Nhắc tới con chó đó mới nhớ, Giang đặt tên nó là CG, viết tắt của Criss và Giang. Lúc đầu thì cưng lắm, về sau này khi chia tay rồi, thấy nó nhảy tưng tưng là chỉ muốn 'tát' cho 2 phát (cười).
Tại sao bạn không yêu vội hay yêu cuồng mà phải đắn đo suy nghĩ nhiều để bắt đầu một mối quan hệ mới?
Thật sự ngày trước Giang quá kín tiếng nên mọi người không biết chứ Giang yêu vội nhiều lắm rồi. Có mối tình nào nghiêm túc thì Giang đã công khai rồi.
Sau mối tình này thì mình không có nhu cầu yêu vội, yêu linh tinh nữa mà cần một người thực sự hiểu mình. Giang nghĩ là người nào nhìn ra được con người thật của Giang, khó khăn đã trải qua, họ sẽ muốn che chở và yêu thương mình, sẽ có người như thế.
Ngày trước bạn hay yêu những người trẻ đẹp, có ngoại hình một chút. Vậy bây giờ mẫu hình mà bạn muốn nói tới có phải là một người đàn ông lớn tuổi hơn, chững chạc hơn?
Giang muốn nói ở đây là lớn trong suy nghĩ của chính họ. Họ trẻ mà suy nghĩ chín chắn thì không có vấn đề gì cả.
Cám ơn Hương Giang đã chia sẻ!